Một cầu thủ suýt đột tử ngay trên sân bóng

18/03/2012 02:05 GMT+7 | Thể thao

(TT&VH Online) – Trận tứ kết Cúp FA giữa Tottenham và Bolton trên sân White Hart Lane đã phải hủy bỏ giữa chừng sau khi tiền vệ Fabrice Muamba của đội khách bỗng nhiên đổ gục xuống sân và rơi vào tình trạng nguy kịch do ngừng thở.


Muamba đã rơi vào tình trạng ngừng thở - Ảnh Getty

Đội ngũ y tế trên sân sau đó đã phải sử dụng phương pháp hô hấp nhân tạo lẫn CPR (công cụ hồi sức tim phổi) để cấp cứu cho Muamba. Tai nạn của Muamba xảy ra ở phút 42 của trận đấu trong một pha bóng mà tiền vệ của Bolton không hề va chạm với bất cứ ai. Sau đó, trọng tài Howard Webb đã quyết định dừng trận đấu.


Nét bàng hoàng trên khuôn mặt các cầu thủ Tottenham và HLV Bolton - Ảnh Getty

Phóng viên Ian Dennis của BBC Radio 5 tường thuật trực tiếp từ SVĐ cho hay Muamba đang phải chiến đấu để giành lại sự sống. Còn theo ESPN, tiền vệ mới 23 tuổi này vẫn chưa thở được khi được đưa xuống đường hầm của sân để nhập viện.


Cầu thủ hai đội bị sốc trước những gì đã xảy ra với đồng nghiệp - Ảnh Getty

Các CĐV có mặt trên sân White Hart Lane và cầu thủ hai đội đều bị sốc và hoảng hốt trước tai nạn của Muamba.

Muamba trưởng thành từ lò đào tạo trẻ của Arsenal và gia nhập Bolton từ Birmingham năm 2008 và đã có 130 lần ra sân ở Premier League cho “Trotters”.

Trận Tottenham-Bolton đang có tỷ số là 1-1 trước khi xảy ra sự cố đáng tiếc của Muamba.

Thủ quân Kevin Davies và HLV Owen Coyle của Bolton sau đó cũng đã theo Muamba tới bệnh viện. Hiện vẫn chưa có thông tin gì thêm.


Fabrice Muamba - Ảnh Getty

Ít lâu sau khi Muamba rơi vào tình trạng nguy kịch, hàng loạt thông điệp cầu chúc bình an đã được gửi tới tiền vệ của Bolton.

"Hy vọng rằng Muamba sẽ ổn. Luôn ở bên anh", Jack Wilshere viết trên Twitter.

Hậu vệ Justin Hoyte của Middlesbrough , người từng sát cánh với Muamba ở đội trẻ Arsenal bày tỏ: "Tôi thực sự hy vọng rằng người bạn tốt nhất của tôi trong bóng đá sẽ ổn. Hãy mạnh mẽ lên người anh em. Nhớ rằng Chúa luôn ở bên cậu".

Chủ tịch Hiệp hội các cầu thủ nhà nghề Gordon Taylor nói: “Vào lúc này, tất cả chúng ta chỉ biết chờ đợi, hy vọng và cầu nguyện cho anh ấy. Trong bóng đá, đây là điều tồi tệ nhất mà chúng ta phải chứng kiến. Chúng ta hãy hy vọng rằng trường hợp này sẽ không giống như Marc-Vivian Foe (người đã qua đời vì đột quỵ trên sân)”.

“Bất kể bạn ủng hộ đội bóng nào. Bất kể bạn có phải là người hâm mộ bóng đá hay không. Bất kể bạn theo tôn giáo nào. Hãy cầu nguyện cho Fabrice Muamba”, hậu vệ Kyle Walker của Tottenham bày tỏ.

Theo những tin tức mới nhất, tình trạng của Fabrice Muamba đã ổn định trở lại sau khi được cấp cứu trong bệnh viện, một tin tức tốt lành đối với cả thế giới bóng đá.

Cận cảnh tai nạn đáng tiếc của Muamba:


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.


V.M

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm