Mỗi tuần một chuyện: Một bước lùi cần thiết

03/02/2015 14:50 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Khi Arsenal khởi đầu năm 2015 với thất bại 0-2 trước Southampton, nhiều người đã nghĩ đến một kết cục không hay cho Wenger. Nhưng rồi tình thế lại  quay ngoắt đến 180 độ khi Pháo thủ thắng 3 trận liên tiếp với hiệu số bàn thắng bại 10-0 ở Premier League.

1. Điều quan trọng hơn nữa là Arsenal còn thắng ngay cả trên sân của ĐKVĐ Man City, điều mà họ thường không làm được nhiều năm qua. Đã từ lâu, Arsenal bị các đội nhỏ xem thường và luôn tự ti trước các đại gia Premier League. Rất có thể, nhờ chiến thắng ở Man City, họ tự tôn hơn để bước vào các trận đấu với tư thế của người cạnh tranh ngôi vị đúng như họ đã từng.

Điểm thiết yếu nhất để Arsenal có được 3 chiến thắng ấn tượng như vừa rồi chính là sự thay đổi lặng lẽ của Wenger, như một bước lùi trước những chỉ trích, một bước lùi trước chính sự kiên định nổi tiếng đến mức người đời gọi là ‘bảo thủ’, một bước lùi của chính Giáo sư để ông được phóng tầm nhìn xa và rộng hơn.

Bước lùi của Wenger đã tạo ra một Arsenal biết lùi hơn trước đối thủ, cái lùi thể lý đúng nghĩa. Ở cả ba trận thắng vừa rồi của mình, các pháo thủ đều không cầm bóng nhiều và cũng không dâng quá cao về phía phần sân đối phương như những trận thua hay hòa của họ trước đó. Chính việc chủ động chọn không gian chơi bóng phù hợp đã khiến Arsenal giải quyết phần nào được nhược điểm của mình bấy lâu nay. Đó là sự cân bằng trong cách triển khai lối chơi.

2. Trước đây, Arsenal thường có xu hướng dâng rất cao, chơi sát vòng cấm đối phương và cố gắng cầm bóng nhiều để tìm đường tiếp cận khung thành. Điều đó khiến đối thủ của họ co cụm lại với số đông và càng làm Arsenal khó tìm cơ hội săn bàn hơn. Thêm vào đó, khi nhận đòn phản công, Arsenal gần như không thể chống đỡ khi cặp trung vệ cồng kềnh của họ đã dâng quá cao và không đủ nhanh nhẹn để lui về tổ chức phòng ngự.

Có lẽ, Wenger đã tiếp nhận những chỉ trích hướng về thứ chiến thuật vô dụng của ông để cân bằng lại chính cơn khát bàn thắng mà ông vẫn đeo mang. Dường như, ông hiểu rằng nếu tỏ ra quá khát, ta có thể vội vàng và vụng về đánh đổ ly nước. Còn khi ta biết kiềm chế nó lại một chút, nhẫn nại một chút, ta sẽ được uống trọn ly nước đầy.

Chính vì lẽ đó, khi Arsenal lùi lại một bước, khoảng trống trước mặt hàng công của họ trở nên rộng hơn khiến cho các tay săn bàn của họ có đủ không gian và thời gian để xử lý bóng một cách hiệu quả. Điển hình là bàn thắng của Giroud ở trận gặp Aston Villa vừa rồi. Nó khiến người xem nhớ lại thời của Wiltord, Henry hay xa hơn nữa là Anelka, Bergkamp. Ở thời đó, nói đúng như trong hồi ký của Roy Keane, Arsenal chơi phòng ngự phản công nhanh cực hữu hiệu. Wenger hình như đã nhận ra rằng đội bóng của ông không phải được sinh ra để tạo sức ép theo kiểu chơi đàn áp đối thủ mà ngược lại, phải tôn trọng đối thủ hơn để kéo họ ra khỏi những khoảng không gian mà hàng công của Arsenal cần khoét sâu vào.

3. Wenger từng tuyên bố “Tôi không chấp nhận sự tầm thường và trong đội bóng của tôi, nếu ai không biết đặt chân xuống mặt đất để tiếp tục tiến bộ, người đó sẽ bị đào thải”. Có thể, chính ông bây giờ mới tuân theo triết lý đó. Ông đã trở lại với mặt đất để không ảo tưởng về sức mạnh vô song mơ hồ của Arsenal bởi ông cũng sợ bị đào thải chăng?

Nếu vậy, đó là một bước lùi đáng giá và cần thiết của Wenger. Và với lãnh đạo Pháo thủ, nếu muốn vô địch Premier League, có lẽ họ cần tạo áp lực về sự đào thải lên vai Wenger nhiều nữa cũng nên?

Hà Quang Minh
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm