Cái chết của Morosini và bóng đá hiện đại: Từ nỗi đau đến nỗi đau...

15/04/2012 19:58 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Calcio thêm một lần nữa rung động, nhưng không phải vì sự quay trở lại của "bóng ma" Calciopoli mà bởi cái chết bất ngờ một cầu thủ Italia – Piermario Morosini của Livorno. Từ ngỡ ngàng đến bàng hoàng, những trái tim của Calcio bất chợt dừng lại... Gần như ngay lập tức FIGC thông báo hoãn tất cả các trận đấu thuộc tất cả các hạng A, B, C1,.... - một hành động nhân văn cao cả dành cho một cầu thủ gần như vô danh. Một cầu thủ trẻ gục ngã ngay trên sân bóng, bất chợt điều đó làm ta suy nghĩ nhiều về bóng đá hiện đại.

*Bạn cũng có thể bình luận về bài viết này trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa


Morosini là cầu thủ mới nhất tử vì nghiệp - Ảnh Internet

Những cậu bé với trái bóng da nặng trịch trên đường phố, trên những bãi cát hay một khoảng trống trong công viên. Bóng đá đơn giản chỉ là thú vui giải trí, là ước mơ, là khát khao. Những cầu thủ bây giờ đều đã từng có một quá khứ như vậy, nhưng bao người giữ được niềm đam mê, khát khao ấy cho đến bây giờ. Thế kỉ 21 đánh dấu quá trình thương mại hóa của bóng đá, hàng núi tiền dược đổ vào môn thể thao này, nhưng có bao nhiêu câu lạc bộ được hưởng khoản đầu tư đó. Các câu lạc bộ được đầu tư, đồng nghĩa với giá trị của các cầu thủ tăng dần, giờ đây có những cầu thủ lĩnh lương hàng triệu đô bằng cả chi phí hoạt động trong nhiều năm của một đội bóng nhỏ. Nhưng những con người đó có còn thi đấu với những đam mê, khát khao thủa trẻ...

Có những cầu thủ nghiệp dư, bán chuyên vẫn đang thi đấu bằng những điều giản dị đó. Quevilly - một đội bóng nghiệp dư đã lọt tới tận chung kết Cúp Quốc gia Pháp mùa này với phần lớn các cầu thủ chỉ coi bóng đá là nghề tay trái, duy nhất HLV của họ làm việc trong môi trường bóng đá chuyên nghiệp. Những câu chuyện thần tiên như vậy nhắc nhở người ta rằng không chỉ tiền mới mang lại thành công. Nhưng có bao nhiêu cầu thủ chuyên nghiệp được như những cầu thủ nghiệp dư kia? Bao lực, tiểu xảo và cả những vở diễn trên sân bóng đang làm mất đi giá trị thực của một môn thể thao. Rồi người ta cũng sử dụng cả truyền thông và quyền lực để đạt được những chiếc cúp rỗng, những khoản tiền thưởng béo bở và cả những kỉ lục vô vị. Trước những nỗi đau đớn mà Morosini, Mumba và cả HLV thủ môn của Pescara - Mancini đã trải qua thì những nỗi đau đớn tưởng tượng của những con người làm mọi giá để có danh hiệu, kỉ lục có đáng khinh bỉ?

Tiền? Đã có rất nhiều, rất nhiều và sẽ rất nhiều tiền sẽ được tiếp tục đổ vào bóng đá. Nhưng bao nhiêu trong số ấy sẽ được đầu tư cho hệ thống y tế cho các cầu thủ, và có bao nhiều cầu thủ sẽ hưởng hệ thống đó. Câu trả lời là phần lớn các khoản tiền đó được đổ vào các hợp đồng bạc triệu, các điều kiện y tế tốt nhất chỉ để phục vụ cho những đôi chân bạc triệu.... Sau cái chết của Morosini, tất cả mới giật mình tỉnh dậy. Hiệp hội cầu thủ nhà nghề Italia - AIC đã tuyên bố sẽ họp khẩn về việc kiểm tra sức khỏe cho cầu thủ. Dù là "mất bò mới lo làm chuồng", nhưng động thái này là một cái nhìn tỉnh táo, đồng thời cũng nhắc nhở các nền bóng đá khác về vấn đề này. Chính Tomassi thừa nhận các cầu thủ chuyên nghiệp tại Italia đều được thực hiện những bài kiểm tra sức khỏe khá tốt, nhưng hơn mười nghìn cầu thủ nghiệp dư tại đây lại KHÔNG được hưởng điều đó. Hồi chuông cảnh báo đã được gióng lên, đáng lẽ không chỉ những đôi chân bạc triệu kia mới được hưởng sự chăm sóc, quan tâm nhiều đến thế. Những cầu thủ dù chuyên nghiệp hay nghiệp dư đều là con người, và thế giới bóng đá nên được thể hiện tính nhân văn của mình.

Bóng đá hiện đại gắn liền với đồng tiền, nó là động lực phấn đầu của những chàng trai trẻ, là đam mê và cũng là nguyên nhân đang giết dần giá trị của bóng đá. Áp lực danh hiệu đã đè nặng lên đôi chân, khối óc của phần lớn cầu thủ, những trận đấu ngày càng bạo lực hơn, và những áp lực từ bên ngoài khiến bóng đá không sản sinh thêm được một Colina nào nữa. Thế giới bóng đá đang thiếu dần những nhân cách lớn, những cá tính lớn. Từ nỗi đau đớn Morosini đã trải qua đến nỗi đau của bóng đá hiện tại: tất cả chỉ là nỗi đau...

- Mancini, Morosini là những người gần đây đã tử nạn trong quá trình chơi bóng. Trước đó, Muamba của Bolton đã may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần dù đã đột quỵ ngay trong trận đấu.

- “Chúng tôi đã phải hoãn một cuộc họp dự kiến được tổ chức vào thứ Hai, nhưng bây giờ, cuộc họp ấy sẽ phải diễn ra ngay để thảo luận về thảm kịch này và những vấn đề gắn liền với sự an toàn của các cầu thủ” chủ tịch AIC, Tomassi đã tuyên bố ngay sau cái chết của Morosini.

"Các bài kiểm tra sức khỏe với các cầu thủ chuyên nghiệp nói chung được đảm bảo tốt, nhưng trong số 10 ngàn cầu thủ nghiệp dư, những người được hưởng điều đó còn quá ít”.

- Ruben de la Red của Ral Madrid đã phải giã từ sự nghiệp ở tuổi 25 sau khi phát hiện những vấn đề về tim. Hiện nay anh vẫn tiếp tục hoạt động bóng đá tại đây với vai trò HLV đội thiếu niên. Anh vẫn cống hiến hết đam mê cho môn thể thao này và được Mourinho sử dụng trong những buổi tập chiến thuật. Những kinh nghiệm này sẽ giúp anh tiếp tục là một phần của thế giới bóng đá.


Ngô Phương Duy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm