Xavi: “Trước Milan, Barca phải tấn công bằng mọi giá, ghi bàn thật tức tốc”

09/03/2013 19:15 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Hơn 700 trận trong màu áo FC Barcelona và tuyển TBN, có lẽ Xavi là người thích hợp nhất để nói về tình trạng của Barca hiện tại. Trò chuyện cùng nhật báo Mundo Deportivo, tiền vệ gốc Terrassa đã có những diễn giải về vấn đề của đội bóng, về giải pháp khắc phục vấn đề và cả về chiếc thẻ đỏ của Nani trong trận đấu giữa M.U và Real Madrid vừa qua.


Xavi phỏng vấn cùng Mundo Deportivo - Ảnh: MD

Sau đây là tóm tắt những nội dung chính của cuộc phỏng vấn:

*Chấn thương của anh thế nào rồi?

Tôi khỏe rồi, trận đấu thứ Ba tới là cực kỳ quan trọng, vì thế tôi muốn góp mặt. Tôi hy vọng sẽ đạt trạng thái thể lực tốt nhất cho trận đấu đó. Vẫn còn vài ngày, nên tôi hy vọng sẽ có thể trạng hoàn hảo nhất cho trận đấu.

*Đội bóng hiện tại ra sao?

Ổn cả. Bỏ qua việc bị loại khỏi Cúp nhà vua cũng như bị đánh bại ở Bernabeu, chúng tôi không được nản chí, cần phải mạnh mẽ hơn, chính điều đó làm chúng tôi trở nên vĩ đại, mang lại danh hiệu bao năm nay cho chúng tôi. Chúng tôi cũng cần khôi phục lại hàng thủ và sự cơ động trong di chuyển. Ai cũng thấy như thế. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau trong phòng thay đồ, dù không khí không được tươi vui khi Tito vẫn chưa thể trở lại. Tất cả đều muốn đoàn kết. Chúng tôi gặp bất lợi về tỷ số trước Milan, bị loại khỏi Cúp nhà vua, nhưng chúng tôi còn có Liga. Toàn đội cần phải vượt qua.

*Sau khi nói chuyện với nhau trong phòng thay đồ, cả đội rút ra được kết luận gì?

Kiểu như chúng tôi cảm thấy đoàn kết hơn bao giờ hết. Mọi người tập luyện miệt mài hơn, như những khẩu rocket vậy, nhưng có lẽ chúng tôi vẫn còn thiếu điều gì đó. Nhìn từ ngoài vào thì trông mọi thứ có vẻ ổn hơn. Tại Madrid vừa qua, chúng tôi thiếu đi một chút linh hoạt, cơ động, trong tấn công lẫn phòng thủ, điều từng giúp chúng tôi chiến thắng những trận trước đó và giờ chúng tôi cần phải tìm lại thứ ấy. Vẫn còn thời gian để sửa sai, để lội ngược dòng trước Milan và để giành Liga. Bị loại khỏi Cúp nhà vua như một cú sốc với toàn đội, nhưng vết thương sẽ lành.

*Lợi thế quá lớn ở Liga đã khiến toàn đội chủ quan và suy thoái phong độ?

Chúng tôi đã thắng quá dễ ở Liga, và có lẽ điều đó làm cho quyết tâm và sự mạnh mẽ đi xuống, xuống dần và đến một lúc cụ thể nào đó chúng tôi thiếu hẳn tinh thần ấy. Nhưng chúng tôi chỉ thất bại hoàn toàn trong trận đấu trước Real ở Cúp nhà vua. Còn trong trận sau đó ở Bernabeu, tình huống penalty đã phủ định mọi thứ. Riêng với trận đấu trước Milan ở lượt đi, tôi nghĩ chúng tôi đã thi đấu tốt, kết quả nên là 0-0. Đối thủ đã không tấn công nhưng họ gặp may trong hai tình huống bóng.

*Thiếu vắng Tito đã khiến đội bóng lâm vào cảnh hiện tại? Anh và các đồng đội cần một nhà lãnh đạo thực thụ trong những thời khắc cụ thể?

Không. Ở Barca, chúng tôi bàn chuyện cùng với nhau, mọi sự đều liên đới. Khi điều gì đó có vấn đề, chúng tôi ngồi lại với nhau và tự hỏi lẫn nhau: “Anh thấy điều gì? Anh cảm giác ra sao? Anh có mệt không?”. Đúng là chúng tôi đều nhớ Tito, một người nói chuyện, người truyền bá tinh thần cho toàn đội, nhưng chúng tôi vẫn còn những con người khác đủ sức thay thế lúc Tito không có mặt. Ban huấn luyện, cầu thủ,… tất cả mọi người làm việc suốt nhiều năm qua và chúng tôi quá hiểu rõ về nhau. Chỉ là chúng tôi đã không may ở kết quả cuối cùng. Nếu không thì mọi thứ vẫn trời yên biển lặng.

*Anh đã không chơi trận đấu ở Bernabeu vì chấn thương. Dõi theo trận đấu từ bên ngoài, anh thấy Barca thiếu đi điều gì?

Sự cơ động. Đôi khi bạn không nhận ra điều đó hoặc không thể đáp ứng được, thiếu sự cơ động, linh hoạt trong di chuyển để tạo ra không gian, đối phương thì thắt chặt hàng thủ, áp sát chúng tôi, chúng tôi gặp khó khăn khi phải chơi ở thế trận phản công và sức ép không đủ để đẩy bóng lên cao. Nhiều năm qua chúng tôi chơi bóng theo cùng một kiểu, đối phương phân tích và mọi sự giờ trở nên phức tạp. Giờ chúng tôi phải cơ động hơn.

*Nếu để Milan ghi 1 bàn, Barca sẽ cần đến 4 bàn…

Tôi vẫn khá lạc quan dù Barca bị dẫn 2-0 sau trận lượt đi. Chúng tôi cần phải mở rộng mặt sân hơn nữa, sân cỏ ở Camp Nou ẩm hơn, không như ở San Siro và đó là lợi thế cho chúng tôi. Người hâm mộ cũng sẽ ở bên cạnh chúng tôi. Và cả các anh nữa, cánh truyền thông. Trong 15, 20 phút đầu tiên chúng tôi sẽ phải gấp rút tìm cách ghi bàn.

*Và nếu đối phương ghi 1 bàn, các anh sẽ không phát điên lên chứ?

Trận đấu kéo dài 90 phút, có thể sẽ là 120. Trận đấu có thể diễn ra theo nhiều kịch bản. Đối phương sẽ tận dụng mọi sai lầm mà chúng tôi có thể mắc phải trong thế trận chuyền bóng. Do đó chúng tôi phải hạn chế tối đa việc để mất bóng, phạm lỗi,…

*Để thủng lưới 13 trận liền. Vì sao thế?

Có thể do chúng tôi thiếu quyết tâm trong tấn công, dẫn đến việc bố trí đội hình không tốt. Chúng tôi bị thủng lưới ở nhiều tình huống bóng cố định, phạt góc,… Cần phải tối thiểu hóa những sai lầm kiểu như thế.

*Nếu các anh vượt qua Milan, Tito sẽ trở lại dẫn dắt đội bóng ở tứ kết.

Điều đó sẽ là một cú hích lớn với toàn đội cũng như món quà cho sức khỏe của ông. Tôi từng nói đội bóng này còn thiếu một cuộc lội dòng lịch sử, và giờ là lúc để làm điều đó.

*Muốn đánh bại Milan, cần phải làm gì?

Phải tin vào triết lý của chính mình, mở rộng mặt sân, không để mất bóng, tấn công, dãn biên, sẵn sàng tranh chấp bóng ở những tình huống cần thiết cho dù phải nhận thẻ,… Dù thế nào thì chúng tôi cũng rất tự hào về chính mình suốt những năm qua.

*Mỗi năm Barca lại có thêm những kẻ thù mới về lối chơi. Anh có nghĩ đã đến lúc thay đổi hệ thống?

Những năm qua chúng tôi vốn chơi theo nhiều phương cách. Ngày chúng tôi thua Spartak trên sân nhà, chúng tôi chỉ chơi với 3 hậu vệ. Có lẽ Tito sẽ thiết kế ra một điều gì đó mới mẻ trước Milan, tôi cũng không rõ nữa. Nhưng quan trọng là phải tấn công thật nhanh, tấn công bằng mọi giá và ghi bàn tức tốc.

*Anh nghĩ sao về trận đấu giữa United và Real?

Một ví dụ điển hình nói lên rằng trong bóng đá điều gì cũng có thể xảy đến. Real tưởng chừng như bị loại nhưng chiếc thẻ đỏ của Nani đã thay đổi mọi thứ.

*Vậy anh nghĩ sao về chiếc thẻ đỏ đó?

Tình huống đó tôi nghĩ Nani chỉ muốn tìm đến quả bóng, tôi thấy quá nghiêm khắc khi rút thẻ đỏ. Chúng ta cần phải để ý đến thế trận và chiếc thẻ đỏ đã thay đổi hoàn toàn cục diện ấy. Với sự cân bằng ở đấu trường châu Âu, một yếu tố nhỏ cũng sẽ tạo nên một thay đổi lớn. Những pha bóng như của Nani chúng ta cần xem xét đến ý định của cầu thủ. Nani chỉ muốn tìm đến bóng và không thấy Arbeloa, theo tôi thẻ đỏ là quá nghiêm khắc.

*Mourinho ví tình huống ấy như tình huống Alves – Pepe.

Tôi không cho là như vậy, bởi Pepe vốn không có bóng. Nani thì khác, cậu ấy có bóng ở tình huống đó và cậu ấy muốn kiểm soát nó. Cậu ấy chỉ chơi bóng, chứ không có ý đồ phòng thủ cũng như tấn công nào. Hai tình huống rõ ràng khác nhau hoàn toàn, chẳng có lý gì khi đi so sánh với nhau cả.

*Mourinho thì lại xem Barca là sự tham chiếu.

Bởi ông ta luôn tin rằng chiếc thẻ đỏ cho Pepe là không công bằng. Còn với tôi, thẻ đỏ như thế là rất xứng đáng. Ai cũng thấy tình huống đó nguy hiểm đến thế nào.

*Cuối cùng, nếu Barca gặp may trong những quyết định của trọng tài: pha chạm tay của Zapata tại San Siro, quả penalty của Alonso đối với Pedro, hay của Ramos với Adriano…

Đó đều là những quyết định đã chống lại chúng tôi. Nhưng chúng không thành vấn đề. Bạn cần phải làm nhiều hơn nữa thay vì chỉ vin vào quyết định của trọng tài. Dẫu vậy, trọng tài Perez Lasa tại Bernabeu đã có những quyết định sai lầm.

Cự Giải
Theo Mundo Deportivo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm