Những hình ảnh đáng nhớ của cầu thủ xấu số Morosini trên sân cỏ

15/04/2012 15:05 GMT+7 | Ảnh Thể thao

(TT&VH Online)- Người ta sẽ mãi nhớ đến anh, Piermario Morosini, ngôi sao của Serie B đã qua đời trên đường cấp cứu sau khi ngã quỵ xuống sân ở trận đấu giữa Livorno và Pescara.

Bạn có thể bày tỏ quan điểm của mình trên http://www.facebook.com/baothethaovanhoa


Trước cái chết vô cùng bất ngờ và tang thương, Morosini đang là cầu thủ thuộc biên chế của Udinese nhưng thi đấu theo dạng cho mượn tại Serie B trong màu áo Livorno.





Anh bắt đầu sự nghiệp của mình tại đội bóng quê nhà Atalanta nhưng sao đó được bán cho Udinese vào năm 2005







Ngày 31/8/2009, Morosini chuyển sang khoác áo đội bóng vừa bị xuống hạng Reggina theo dạng cho mượn. Ngày 1/2/2010, cầu thủ sinh năm 1986 tiếp tục được đem cho mượn tại Padova nhưng sau quãng thời gian ở đây, anh vẫn không được đội bóng này tính đến việc mua đứt.


Mùa giải 2010/2011, Morosini tiếp tục thi đấu cho mượn tại Vicenza và tháng 1/2012 anh chuyển tới Livorno cũng theo dạng cho mượn.









Về sự nghiệp quốc tế, Morosini đã từng ra mắt trong màu áo ĐT U-17 và U-21 ĐTQG Italia.






Vào ngày 14/4/2012, Morosini mãi mãi ra đi ít ngày trước sinh nhật 26 tuổi của anh khi bị đột quỵ trên sân trong trận đấu giữa Livorno và Pescara. Ở cuộc sống đời thường, số phận của Morosini cũng đầy bi kịch. Tiền vệ xấu số mồ côi cha mẹ từ thưở nhỏ. Mẹ anh, bà Camilla qua đời khi anh mới 15 tuổi và 2 năm sau bố anh, ông Aldo cũng ra đi. Bóng tối vẫn không ngừng bủa vây lấy cuộc sống của Morosini khi em trai anh cũng qua đời không lâu sau và anh phải chăm sóc một chị gái bị tật nguyền.


K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm