Hậu trường sao ngoại ở Việt Nam

29/10/2008 18:05 GMT+7 | Văn hoá

Năm 2008, có khá nhiều ngôi sao nước ngoài đến Việt Nam. Đầu năm là nhóm nhạc rock nổi tiếng của Mỹ: My Chemical Romance, tháng 6 là nữ diễn viên Hàn Quốc Lee Young Ae, tháng 10 là ngôi sao nhạc pop người Anh Shayne Ward... Những câu chuyện hậu trường thể hiện một góc nhìn khác về họ.

Nhiều người hộ tống, lắm thiết bị đi kèm

Là điểm chung của nhiều ngôi sao nước ngoài, nhất là sao ca nhạc. Còn nhớ, không ít người bị "choáng" khi Bi Rain đến với hàng tấn thiết bị âm nhạc mà các ca sĩ VN nằm mơ cũng không thấy. Đến nay, khi sự có mặt của các diễn viên, ca sĩ nổi tiếng nước ngoài ở VN ngày càng nhiều, đặc điểm này càng thể hiện rõ.

 Bi Rain trong show diễn ở Việt Nam

Trong chương trình Unite 08, nhóm nhạc rock 5 người nổi tiếng nước Mỹ là My Chemical Romance đã "mang theo" 20 người để phục vụ đêm diễn. Trong đó có 10 chuyên gia âm thanh và ánh sáng.

Con số 20 người này chỉ là những người có liên quan đến "chuyên môn hát", chưa kể đến lực lượng vệ sĩ lên đến hàng trăm người cả Mỹ lẫn VN. Nhà sản xuất và quản lý của nhóm đã sang VN trước đó một tuần để sắp đặt, chuẩn bị mọi thứ hoàn hảo đến từng chi tiết. Khi nhóm nhạc sang, chỉ việc ký tặng khán giả và lên sân khấu hát mà thôi.

Ấn tượng nhất là con số 20 tấn thiết bị chỉ dành phục vụ cho việc vận hành loa monitor và bàn mix monitor (hệ thống âm thanh giúp ca sĩ nghe được giọng hát của mình lúc đang hát trên sân khấu, hệ thống này được điều khiển độc lập với hệ thống âm thanh cho khán giả) của nhóm nhạc này. Đêm diễn của nhóm nhạc cũng đã huy động toàn bộ thiết bị và nhân lực của công ty thiết bị âm thanh ánh sáng Hữu Tài.

Nhóm nhạc rock nổi tiếng nước Mỹ - My Chemical Romance đến trình diễn ở Việt Nam hồi đầu năm

Mới đây, hoàng tử nhạc pop của Anh là Shayne Ward (đi cùng với nhóm nhạc rock Until June và nhóm nhạc latin hiphop The D.E.Y, đến Hà Nội biểu diễn trong đêm nhạc do một nhãn hàng rượu thực hiện), đã mang theo hàng chục tấn thiết bị âm thanh, ánh sáng. Đội ngũ nhân viên đi kèm gồm hàng trăm người.

Không phải thiết bị lỉnh kỉnh đi kèm như các ngôi sao ca nhạc, nhưng những diễn viên điện ảnh xứ người đến VN cũng kéo theo lũ lượt "bầu đoàn thê tử". Luôn "kè kè” theo nữ diễn viên xứ Cao Ly Lee Young Ae (người nổi tiếng tại Việt Nam với phim truyền hình Dae Jang Geum) là đội ngũ khoảng 10 người, gồm quản lý, nhân viên trang điểm, nhân viên làm tóc...

Cô diễn viên rất thân thiện và cởi mở được các nhân viên lẫn vệ sĩ của mình bảo vệ từng bước đi. Họ quan sát và kịp thời can thiệp nếu ngôi sao gặp nguy hiểm. Khi Lee vừa mới hơi bị nghiêng người do bước gấp tới một em bé, vệ sĩ của cô đã kịp thời đưa tay ra đỡ, ống kính phóng viên vừa mới chĩa khá gần, lập tức bị ngăn cản.

 Lee Young Ae luôn có vệ sĩ cận kề

Hậu trường im lặng và "cám ơn", "xin lỗi"

"Lẫn" vào hậu trường của các ngôi sao ngoại khi họ đến "đại náo" show biz Việt mới thấy nhiều điều thú vị. Hàng chục, thậm chí hàng trăm người cần mẫn như con ong, cái kiến làm những công việc của mình. Ai vào việc nấy. Không hề có tiếng quát tháo hay bảo người này làm cái này người kia làm cái kia.

Đạo diễn Phạm Hoàng Nam cho biết: "Tôi học được từ họ rất nhiều điều trong công tác hậu đài và tính chính xác khi xếp lịch hoạt động. Thực ra, không phải đến khi làm việc với các êkip của ca sĩ nổi tiếng nước ngoài tôi mới chú ý điều này, khi đi Đan Mạch và Nhật, tôi cũng đã rất lưu tâm. Tôi cũng chú trọng đến việc các ca sĩ theo dõi sân khấu bằng monitor, để biết những gì đang diễn ra và chuẩn bị tiết mục của mình.

Sân khấu của họ luôn có một người quản lý và các trợ lý có nhiệm vụ nhắc nhở ca sĩ trước từng tiết mục, không có cảnh ca sĩ chạy đi chạy lại lộn xộn. Những đường dẫn cho các ca sĩ đến vị trí đều được chỉ dẫn và có đèn phản quang. Thái độ của các ngôi sao đối với đạo diễn chương trình gần như là sự tuân phục tuyệt đối. Nếu có điều gì chưa hiểu, họ trao đổi lại một cách lịch sự và văn minh, luôn là lời cảm ơn và xin lỗi".

 Hoàng tử nhạc pop của Anh - Shayne War diễn với hàng chục người hỗ trợ 

"Lẽo đẽo" theo chân các ngôi sao ngoại, nhiều người ngạc nhiên chẳng hiểu sao họ lại răm rắp nghe lời người quản lý. Điều này thực ra được lý giải rất đơn giản: mọi việc đã được lập trình, mọi thứ phải ăn khớp với nhau và tốt nhất là các ngôi sao phải chấp hành sự chuẩn bị đó.

Với những chương trình có nhiều ngôi sao nước ngoài, khi thiết kế hậu đài ở sân khấu ngoài trời, kỹ sư thiết kế phải làm cả những phòng chờ cho các ca sĩ, trên mỗi cửa phòng có dán tên và không ai vào nhầm phòng của ai. Với các nhà hát, ở hậu đài cũng được tổ chức tương tự, nên hoàn toàn không có cảnh chen lấn. Ca sĩ chỉ việc ngồi trong phòng, theo dõi monitor và khi MC giới thiệu tên xong, sẽ có người dẫn ra sân khấu.

Khi Việt Nam đang ngày càng thu hút các "sao ngoại", những câu chuyện "hậu trường biểu diễn" của họ còn là điều đáng để giới show biz Việt quan tâm. Không chỉ vì sự tò mò mà còn vì những điều nhỏ nhặt đáng học hỏi, dù đó chỉ đơn giản là một câu cảm ơn với người nhân viên hậu đài.
 
Theo Phụ Nữ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm