Sức người trong giá rét

11/02/2012 10:27 GMT+7 | Trong nước


(TT&VH Cuối tuần) - Tuyết lớn dày đặc đã bao phủ gần như toàn bộ châu Âu suốt gần hai tuần lễ qua, bão tuyết, nhiệt độ xuống sâu dưới âm trong một mùa đông khắc nghiệt nhất trong nhiều năm qua đã khiến hơn 300 người thiệt mạng. Nhưng cũng chính trong thời tiết dữ dội đó, sức sống của con người càng được bộc lộ rõ ràng.

Giúp đỡ lẫn nhau

Trong thời tiết như thế này, những người sống lang thang không nhà cửa trở thành những đối tượng dễ tổn thương nhất và đã có cả một chiến dịch được tiến hành trên khắp châu Âu để trợ giúp họ. Ở Nga và Ukraine, hàng nghìn trại cứu trợ tạm được dựng lên khắp nơi để những người vô gia cư có chỗ trú ngụ và tìm thấy đồ ăn, thức uống nóng. Nhiều mẹo vặt dân gian cũng được khuyến cáo với những người phải sống ngoài trời: mang những đôi ủng chật và dùng mỡ heo hoặc ngỗng đắp lên mặt, ăn sáng thật nhiều, nhất là thịt, hạn chế uống bia rượu…

Một người đàn ông vô gia cư phải chui vào một ống sưởi ngầm để tránh giá rét tại Warsaw (Ba Lan)

Tại riêng Ukraine, số lều bạt tạm như thế là 3.000, nơi bất kỳ ai cũng có thể vào tìm kiếm thức ăn và được sưởi ấm. Bộ trưởng y tế Ukraine, Mykola Blyznyuk, đã chỉ đạo tất cả các bệnh viện không được đóng cửa với người vô gia cư. Trên cảng Odessa ở bờ biển Đen tại Ukraine đã xảy ra một cảnh tượng lạ mắt khi khoảng 1.500 chú thiên nga, hải âu và vịt bị mắc kẹt trong băng và những nhân viên cứu hộ đã phải dùng thuyền bơi ra đập vỡ các tảng băng giải thoát cho chúng.

Một người câu cá đang ngồi trong một cái lều để tránh gió và giá lạnh trên sông Dnipro (Ukraine)

“Các trường học nói chung đã đóng cửa, nhiều hoạt động ngưng trệ vì nhiều ngành kinh doanh không thể chở hàng hóa đi được. Các máy ATM không rút được tiền vì người ta không chuyển tiền đến được”, Andrew Shell, một cư dân sống ở Pavlograd, Ukraine, nói. “Nhưng cuộc sống vẫn tiếp diễn. Người Ukraine là những người rất kiên cường. Tháng 1 ở đây thời tiết đã thật nhẹ nhàng, nhưng mùa đông đến như một sự báo thù”.

Tuyết đóng thành băng trên những mái nhà ở Davos (Thụy Sỹ)

Vẫn đua tốc độ

Trong khi những môn đua xe đạp, đua xe Công thức I hay mô-tô chắc chắn phải hủy bỏ trong thời tiết như hiện giờ ở châu Âu, tuyết rơi không thể ngăn cản, mà trái lại, còn củng cố thêm quyết tâm của những người yêu thể thao tốc độ.

Tại Cộng hòa Czech, một trong những nước tuyết rơi dày đặc nhất và nhiệt độ xuống thấp nhất sẽ diễn ra cuộc đua chó kéo xe trượt tuyết được coi là gay cấn nhất ở châu Âu. Khoảng 500 con chó kéo xe loại này, lông dày, rất thông minh và có khả năng chịu đựng thời tiết lạnh phi thường, đến từ tám quốc gia, sẽ tham gia vào cuộc đua Sedivackuv Long. Chúng, cùng 100 người nuôi chó, sẽ vượt 240 km đường tuyết phủ quá đầu gối trong thời tiết dưới -15 đến -30 độ C trên sườn dãy núi Orlicke giáp biên giới Ba Lan trong cuộc đua kéo dài bốn ngày. Những người tham gia sẽ có một tối ngủ ngay ngoài trời tuyết cùng bầy chó của họ.

Đạp xe trong trời mưa tuyết dữ dội ở Harlingen, Hà Lan. Nhà chức trách hy vọng các kênh đào ở những thành phố nước này sẽ đóng băng đủ dày để tổ chức cuộc đua trượt băng kỳ thú Elfstedentocht qua 11 thành phố khác nhau.

Đây đã là lần thứ 16 giải được tổ chức, nhưng thời tiết năm nay đặc biệt khắc nghiệt chưa từng thấy. “Đây là một trong những cuộc đua dài nhất và khó khăn nhất ở châu Âu không kể các nước phương bắc, nơi điều kiện có khác hơn một chút”, nhà tổ chức Pavel Kucera nói.

Tại Hà Lan, những người tổ chức và tham gia giải trượt băng đua xuyên 11 thành phố Elfstedentocht cũng đang rục rịch cho một sự kiện thể thao sôi động và thử thách không kém. “Điều kiện lúc này lý tưởng cho một cuộc đua như thế, nhưng mặt băng ở một số thành phố phía nam vẫn chưa đạt chuẩn”, nhà tổ chức Wiebe Wieling nói. Hàng trăm tình nguyện viên, bất chấp giá rét, đã tham gia dọn tuyết và kéo dây thừng cho đường đua. Khoảng một phần ba các chặng đua sẽ được dọn dẹp chỉ bằng tay.

Cuộc đua chó Sedivackuv Long đầy phấn khích ở Cộng hòa Czech

Để tổ chức cuộc đua này, 22 liên đoàn trượt băng địa phương đã gặp nhau lên kế hoạch cho thử thách khắc nghiệt kéo dài 200 km với lịch sử hơn 100 năm. Nhiệt độ năm nay ở Hà Lan vào ban đêm là -15 độ C và đã kéo dài trong khoảng một tuần, đủ để tạo ra lớp băng dày cho hàng nghìn người đang háo hức tham gia sự kiện này, chỉ có thể diễn ra vào những năm mùa đông cực kỳ khắc nghiệt, mà lần gần nhất là 1997. Người chiến thắng gần nhất, Henk Angenent, đã trượt băng hoàn toàn bằng sức người qua 11 thành phố đó trong sáu tiếng, 49 phút.

Lễ hội băng đăng

Tại Nhật Bản, thời tiết khắc nghiệt không kém ở châu Âu trong một mùa tuyết rơi kỷ lục cũng đã gây ra không ít thiệt hại về người, nhưng với tinh thần vượt khó, năm nay lễ hội băng đăng Sapporo ở tỉnh miền bắc lạnh lẽo Hokkaido vẫn diễn ra như dự kiến, thậm chí còn là quy mô nhất từ trước đến giờ.

Sự kiện kéo dài sáu ngày này đã bắt đầu vào Chủ nhật với một lễ khai mạc hoành tráng trước một tác phẩm kiến trúc bằng băng tái hiện lại ngôi đền Ấn Độ nổi tiếng Taj Mahal tại công viên Odori, nằm ở trung tâm thành phố lớn nhất Hokkaido. Đây là năm thứ 63 lễ hội băng được tổ chức, với sự tham dự của 14 đoàn quốc tế bao gồm Ấn Độ, Indonesia, Singapore, Thụy Điển, Thái Lan, Chile, New Zealand, Malaysia, Phần Lan, Hong Kong, Lithuania, Mỹ, Hàn Quốc và Nga.

Đền Taj Mahal bằng băng ở Sapporo, nơi khai mạc lễ hội kiến trúc băng Sapporo lần thứ 63

Những công trình nổi bật bao gồm “Chân trời sáng chói” của kiến trúc sư Juan Meza từ Chile, biểu tượng cho sự tương đồng giữa Nhật Bản và Chile trong cuộc chiến chống lại thiên nhiên khắc nghiệt và tàn bạo cũng như nỗ lực chung chống biến đổi khí hậu, trong khi đội Phần Lan lấy cảm hứng từ chuyện dân gian Bắc Âu và đặt tên tác phẩm là “Rượt đuổi ngày và đêm”.

Lễ chấm giải sẽ diễn ra vào ngày 9-2. Những khán giả tới xem cũng sẽ có cơ hội thực hiện các tác phẩm bằng băng của riêng họ ở lễ hội. Khoảng 220 khối băng đã được dựng lên trong công viên và nhiều khu vực khác của thành phố để những người thường trổ tài điêu khắc. Một điểm nhấn đặc biệt của năm nay là phiên bản cao 15 mét của lâu đài Tsuruga, thuộc tỉnh Fukushima, được điêu khắc từ băng bởi những em nhỏ ở tỉnh này và những người sống sót sau trận động đất-sóng thần kinh hoàng 11-3-2011.

Những nhà tổ chức hy vọng sẽ thu hút được hơn 2 triệu lượt người tới lễ hội.

Hải Minh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm