Liverpool đè bẹp Swansea 5-0: Thắng to, vẫn lo

18/02/2013 06:47 GMT+7 | Liverpool

(Thethaovanhoa.vn) - Sau 3 trận liên tiếp không thắng tại Premier League (4 tính trên mọi đấu trường), Liverpool đè bẹp một Swansea không có nhiều động lực ở trận này, bởi đội khách còn phải tính toán cho trận chung kết Cúp Liên đoàn với Bradford vào cuối tuần này.

Coutinho ăn mừng sau bàn nâng tỉ số lên 2-0, pha lập công đầu tiên của anh cho Liverpool

Swansea làm khách trước Liverpool với đội hình B: Một loạt các trụ cột như hậu vệ Chico, Angel Rangel, Ashley Williams; các tiền vệ Nathan Dyer và Wayne Routledge và tiền đạo số một Michu được cất lên ghế dự bị. Bên kia chiến tuyến, HLV Brendan Rodgers tung đội hình mạnh nhất ra tiếp đón đội bóng cũ, trong trận sân nhà thứ 400 của Liverpool tại Premier League.

Swansea chỉ còn nghĩ đến trận chung kết Cúp Liên đoàn gặp Bradford, và không có gì ngạc nhiên, họ gần như “buông” cho Liverpool. Thống kê cho thấy trong hiệp một, đội áo đỏ đã tung ra tổng cộng 22 cú sút (Swansea chỉ dứt điểm 2 lần!), và đây là trận đấu duy nhất từ đầu mùa có tới 24 pha dứt điểm trong 45 phút đầu tiên. Nhưng trong cơn mưa cơ hội ấy, đội áo đỏ chỉ ghi được... một bàn, từ chấm penalty của Steven Gerrard (Kemy Agustien để bóng chạm tay).

Số phận trận đấu được định đoạt chỉ trong 10 phút hiệp hai: Liverpool tăng tốc và ghi một mạch 3 bàn thắng. Trái với sự thiếu hiệu quả trong hiệp một, ở khoảng thời gian “ánh sáng” ấy, họ gần như cứ sút là vào.Tân binh Philipe Coutinho vào sân trong hiệp hai và lập tức ghi bàn ra mắt đội bóng mới, trước khi Jose Enrique và Luis Suarez lần lượt nâng tỉ số lên 3-0 và 4-0.

Nhưng sự hiệu quả chỉ tồn tại trong 10 phút ấy. Bàn còn lại của Liverpool cũng được ghi trên chấm phạt đền, sau một pha để bóng chạm tay ngớ ngẩn nữa của cầu thủ vào thay người Wayne Routledge. Daniel Sturridge ấn định thắng lợi 5-0 trên chấm penalty, nhưng Swansea có lẽ cũng chẳng bận tâm đến kết quả ấy nữa. Chân sút số một của họ là Michu ngồi trên ghế dự bị cho đến hết giờ, bất chấp việc đội bóng của anh chỉ dứt điểm được thêm đúng một lần trong hiệp hai.

Sau thắng lợi 5-0 trước Norwich cách đây một tháng, Liverpool lại đè bẹp Swansea với tỉ số tương tự, nhưng họ vẫn chưa thể hài lòng. Các chân sút áo đỏ đã dứt điểm 35 lần ở trận này, thống kê mà chưa đội bóng nào ở Premier League mùa này chạm đến, nhưng hiệu suất ghi bàn vẫn còn thấp. Một Swansea B chơi với tâm lý đá cho xong chuyện cũng không phải là một thuốc thử xứng đáng cho đội bóng áo đỏ. Thuốc thử ấy sẽ đến sau đây 4 ngày nữa, khi Liverpool tiếp Zenit, đội đã đánh bại họ 2-0 trên đất Nga lượt đi vòng 1/16 Europa League. Còn bây giờ, vẫn quá sớm để nói về một sự trở lại.

BC
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm