Chuyện 'làm cha' của Michael Jackson

24/06/2013 12:12 GMT+7 | Văn hoá


(Thethaovanhoa.vn) - Phiên tòa xét xử vụ bà Katherine kiện Công ty AEG Live LLC gây nên cái chết của con trai mình là Vua pop đang ầm ĩ trong dư luận. Nhưng điều khiến người ta chú ý hơn là, tại phiên tòa này, công chúng lần đầu thấy được hình ảnh của Jackson, một người cha ân cần và yêu thương con cái.

Trước đây, người ta chỉ biết viêc Jackson luôn cố gắng để các con mình, gồm Michael Joseph “Prince” Jackson Jr., Paris-Michael Katherine Jackson và Prince Michael “Blanket” Jackson, tránh khỏi việc bị công chúng soi mói, thông qua việc che mặt chúng mỗi khi ra ngoài.

Thực tế ngoài việc bảo vệ quá mức như thế, Vua pop được mô tả là một người cha đã luôn cố gắng tạo ra một môi trường đầy tình yêu thương dành cho các con.

Gia đình ấm cúng

Theo lời vũ công Alif Sankey, trong tháng cuối cùng của cuộc đời mình, Jackson rất bận rộn. Ông phải tới tập dượt cho buổi hòa nhạc This Is It, lên kế hoạch cho các cuộc gặp gỡ và còn phải tham gia quay video ngắn.

Một lần Jackson đã đưa các con tới buổi quay video Smooth Criminal. Trong khi Vua pop đang làm việc, Sankey ngồi cạnh cô bé Paris, lúc đó mới 11 tuổi. Paris đã chia sẻ với Sankey một bí mật: cô bé mở ví của mình và bên trong chứa toàn kẹo. Vì Jackson không muốn các con mình ăn kẹo, nên Paris đề nghị Sankey giữ kín chuyện. Tuy nhiên, ngoài kẹo Sankey còn thấy trong ví của cô bé có những bức ảnh nhỏ mang hình Jackson.

Đầu bếp Kai Chase thì cho biết dù học tại nhà, các con Jackson vẫn có nhiều bạn bè. Chase làm việc ở nhà Jackson được vài ngày thì được yêu cầu chuẩn bị tiệc sinh nhật lần thứ 11 của Paris. Cô bé muốn có một bữa tiệc mang chủ đề Michael Jackson. Với ý tưởng đó, xung quanh phòng ăn trong nhà Jackson treo đầy áp-phích mang hình ảnh Vua pop, bìa album và nhiều hình ảnh khác. Chase kể rằng trong bữa tiệc, gia đình Jackson vừa ăn bánh pizza vừa nghe các ca khúc ăn khách của ông - một hình ảnh hết sức đầm ấm.

Bánh sinh nhật được trang trí với hình các nhân vật Disney yêu thích của Paris là Lilo & Stitch. Tuy nhiên, bữa tiệc sinh nhật không dừng lại ở đó. Jackson còn thuê cả một nhóm xiếc tới trình diễn với một quả khí cầu khổng lồ.

Trong dinh thự thuê của Jackson có đầy đủ tiện nghi phù hợp với một siêu sao pop: lối đi vào, cầu thang, phòng khách như trong cung điện, có phòng chiếu phim và phòng khiêu vũ. Dinh thự này có nhiều nhân viên an ninh, 2 quản gia, một người trông nom lũ trẻ và một đầu bếp.

Các bữa tối thường có các vị khách đặc biệt, trong đó có bác sĩ riêng của Jackson là Conrad Murray và biên đạo múa Travis Payne. Tuy nhiên, ngoài bác sĩ Murray, toàn bộ người làm trong dinh thự này và khách khứa không ai được phép lên gác, nơi có các phòng ngủ. Khi Chase muốn chuẩn bị thực đơn cho Jackson và các con ông, cô phải viết ra bảng và để ở chân cầu thang.

Michael Jackson vui đùa cùng 2 con lớn
Con cái trong cuộc sống bận rộn

Có một chỗ ở ổn định cho các con là động cơ chính để Jackson trở lại sân khấu trình diễn. Sau khi được xử trắng án trong vụ cáo buộc lạm dụng tình dục trẻ em hồi năm 2005, Jackson trở thành người sống nay đây mai đó. Ông sống ở nhiều thành phố khác nhau, trong đó có cả Las Vegas và thường ở cùng bạn bè.

Jackson luôn trong tầm ngắm của giới săn ảnh và người hâm mộ, tuy nhiên vài tuần trước khi qua đời, ông vẫn đưa các con đi xem phim hoạt hình Up tại rạp El Capitan ở Đại lộ Hollywood mà không bị ai phát hiện.

Jackson và biên đạo múa Travis Payne có nhiều ngày tập với nhau tại phòng khiêu vũ trong dinh thự của Jackson và các buổi tập của họ thường có cậu bé Blanket (lúc đó mới 7 tuổi). Payne kể rằng Blanket thích xem cha mình nhảy và luôn cố gắng ở gần cha. Trong các buổi tập, Jackson thường nói chuyện với con trai và chỉ bảo cho cậu bé các động tác nhảy.

Trong thời gian chuẩn bị xúc tiến hòa nhạc, Jackson thường phải ra khỏi nhà. Khi Vua pop trở về, các con ông thường chạy ùa ra đón cha, ôm lấy chân ông.

Đầu bếp Chase vẫn còn nhớ, có một lần Paris muốn làm bài tập về nhà liên quan tới ốc sên. Cô bé nhờ Chase tìm giúp ốc sên trong sân nhà. 2 cô cháu đã cầm đèn pin và tìm được rất nhiều ốc sên. Nhưng khi họ đem chúng vào nhà, Chase hoảng hốt vì thấy Jackson đã ngồi đợi từ lúc nào. “Khi đó, tôi nghĩ mình sắp bị sa thải” - Chase kể. Nhưng Jackson đã không sa thải ai cả. Ông nhanh chóng tham gia cùng hai cô cháu, giúp họ làm nhà cho ốc sên. Kết quả là lũ ốc sên đó được sống trong những chiếc bình ấm cúng, đáy bình có phủ rêu và phía trên được che bằng những chiếc ô nhỏ, nhờ sự khéo léo của Jackson.

Chính những sự chăm sóc ân cần ấy đã khiến các con vô cùng yêu quý Vua pop. Bởi lẽ đó, sự ra đi đột ngột của ông khiến các con ông hụt hẫng và đến giờ chúng vẫn chưa thể nguôi ngoai, đặc biệt là với cô bé Paris, người mới gây chú ý khi tự tử bất thành gần đây.  

Việt Lâm (theo AP)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm