Dù chịu lỗ, Arsenal cũng nên bán Oezil

15/10/2014 09:52 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Rất nhiều nguồn tin tiết lộ rằng HLV Arsene Wenger đang cân nhắc việc bán Mesut Oezil cho Baern Munich. Liệu khả năng ấy có xảy ra, và đó có phải một quyết định hợp lý hay không?

Hôm thứ Hai vừa qua, tuyển thủ Đức đã cảm ơn những người hâm mộ trên Twitter vì đã ủng hộ khi anh chấn thương, và hứa sẽ cố gắng trở lại sớm nhất có thể, để giúp Arsenal “bây giờ và trong tương lai”. Oezil muốn thể hiện rằng mình đang hạnh phúc tại Emirates, dù thực tế, những màn trình diễn kém cỏi của anh đã phản ánh điều ngược lại.

Đắt, nhưng không xắt ra miếng

Oezil đã khởi đầu mùa giải một cách kém cỏi khi mới có được 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo, cả hai đều diễn ra ở trận đấu với Aston Villa ở sân Villa Park hôm 20/09.  Mặc dù vậy, vẫn có khá nhiều ý kiến ủng hộ bản hợp đồng 42,5 triệu bảng của Arsenal, khi cho rằng anh cần thêm thời gian, và cần được thi đấu đúng vị trí. Có thể Oezil sẽ hiệu quả hơn thật nếu được thi đấu ở vị trí “số 10”, ngay sau các tiền đạo. Hồi tháng Tám, chính anh đã tuyên bố trước báo giới rằng mình là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới” trong vai trò ấy.

Nhưng có một điều không thể phủ nhận là Oezil đã gặp khó khăn trong việc thích nghi với Premier League, sau khi cập bến Emirates từ Real Madrid hè 2013. Thật dễ để bào chữa cho Oezil: đơn giản là anh chỉ sa sút phong độ? Việc thích nghi với Premier League sẽ cần thêm chút thời gian?


Arsenal đã kỳ vọng ở Oezil rất nhiều, nhưng...

Đó chỉ là những lời bào chữa vụng về. Oezil đã chìm nghỉm ở các trận đấu lớn mùa trước, và ở chuyến làm khách ở Stamford Bridge mùa này, anh cũng vật vờ như một cái bóng và khiến nhiều người thắc mắc, tại sao Wenger lại thay Santi Cazorla chứ không phải tiền vệ người Đức.

Vấn đề thực sự là gì? “Giáo sư” cảm thấy có nghĩa vụ phải để ngôi sao này ra sân để bù lại số tiền khổng lồ đã bỏ ra, dù có những thời điểm, Arsenal đá như chấp người. Rõ ràng, Oezil là một món hàng “đắt nhưng chưa xắt ra miếng”. Anh thiếu tốc độ, và không thể nào tái hiện phong độ xuất sắc ở Real Madrid.

Hãy bán Oezil, dù phải chịu lỗ

Các fan Los Blancos cảm thấy tổn thương khi Oezil phải ra đi bởi họ đã mất một chân chuyền xuất sắc, một tài năng thực sự. Những đồng nghiệp của Wenger thì thoáng rùng mình khi nghe được thông tin ấy, các fan của Pháo thủ và đối thủ trong Top 4 thì sốc vì không tin thương vụ ấy có thể trở thành hiện thực.

Nhưng Oezil đã không thể đáp ứng được sự kỳ vọng. Ngay cả khi thị trường chuyển nhượng đã rơi vào tình trạng “lạm phát”, thì khi một đội bóng đã bỏ ra hơn 40 triệu bảng cho một ngôi sao, họ có quyền kỳ vọng vào một người có khả năng thay đổi cục diện trận đấu.


Trái với Oezil, Di Maria đang rực sáng ở Man United

Hãy lấy Angel Di Maria là một minh chứng. Tất nhiên, con số 59,7 triệu bảng lớn hơn hẳn so với số tiền mà Arsenal đã bỏ ra để có Oezil, nhưng hiệu ứng là rất rõ ràng. Chỉ trong thời gian ngắn, Di Maria ngay lập tức trở thành người truyền cảm hứng cho Man United, là tiêu điểm của mọi tờ báo sau mỗi trận đấu. Ngôi sao Di Maria đã biết cách tạo ra khác biệt. Còn ngôi sao Oezil, mặc dù có đôi lúc “nhấp nháy”, nhưng thường xuyên mất tích, bị phân tâm, và hay mệt mỏi vào những thời điểm mà đội bóng cần anh nhất.

Tin đồn về tương lai Oezil, thật ra, hơi khó tin. Ở đội hình xuất phát, Bayern đã có rất nhiều tiền vệ tài năng, và không cần đến anh. Ngoài ra, Arsenal có lẽ cũng không muốn bỏ một đống tiền ra rồi lại bán lại với giá chỉ 10 triệu bảng sau 18 tháng. Nhưng nếu như từ bây giờ đến thời điểm đó, Oezil tiếp tục gây thất vọng tràn trề thì chưa biết chừng.   

Điều đáng buồn là cơ hội để Oezil thay đổi vị trí là không nhiều. Với Jack Wilshere, Santi Cazorla và Alexis Sanchez, Arsenal không thiếu thủ lĩnh ở tuyến giữa, và sự hiện diện của cựu cầu thủ Real Madrid nhiều khi là trở ngại hơn là sự giúp đỡ.

Oezil có tài năng, nhưng đôi khi những cầu thủ lớn cũng không thể thích nghi với Premier League. Nếu có một lời đề nghị nào trong tháng Giêng, từ Bayern hay một đội nào khác, Wenger nên chấp nhận chịu lỗ để đẩy anh đi.

Thật đáng tiếc, nhưng đó là điều nên làm, Arsene!

Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm