Hướng tới trận Barcelona - Chelsea: Bosingwa có cản nổi Messi?

26/04/2009 11:24 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Không phải ngẫu nhiên mà đêm hôm qua người ta thấy Jose Bosingwa được HLV Guus Hiddink bố trí chơi hậu vệ trái, một vị trí hoàn toàn trái kèo đối với anh, trong chuyến làm khách ở sân Upton Park. Đó chính là một bài diễn tập cho Champions League, với viễn cảnh phải đối mặt với mối hiểm họa mang tên Lionel Messi.

Chelsea sẽ không có hậu vệ trái số một của họ, Ashley Cole, vì án treo giò trong trận lượt đi ở Nou Camp. Với việc Wayne Bridge đã bị bán sang Manchester City trong kỳ chuyển nhượng mùa đông và Ricardo Carvalho vắng mặt vì chấn thương dây chằng, Hiddink không có người thay thế thật sự cho vị trí hậu vệ cánh trái. Bosingwa, với vị trí ưa thích là hậu vệ cánh phải, cũng vừa mới bình phục một chấn thương dây chằng gần đây và đã bỏ lỡ sáu trận. Không có gì ngạc nhiên nếu các CĐV áo xanh phải lo lắng cho chuyến làm khách đến TBN, không chỉ vì Bosingwa phải chơi ở vị trí không quen thuộc, mà quan trọng hơn, đối thủ mà anh được giao kèm cặp có lẽ là cái tên đáng sợ nhất với mọi hậu vệ ở châu Âu thời điểm này: Lionel Messi.

“Bosingwa sẽ chơi xuất phát ở đó”, Hiddink khẳng định, “Chúng tôi có một số lựa chọn và chúng tôi thậm chí có thay đổi điều đó một lần nữa trong trận gặp West Ham, nhưng chúng tôi không có sự thay thế tự nhiên nào, thế nên phải dùng giải pháp tình thế. Tôi đã quyết định Bosingwa sẽ chơi trong trận gặp West Ham ngay khi Ashley Cole nhận thẻ phạt. Nếu lựa chọn số một không thể chơi bóng, người ta có quyền than phiền, nhưng tôi muốn dành toàn bộ lòng tin cho cầu thủ sẽ chơi thay anh ta. Hoặc là biện bạch, hoặc là tìm cách tiến lên. Tôi không nói rằng anh ta chắc chắn sẽ chơi vào hôm thứ Ba, còn phải xem thế nào, nhưng bất kỳ ai đối phó với Messi đều sẽ có trách nhiệm rất nặng nề”.
 
Bosingwa có cản nổi Messi?

Sự lo lắng của Hiddink không phải là thừa. Khả năng sáng tạo, tốc độ, tất cả những phẩm chất của một sát thủ ở chân sút người Argentina đều vô song những khi anh đạt phong độ cao, và đây chính là thời điểm đó. Hiddink nói rằng Bosingwa đã bình phục, đã tập luyện rất chăm chỉ trong mấy tuần gần đây, nhưng chỉ chừng đó sẽ là chưa đủ để ngăn cản Messi. Dẫu sao, đó cũng là phương án tốt nhất mà HLV người Hà Lan có lúc này. “Ở cánh bên kia, Branislav Ivanovic đã chơi tốt ở vị trí hậu vệ phải. Anh ấy mang đến cho chúng tôi sức mạnh và sự kiên quyết. Anh ấy biết rõ phải làm gì và quan trọng hơn nữa, biết không nên làm gì. Khi các cầu thủ chơi tốt, họ thường có khuynh hướng dâng cao hơn so với vùng kiểm soát của mình, còn những cầu thủ đẳng cấp biết chính xác phải cân đối giữa tấn công và phòng ngự như thế nào”, Hiddink giải thích.

Lời nhắc nhở của ông với những hậu vệ cánh của mình cho thấy HLV Chelsea đã chuẩn bị đầy đủ cho tương lai không lấy gì làm dễ chịu mà đội bóng áo xanh sắp phải đối mặt ở TBN, trước đội bóng chơi tấn công dũng mãnh nhất châu Âu, và có lẽ, toàn thế giới, vào thời điểm này. Hiddink cũng thừa nhận rằng không còn nhiều cơ hội cho Chelsea ở Premier League mùa giải này sau trận hòa với Everton vào giữa tuần, kết quả khiến CLB London kém đội đầu bảng M.U 6 điểm. Điều đó đồng nghĩa với việc đội chủ sân Stamford Bridge giờ sẽ dồn hết sức lực cho hy vọng lớn nhất của họ ở mùa giải này: trận chung kết Champions League ở Roma vào cuối tháng Năm, mà nhiệm vụ ngăn cản Messi của Bosingwa có ý nghĩa quyết định trong hành trình đó.

Hiddink có thêm một mẹo nhỏ để khích lệ các cầu thủ, bằng cách nhắc họ về tương lai ở Stamford Bridge. “Với các cầu thủ, việc chơi tốt vào tháng Tư và tháng Năm là rất quan trọng. Họ sẽ chơi bóng cho tương lai của mình”, ông giải thích, “Tôi từng biết có nhiều cầu thủ bỗng nhiên chơi với phong độ rất cao trong giai đoạn này, dù nói chung, ngay cả khi nếu hợp đồng sắp hết hạn, mọi cầu thủ chuyên nghiệp đều có trách nhiệm phải cống hiến hết mình cho CLB”.
 
Và không chỉ có Messi…

Ở Nou Cam, nhiệm vụ của Bosingwa không chỉ gói gọn trong việc ngăn cản ngòi nổ Lionel Messi. Ở hành lang cánh phải, Barcelona còn đang sở hữu một trong những hậu vệ cánh xuất sắc nhất thế giới: Daniel Alves. Hai năm trước, Chelsea tưởng chừng đã có được chữ ký của Alves từ Sevilla với cái giá kỷ lục 35 triệu euro, nhưng cuộc chuyển nhượng rốt cục đã đổ bể vào phút chót. Trong vòng hơn 1 năm qua, nếu như hành lang phải của Chelsea không mấy ổn định với những cái tên như Ferreira, Belleti và bây giờ là Bosingwa thì Alves đã trở thành một nhân tố cực kỳ quan trọng và có phong độ ổn định bên cánh phải Barcelona.

Ở thời điểm hiện tại, Bosingwa là sự lựa chọn tốt nhất cho vị trí hậu vệ phải, nhưng chắc chắn không ít fan Chelsea vẫn còn nuối tiếc Dani Alves. Và vì thế, cuộc chạm trán giữa Bosingwa và Alves được mong chờ sẽ hấp dẫn bởi những sự khẳng định.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm