Những 'cố nhân' ghi bàn hạ đội bóng cũ và... không ăn mừng: Lampard, Ronaldo, Batistuta...

22/09/2014 12:00 GMT+7 | Bóng đá Anh

(Thethaovanhoa.vn) - Khi gặp lại đội bóng cũ, vì tinh thần thể thao, họ vẫn thi đấu hết sức mình. Nhưng sau khi ghi bàn vào lưới đội bóng cũ, họ không thể ăn mừng vì vẫn còn quá nhiều tình cảm với chốn cũ. 

Ngoài Frank Lampard, còn rất nhiều cầu thủ như thế.

Gabriel Batistuta vs Fiorentina 2000

Batistuta gắn bó với Fiorentina 9 năm và ghi đến 207 bàn cho đội bóng này. Anh được coi là huyền thoại của sân Artemio Franchi. “Batigol” gắn bó với Fio đến mức sau khi đội bóng bị xuống hạng mùa 1992-93, bất chấp nhiều mời gọi, anh vẫn ở lại thi đấu ở Serie B. Sau đó Batistuta giúp Fio vô địch cúp Italy năm 1996, danh hiệu lớn nhất của CLB sau 21 năm. Anh thậm chí được dựng tượng ở trung tâm thành phố.






Năm 2000, Batistuta chuyển đến Roma vì muốn giành nhiều danh hiệu hơn. Khi gặp lại đội bóng cũ vào ngày 26/11/2000, Batistuta đã ghi bàn ở phút cuối giúp Roma thắng, nhưng anh không ăn mừng mà ôm mặt khóc. Mùa đó, Roma giành Scudetto.

Karim Benzema vs Lyon 2011

Karim Benzema thi đấu cho Lyon 5 năm và ghi được 43 bàn thắng. Từ khi chuyển đến Real Madrid với giá chuyển nhượng 30 triệu euro, Benzema rất có duyên với đội bóng cũ. Anh đã gặp lại Lyon 5 lần tại Champions League, và ghi 3 bàn vào lưới đội bóng cũ. Cả ba lần Benzema đều chỉ mỉm cười, không tỏ ra quá vui.




Cristiano Ronaldo vs Man United 2013

Năm 2009, Cristiano Ronaldo rời Manchester United đến Real Madrid với phí chuyển nhượng kỉ lục thế giới: 80 triệu bảng. Đến ngày 13/2/2013, anh gặp lại Real lần đầu tiên ở vòng 1/8 Champions League. Anh ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho Real ở lượt đi trên sân Bernabeu. Sau đó ở trận lượt về ngày 5/3, Ronaldo ghi bàn giúp Real thắng 2-1 và không ăn mừng. Sau trận đó, anh nói rằng “cảm thấy buồn”, và “trải qua một cảm giác kì lạ” vì phải loại đội bóng cũ khỏi Champions League.




Aaron Ramsey vs Cardiff City 2013

Cardiff không chỉ là quê hương mà còn là nơi có đội bóng Cardiff City đào tạo nên Aaron Ramsey. Họ kí với anh bản hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên vào năm 2006, khi anh 16 tuổi 124 ngày. Đến năm 2008, tức là năm 18 tuổi, Ramsey mới đến Arsenal. Vào ngày 30/11, khi Arsenal làm khách ở Cardiff, Ramsey đã ghi 2 bàn hạ đội bóng cũ. Các khán đài dậy lên tiếng vỗ tay ngưỡng mộ khi Ramsey chỉ lặng lẽ cúi đầu, không ăn mừng bàn thắng.




Frank Lampard vs Man City 2014

Sau khi băng xuống ghi bàn gỡ hòa cho Chelsea, Frank Lampard không ăn mừng, thậm chí không nở một nụ cười. Anh trông buồn bã, còn các CĐV Chelsea thì tan nát. Sau 13 năm cống hiến, 648 trận và 211 bàn đã ghi cho Chelsea, Lampard không thể vui khi tước mất 2 điểm của Chelsea, dù anh hết sức chuyên nghiệp: “ Đó là một tình huống khó xử”, anh nói sau trận.




“Tôi sẽ bị coi là không chuyên nghiệp nếu từ chối vào sân và làm công việc của mình. Thật khó khăn đối với một người đã có 13 năm tuyệt vời cùng các CĐV Chelsea. Dĩ nhiên tôi đã làm hài lòng đội bóng mình đang khoác áo với một kết quả hòa. Nhưng quả thật, tôi gần như không nói lên lời”.

Gia Hưng
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm