AC Milan mua Carlos Bacca: Con cá lớn là một ngư dân

29/06/2015 12:01 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Không phải Zlatan Ibrahimovic, Jackson Martinez, Alex Witsel hay Geoffrey Kondogbia. Tân binh danh tiếng đầu tiên của AC Milan Hè này là Carlos Bacca, 28 tuổi, từ CLB Sevilla.

Anh từng là một người soát vé xe bus. Anh từng là một ngư dân. Anh mô tả cuộc sống của mình khi ấy là “rất khổ sở”. 22 tuổi, Bacca mới chơi trận chuyên nghiệp đầu tiên. 28 tuổi, anh đã vô địch Europa League, lọt vào đội hình tiêu biểu giải đấu mùa qua, và ghi 191 bàn trong sự nghiệp. Không tệ, với người đi muộn.

Bacca là giải pháp lý tưởng

Khoảng chiều tối 27/6, giờ Italy, người đại diện Sergio Barilla thừa nhận Bacca đã đạt được thỏa thuận cá nhân với Milan. “Carlos chọn điều tốt nhất cho tương lai cậu ấy, và muốn hạnh phúc. Hợp đồng bao nhiêu năm, bạn phải hỏi Rossoneri”.

Vài giờ sau, Milan trả lời. Họ đạt thỏa thuận với Bacca, rồi đàm phán với Sevilla. Mức phí cho cầu thủ 28 tuổi vào khoảng 30 triệu euro. Mức lương là 3,5 triệu euro/mùa, thời hạn hợp đồng dài 5 năm. Có nghĩa, Bacca sẽ ở lại Milan đến năm 33 tuổi.

Tốt hay tệ? Lý tưởng hay tai họa? Bình luận về một thương vụ trước khi nó chính thức hoàn tất và cầu thủ còn chưa một lần mặc lên chiếc áo tân binh vốn đã quá sớm. Bình luận về thương vụ Bacca thời điểm này còn khó hơn. Tháng 9, anh 29 tuổi, quá già? Nhưng Milan đâu còn nhiều lựa chọn. Mua Gonzalo Higuain hay Zlatan Ibrahimovic sẽ bị chê là đắt. Mua Robin Van Persie sẽ bị chê già. Mua Domenico Berardi hay Simone Zaza có thể sẽ bị chê bị hớ như thương vụ đã hoàn thành Andrea Bertolacci từ Roma, giá 20 triệu euro.

Bacca là thương vụ tốt nhất với Milan trong thời điểm này. Họ đã thua Inter trong vụ Kondogbia, thua Atletico Madrid trong vụ Martinez. Bù lại, họ thắng Man United và Liverpool trong vụ Bacca. Có thể là hiếu thắng, nhưng đây là chiến công nho nhỏ về mặt tự trọng: “Chúng tôi là Milan. Chúng tôi đủ sức hấp dẫn với một nhà vô địch châu Âu”.

Một niềm hy vọng

Mua một anh ngư dân không tạo hiệu ứng mạnh như mua một tài tử. Nhưng Bacca thật sự có tài. Anh ghi 20 bàn mùa qua ở La Liga cho Sevilla, chỉ kém Cristiano Ronaldo (48), Lionel Messi (43), Neymar (22) và Antoine Griezmann (22). Về hiệu suất, Bacca đứng số 1: Chỉ cần 59 cú sút cho 20 bàn thắng, đạt tỉ lệ chuyển hóa thành bàn là 33,9%. Nghĩa là cứ dứt điểm 3 lần, anh ghi 1 bàn.

Toàn bộ 20 bàn thắng của cầu thủ người Colombia đều được ghi trong vòng cấm, trong đó có 17 bàn bằng chân phải, trong khi tỉ lệ chuyền chính xác chỉ là 67,5%. Kết luận: Anh là mẫu số 9 cổ điển giỏi đánh hơi bàn thắng, toàn diện trong dứt điểm, và sẽ lợi hại nếu được phục vụ.

Các camera đã xoáy vào khuôn mặt Bacca sau trận chung kết Europa League mà cú đúp của anh giúp Sevilla hạ Dnipro 3-2. Anh khóc. Và khóc không dứt, khi ngồi trên ghế dự bị. Hai tay ôm lấy mặt, Bacca khóc nấc lên vì quá hạnh phúc với chiếc cúp đầu tiên trong đời.

28 hay 30 tuổi sẽ không phải già, với cầu thủ luôn được miêu tả là khao khát như thể muốn sống gấp vì bắt đầu chơi bóng quá muộn này. Nếu bạn gái và bây giờ là vợ Bacca không động viên, có thể chúng ta đã có một ông ngư dân đen nhẻm, chứ không phải một nhà vô địch châu Âu.

Milan cần Bacca và đặt rất nhiều niềm tin vào anh. Thương vụ này gợi nhớ Oliver Bierhoff, cầu thủ người Đức đến Milan năm 30 tuổi, giành Scudetto đầu tiên ngay năm đầu gắn bó với HLV Alberto Zaccheroni. Đó là năm Bierhoff bắt đầu đeo băng đội trưởng đội tuyển Đức ở World Cup khi Juergen Klinsmann rời đi, khoảng thời gian mà sau này ông mô tả là “hạnh phúc không thể tin nổi” trong sự nghiệp của mình.

Một tấm gương của Carlos Bacca!

33,9 Tỉ lệ chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng mùa qua của Carlos Bacca là 33,9%, tương đương ghi 1 bàn sau mỗi 3 cú dứt điểm. Tỉ lệ này là tốt nhất trong các tiền đạo ở Liga, tốt hơn Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Neymar, thật chí tốt hơn tất cả các tiền đạo ở Premier League. Diego Costa: 33,4%.

28 Trên mọi giải đấu mùa qua, Carlos Bacca ghi 28 bàn. Toàn bộ đều trong vòng cấm. Trong số này, có 17 bàn từ chân phải, 6 bàn từ sút phạt đền.

30 Hiện chưa có thông báo từ Milan, nhưng báo chí Italy đồn Bacca có giá từ 25 đến 30 triệu euro, ngang bằng mức Liverpool và Man United đề nghị Sevilla.


Đỗ Hiếu
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm