Milan và Napoli phủ nhận vụ Hamsik

28/05/2011 06:07 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Cả Milan lẫn Napoli đều phủ nhận việc tiền vệ tuyển thủ Slovakia  Hamsik đang trên đường cập bến San Siro.

Ông chủ Berlusconi của Milan được báo chí Italia dẫn lời nói rằng ông sẵn sàng duyệt chi cho vụ Hamsik. Berlusconi cho biết ông có thể bỏ ra 30 triệu euro để Milan mua tiền vệ tấn công của Napoli này.

Tiền vệ Hamsik - Ảnh Getty

Truyền thông Italia thậm chí còn tung tin rằng Milan xem Hamsik là mục tiêu chuyển nhượng hàng đầu của họ trong mùa Hè 2011. Nhưng bây giờ cả hai phía lại phủ nhận vụ chuyển nhượng này và chuyện Hamsik đến Milan lại biến thành "tin vịt".

Berlusconi vừa nói dứt lời là ông sẵn sàng xuất quỹ 30 triệu euro để mua Hamsik thì ngay lập tức "cánh tay phải" của ông là Galliani lên tiếng khẳng định "Milan không cần Hamsik" trên tờ Corriere dello Sport (Italia).

Cùng lúc đó, Chủ tịch De Laurentiis của đội bóng áo xanh da trời nhấn mạnh "Napoli không phải là siêu thị", đồng thời cho biết ông "chưa bao giờ nhận được lời đề nghị nào của Milan về Hamsik".

Tuyển thủ Slovakia 23 tuổi vừa trải qua mùa giải đáng nhớ cùng "Azzurri". Hamsik ghi 11 bàn thắng và thực hiện 7 đường chuyền quyết định. Đóng góp to lớn của Hamsik là một trong những chìa khóa giúp đội 2 lần vô địch Serie A kết thúc mùa giải 2010-2011 ở vị trí thứ 3 và giành quyền vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới.

Cả Inter và Milan đều được gắn với những tin đồn chuyển nhượng liên quan tới Hamsik, nhưng chủ tịch De Laurentiis của Napoli đã lên tiếng phủ nhận tất cả. "Tôi nói với các tifosi rằng họ hãy bình tĩnh. Khi TTCN mở cửa, đội bóng nào cũng bảo muốn mua cầu thủ này, cầu thủ kia nhưng 95% chỉ là tin đồn. Nếu đội bóng nào muốn mua một trong những cầu thủ của tôi thì trước hết họ cần phải đến gặp và nói chuyện với tôi. Nếu đội nào muốn mua những cầu thủ không còn thiết tha gì với màu áo Napoli nữa, họ cần phải thọc tay vào túi để rút tiền. Nhưng điều quan trọng tôi muốn nhấn mạnh ở đây rằng Napoli không phải là siêu thị. Người ta có thể mô tả đội bóng này như một cửa hàng bán đồ kim hoàn, nhưng ai cũng sợ mức giá mà chúng tôi đưa ra".

HT (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm