Arsenal: Năm nay sẽ là năm của Mesut Oezil?

09/07/2015 12:14 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Sân khấu đã dựng sẵn. Ánh đèn đã rọi lên. Mesut Oezil đang đứng trước cơ hội toả sáng mạnh mẽ hơn bao giờ hết kể từ khi chuyển tới Arsenal. Liệu mùa giải 2015-16 sẽ đẹp đẽ đến đâu với tuyển thủ quốc gia Đức?

Năm đầu tiên chuyển tới Arsenal, Mesut Oezil gặp vấn đề về vai trò của những cầu thủ thi đấu xung quanh. Đội hình của Arsenal khi ấy chất lượng không thực sự đồng đều. Giai đoạn cuối mùa thứ nhất và gần nửa đầu mùa thứ hai, “Pháo thủ” lại đặt anh vào thế khó khi nhiều lần phải chơi dạt cánh, trái vị trí sở trường. Chưa kể đến việc Oezil đã mất sức rất nhiều cho World Cup 2014 mà Đức vô địch trên đất Brazil, ảnh hưởng tới chặng đầu Premier League của cá nhân anh.

Thiên thời, địa lợi, nhân hòa?

Dù Oezil đã có những khoảng thời gian chơi bóng với phong độ cao nhất định và dần dà hòa nhập với tập thể, nhưng phần lớn ý kiến chuyên môn vẫn cho rằng anh chưa thực sự vươn tới hình ảnh chính mình trong màu áo Real Madrid. Lý do thì như đã nêu phía trên.

Nhưng sang đến mùa 2015-16, mọi thứ đang rất thuận lợi cho Oezil. Nói vui thì cả ba yếu tố “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa” đang hội tụ đủ.

Trước hết là “thiên thời”. Ở đây là về mặt điều kiện: Oezil đã được nghỉ đầy đủ, thoải mái, không chút áp lực. Không còn nỗi lo chọn CLB mới như Hè 2013, khi anh rời Real Madrid. Không còn cuộc chiến cho “Die Mannschaft” như Hè 2014. Hè 2015 với Oezil thực sự là một kỳ nghỉ theo nghĩa đen. Anh sẽ bước vào mùa giải mới với trạng thái thư giãn và sung sức.

Sau đó là “địa lợi”. Người ta nói rằng phải an cư thì mới lạc nghiệp. Oezil đang chuẩn bị bước sang năm thứ ba tại Anh. Không còn cảnh lạ lẫm, ở đợ khách sạn tạm như thời gian đầu mới tới Arsenal. Không còn những màn “lạ nước lạ cái” tại đội bóng mới. Tất cả giờ đây đều đã thân thuộc. Các đối thủ tại xứ sở sương mù cũng không còn lạ lẫm với Oezil nữa.

Và cuối cùng là “nhân hòa”. Sự phát triển ổn định và đáng phấn khởi trên khía cạnh tài chính đã giúp cho Arsenal có nguồn tiền mua bán cầu thủ tốt hơn. Những cái tên họ đưa về cũng đang vô cùng chất lượng, kéo theo là trình độ chung của cả đội cũng đang đi lên. Oezil thì rõ ràng là một cầu thủ chơi theo tập thể. Sẽ không còn cảnh anh chuyền và Arsenal thiếu chân sút lập công nữa. Nỗi lo đằng sau lưng về công tác phòng ngự cũng đã được giảm bớt rất nhiều.

Tóm lại, Oezil không còn lý do gì để không toả sáng.

Số 10 hay nhất châu Âu?

Còn nhớ khi chơi bóng dưới sự chỉ đạo của HLV Jose Mourinho, Oezil đã được khen ngợi bởi ông thầy là “số 10 hay nhất thế giới”. Có người cho đó là “con hát mẹ khen hay”, nhưng số đông vẫn công nhận rằng Mourinho đã nói đúng. Dù vậy, hai năm qua, kể từ khi chuyển sang Arsenal, anh đã ít nhiều đánh mất hình ảnh ấy.

Ở tuổi 26, Oezil vẫn còn một tương lai dài trước mắt để chứng minh rằng người ta đã sai khi nghi ngờ rằng anh “nở sớm chóng tàn”. Cuối mùa giải qua, Oezil đã phục hồi phong độ, chứng minh rằng tại Arsenal, anh vẫn vượt trội so với những Santi Cazorla, Aaron Ramsey. Oezil ghi bàn ít hơn, nhưng tầm quan trọng thì được đánh giá ngang hàng Alexis Sanchez.

Với việc Francis Coquelin tiến bộ bất ngờ, Arsene Wenger giờ đã mạnh dạn hơn trong việc sử dụng sơ đồ 4-2-3-1. Ở đó, vị trí tiền vệ công được dựng sẵn cho Oezil. Anh sẽ không lo phải chạy cánh, không lo phải hỗ trợ phòng ngự nữa.

Cùng chờ đợi tiền vệ với cặp mắt lồi và cái chân trái dẻo như kẹo tỏa sáng trong vai “số 10” tại Arsenal…

Vu Chân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm