Milan tạm biệt Champions League: Từ chiến thắng hoàn hảo, đến thất bại toàn diện

14/03/2013 12:29 GMT+7 | AC Milan

(Thethaovanhoa.vn) - Điểm tới hạn. Đấy là điều ta có thể nói về con đường mà Milan đã đi, và như năm ngoái, bị chặn lại một cách thảm khốc ở Camp Nou. Điều đặt ra sau một thất bại toàn diện: Mùa trước, Milan đã mất Scudetto sau trận thua ở Barcelona, mùa này, liệu hậu quả tương tự có xảy ra, khi họ đang hướng đến mục tiêu thấp hơn ngày đó, vị trí á quân?

Milan đã thua bẽ bàng tại Camp Nou

Trận đấu hoàn hảo của Milan ở Camp Nou chỉ tồn tại được đúng 5 phút, và sau đó, là một thất bại toàn diện, một trong những thất bại bẽ bàng nhất của đội bóng đỏ-đen trên sân cỏ châu Âu những năm qua. Berlusconi chắc chắn không chấp nhận cách thua như thế. Với ông chủ của Milan, đội bóng của ông luôn phải thể hiện một hình ảnh đẹp đẽ, lãng mạn và tấn công. Mọi điều ngược lại đều được coi là phản bội và làm xấu mặt ông trên trường quốc tế.

Milan trở lại mặt đất

Đêm Camp Nou, điều đó đã diễn ra. Nhưng cuộc sụp đổ nặng nề kéo dài trong 85 phút thực ra đã được cảnh báo từ  trước, và thua Barcelona, đội bóng đã vùng dậy thể hiện một bản lĩnh mạnh mẽ chưa từng có khi bị dồn sát chân tường, không có gì là một thảm họa kinh hãi.

Khi cú sốc ban đầu của thất bại có vẻ choáng váng đi qua, tất cả đều thừa nhận rằng, một đội bóng đã khởi đầu mùa này trong tro tàn của đổ nát với sự ra đi của những ngôi sao lớn và đội ngũ cận vệ già mà bây giờ đang trong quá trình cải tổ mạnh mẽ như thế này, đi xa như thế, và đánh bại Barca ở San Siro đã là một kì tích. Thất bại ở lượt về do đó không để lại nhiều dư vị đắng ngắt như khi Milan đã sụp đổ tan tành ở La Coruna năm 2004, ở Istanbul năm 2005, trước Barca năm 2006 và lại Barca, một lần nữa, năm 2012, bởi khi ấy Milan vẫn là một thế lực hùng mạnh bậc nhất trên đấu trường Champions League. Bây giờ, họ chỉ là một đội bóng đang trong quá trình chuyển giao thế hệ và cải tổ mạnh mẽ.

Thắng lợi trước Barca trên sân San Siro được coi là một sự khẳng định vào tính đúng đắn của con đường mà Milan đang đi, sự xuất sắc trong một thế trận đóng mà Allegri đã tạo ra, tính kết dính và quyết tâm của một đội ngũ đang đi tìm sự thừa nhận, chứ chưa thể là một bước ngoặt lớn lao như người ta đã hình dung khi trận đấu kết thúc. Trận thua nặng nề về mặt tỉ số ở Camp Nou đã đưa Milan trở lại với mặt đất, với thực tế mà họ đang đối mặt. Đấy là Milan vẫn còn là một đội cỡ khá ở cấp châu Âu chứ chưa thể leo lên hàng “đại ca”, và công cuộc trẻ hóa mới chỉ đi được những bước đầu tiên sau một sự khởi đầu đầy chông gai. Đấy là liệu Milan có bị trận thua này ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong độ và tinh thần của họ trong giai đoạn tới ở Serie A, khi họ đang cố gắng với tới ngôi á quân? Họ chỉ còn kém Napoli 2 điểm và 10 trận đấu nữa để phấn đấu.

Sụp đổ dây chuyền?

Nguy cơ sụp đổ dây chuyền của Milan ở Serie A có không? Có. Trận thua Barca đặt ra những thử thách rất lớn về tinh thần và phong độ. Mùa trước, tháng 4/2012, sau khi bị Barca loại ở tứ kết Champions League, Milan đã thua đội gần cuối bảng Fiorentina mấy ngày sau đó ở nhà San Siro, mất ngôi đầu bảng vào tay Juve, từ đó không thể ngóc đầu dậy được nữa và rồi sau đó mất Scudetto. Mùa này, trận thua Barca diễn ra sớm hơn cùng kì một tháng và mục tiêu của Milan không còn là Scudetto, mà chỉ là vị trí thứ 2.

Thất bại đồng loạt của Napoli, Inter và Lazio ở vòng trước đã giảm bớt đáng kể áp lực lên Milan trong giai đoạn này, nhưng ảnh hưởng của một thất bại nghiêm trọng ở Camp Nou có thể tác động lên những cầu thủ Milan, nhiều trong đó còn rất trẻ và chưa từng trải qua những cảm giác tương tự. Trận đấu với đội bóng đang ở khu vực tử thần Palermo, đội cũng ở một hoàn cảnh ngặt nghèo như Fiorentina mùa trước, lúc gặp Milan, sẽ cho thấy phản ứng của đội bóng đỏ-đen. Balotelli sẽ trở lại đá chính. Những bàn thắng khi họ trút giận được chờ đợi, và 3 điểm để lấy lại sự tự tin được mong mỏi sẽ đến vào tối Chủ nhật này.    

Sau Camp Nou, đời vẫn tiếp tục, và những giấc mơ Serie A không thể chết.

Anh Ngọc
Thể thao & Văn hóa

3 Lần gần nhất Milan để thua 0-4 ở Champions League xảy ra cách đây đúng 3 năm, khi họ đại bại trên sân Old Trafford của Man Utd tại lượt về vòng 1/8 mùa 2009-10. Khi đó, Milan bị loại với tổng tỷ số 2-7.

7 Milan bất lực trên sân khách ở các trận thuộc vòng 1/8 Champions League suốt 7 năm qua, kể từ trận hòa Bayern Munich 1-1 ngày 21/2/2006 (Shevchenko ghi bàn từ penalty). Mùa 2006-07, Milan hòa Celtic 0-0, mùa 2007-08 hòa Arsenal 0-0, mùa 2009-10 thua M.U 0-4, mùa 2010-11 hòa Tottenham 0-0, mùa 2011-12 thua Arsenal 0-3.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm