Messi: “Chúng tôi còn biết chơi theo cách nào nữa đâu?!”

17/03/2013 07:58 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuộc phỏng vấn độc quyền với chương trình “Especial Líbero” của kênh truyền hình Argentina TyC Sports đến thứ Sáu qua, tiền đạo Leo Messi đã có những chia sẻ về bản thân, về sự nghiệp tại Barca cũng như tác động của Guardiola và Tito Vilanova đến anh.

Số 10 Barca nói về nhiều đề tài, xuyên suốt từ tuổi thơ cho đến hiện tại, những khoảnh khắc vui lẫn buồn cùng tuyển Argentina và mơ ước một ngày được trở về thi đấu ở quê nhà.


Messi: “Chúng tôi còn biết chơi cách nào nữa đâu?!”

Không có cha, sẽ không có ngày hôm nay

Leo rất tự hào về người cha Jorge Messi của mình, người đã giúp anh những ngày đầu chập chững đến với bóng đá và là người luôn giúp Messi có được cái đầu lạnh: “Ngày xưa mỗi khi tôi thi đấu không tốt, cha tôi luôn khiển trách tôi vì thế tôi luốn muốn làm tốt hơn trong những trận đấu tiếp theo của mình. Đôi khi ông khen tôi thi đấu tốt, ông giúp tôi trưởng thành qua từng trận đấu. Nếu không có cha, tôi sẽ không thể như ngày hôm nay.”

Phải rời quê nhà Rosario để đến Barcelona từ năm 13 tuổi, dù luôn nhớ nhà nhưng Messi vẫn mạnh mẽ vượt qua: “Tôi chưa bao giờ phải đi đến gặp bác sĩ tâm lý. Tôi không thích thế. Vì vậy, tôi luôn nghĩ mình của hiện tại và quá khứ không có gì thay đổ. Cả sau này cũng như thế.”

“Mọi người nói rằng khi có con nghĩa là điều tuyệt vời nhất của cuộc đời đến với bạn, nhưng tôi không muốn kể nhiều về đời tư của mình. Bởi tôi luôn quan niệm đã là đời tư thì hãy chỉ là của mình. Tôi làm mọi thứ cho con tôi, và tôi cảm thấy thích thú với trọng trách làm cha.” Messi chia sẻ đôi chút về cuộc sống cá nhân.

Anh nói tiếp: “Tôi muốn được sống tại Rosario. Tôi không biết khi nào mình mới hoàn thành được mong muốn đó. Con trai tôi chắc chắn sẽ bắt đầu học ở Barcelona, còn về sau thì tôi vẫn chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ở Barcelona, tôi thấy mọi thứ vẫn rất tuyệt vời. Tôi đã ở đây lâu năm và Barcelona cũng như quê nhà tôi vậy. Dù thế, mong ước lớn nhất vẫn là được về lại quê hương.”

Đôi khi phải trả giá vì lối chơi bất biến

Về những HLV từng để lại dấu ấn trong sự nghiệp của mình tại Barcelona, Messi bày tỏ: “Guardiola là người vô cùng quan trọng với CLB và tôi rất cảm kích về những gì ông dành cho tôi, cũng như Rijkaard. Khi Pep đến, ông tìm thấy những vết nứt mà đội bóng cần phải hàn gắn, thế là mọi thứ bắt đầu thay đổi. Pep có những phẩm chất giúp mọi cầu thủ được quyền đối diện với nhau để bày tỏ những ý tưởng cụ thể.”

“Guardiola là người tôi được học hỏi cũng như nhờ ông mà tôi trưởng thành nhiều nhất. Tito thì là một HLV thông minh, hiểu biết của ông về bóng đá là nhiều vô kể. Tuy vậy, cách thức của Tito khác với Pep, nhưng thông điệp truyền đi thì như nhau. Từ khi Tito còn là trợ lý của Pep, tôi luôn kính trọng ông, và giờ vẫn như thế, tôi không thấy có sự thay đổi nào.” Messi nói về Pep lẫn Tito.

Về những đồng đội cũ, Messi hồi tưởng lại: “Sylvinho và Deco thường hay ở gần tôi, khuyên tôi nhiều điều. Gaby Milito thì anh ấy hay chia sẻ với tôi nhiều thứ, hay trò chuyện cùng tôi. Nhưng tôi sẽ luôn nhớ đến và cảm ơn Ronaldinho, cũng như Motta nữa. Ronaldinho là người tôi rất mực nể trọng trong phòng thay đồ, anh ấy từng là cầu thủ hay nhất thế giới và đối xử với tôi rất tốt. Anh ấy không chỉ khuyên tôi mà còn nói chuyện về nhiều thứ với tôi.”

Messi cũng nói về Barca, luôn duy trì một triết lý chơi bóng nhưng đôi khi gặp phải những vấn đề: “Chúng tôi không còn biết cách nào khác để chơi bóng, và vì thế đôi khi chúng tôi phải trả giá thật đắt cho triết lý của mình. Chúng tôi thường gặp khó khăn trước các đội bóng chơi phòng thủ kín kẽ. Chelsea, Inter Milan, Real Madrid của Mourinho hay Milan,… Nhưng chúng tôi sẽ mãi chơi theo một cách. Kiểm soát bóng và cơ hội sẽ đến với bạn.”

Tôi đã khóc rất nhiều trong màu áo tuyển Argentina

Về những vui buồn cùng tuyển Argentina, Messi chia sẻ: “Thật vớ vẩn khi người ta nói tôi không hết mình vì tuyển quốc gia khi tôi không hát quốc ca. Tôi đã trải qua quá nhiều những khoảnh khắc tồi tệ cùng đội tuyển, tôi nghe và biết mọi thứ người ta nói về mình, dù rằng hiện tại đã khác. Ở tuyển quốc gia, tôi biết mình không đơn độc, tôi cũng biết mọi người muốn tôi ra sân và mang chiến thắng về cho đội tuyển. Khi đội tuyển không đạt được những mục tiêu đề ra ở WC 2006 và 2010, tôi đã khóc rất nhiều, chưa bao giờ tôi khóc nhiều như thế.”

“Tôi không chỉ xem những video clip về các đối thủ trong bóng đá của mình. Tôi còn ngưỡng mộ rất nhiều những tên tuổi thể thao khác. Tôi thích theo dõi môn bóng rổ, tôi thích Kobe Bryant. Tôi cũng thích cả tennis, với Federer, Nadal, Djokovic hay Del Potro. Còn về riêng bóng đá, tôi thích Aguero, người bạn rất thân của tôi.” Vẫn lời Messi.

Cuối cùng, Messi tiết lộ: “Tôi hay chơi PlayStation online, tôi đấu với những người không hề biết tôi là ai, những người chơi trên khắp thế giới.”

Cự Giải
Theo Mundo Deportivo và SPORT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm