Messi, anh ở đâu?

03/01/2009 11:45 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH) - Cùng thời điểm Eto'o gây bất ngờ cho các đồng đội và HLV Guardiola bằng việc tự động rút ngắn kỳ nghỉ để có mặt ở La Masia trước thời hạn quy định 3 ngày, ở Buenos Aires, Messi nói rằng anh muốn được chơi cho đội tuyển Argentina khi Albicelestes tới Paris chơi trận giao hữu với đội tuyển Pháp vào ngày 11/2 tới.
 
Thực ra thì khi nói câu ấy, mục đích đầu tiên của Messi là khẳng định rằng anh luôn sẵn sàng cống hiến hết mình cho màu cờ sắc áo Argentina, qua đó phản bác lại lời buộc tội mới đây của cựu HLV đội tuyển Basile rằng "các cầu thủ lên tuyển chỉ để gặp gỡ nhau". Tuy nhiên, việc Messi, người gần như chắc chắn sẽ không thể có mặt trong trận gặp Mallorca, tự cho rằng mình có cơ hội chơi trận đấu với Pháp bởi "thuyết phục Guardiola là không khó" đang tạo ra một bầu không khí khá ngột ngạt ở Nou Camp.
 
Khi đã là một phần không thể thiếu trong các kế hoạch của Pep, Messi tự cho phép mình cái quyền được lên tiếng?

Ai cũng biết để Messi được tới Bắc Kinh dự Olympic 2008 và cùng O.Argentina đoạt HCV ở đấy, AFA (Liên đoàn bóng đá Argentina) đã phải ký tắt với Barca một thỏa thuận mà theo đó, tiền đạo nhỏ con này sẽ không phải có mặt trong các trận giao hữu của đội tuyển Argentina từ sau Olympic cho tới hết năm 2009. Messi và AFA thực tế cũng đã một lần thể hiện sự tôn trọng với thỏa thuận này khi Messi không chơi trận Argentina gặp Scotland hồi tháng 11 năm ngoái, dù đó là trận ra mắt của Maradona trên cương vị HLV trưởng đội tuyển. Và ai cũng biết, sở dĩ Maradona đang có mặt ở Barcelona vào dịp này là vì ông muốn thuyết phục Barca phá lệ cho Messi chơi trận đấu với Pháp, và như thế, việc Messi chủ động nói ra ý kiến của mình rõ ràng là đã đặt Guardiola và lãnh đạo CLB vào thế khó.

Phát ngôn ấy một lần nữa cho thấy đã có một sự thay đổi khá rõ rệt nơi Messi, người cách nay chỉ mấy tháng còn bất chấp việc bị giới truyền thông chê bai và bị Maradona nhận xét là "thiếu cá tính" không hề hé răng, dù chỉ một lần, cho tới khi đã đặt được chân xuống đất Trung Quốc. Phải chăng, vì đó là thời điểm Guardiola mới nắm quyền và Messi thừa hiểu khi chưa chứng tỏ được mình trong mắt ông HLV nghiêm khắc này, bất kỳ quyết định hay lời nói không đúng mực nào cũng có thể khiến anh phải trả giá; còn bây giờ, khi đã là một phần không thể thiếu trong các kế hoạch của Pep, Messi tự cho phép mình cái quyền được lên tiếng? Như khi anh tự cho phép mình đến muộn trong buổi tập sau trận đấu với Valencia, để phản đối việc Guardiola rút anh ra khi trận đấu còn chưa kết thúc?

Cũng là thay đổi, nhưng so với sự thay đổi nơi Eto'o, những thay đổi của Messi khác và đáng lo quá!

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm