Thiago Messi chào đời: Con của Messi có giống con của Pele?

23/10/2012 14:31 GMT+7 | Thế giới Sao

(TT&VH)- Thiago Messi chào đời vào cái ngày mà ông bố của mình lập hat-trick vào lưới Deportivo càng khiến cho những kỳ vọng về “thế hệ F1” sẽ làm rạng danh tên tuổi của chân sút tài năng hơn người.

Báo chí xứ Catalunya ví Barcelona như một nhà trẻ khi liên tiếp đón nhận tin các nàng WAGs đang đeo ba lô ngược.

* Kỳ vọng thì nhiều

Nhưng phải nói rằng trong năm con Rồng này không chỉ có Camp Nou mà làng bóng đá thế giới sẽ đón không ít những nhóc tì chào đời.

Việc các danh thủ chuẩn bị đón con trai thì càng có nhiều điều để bàn bởi người hâm mộ luôn hy vọng sự ra đời của những ngôi sao sáng nhờ thừa hưởng tố chất của những ông bố. Gerard Pique, Balotelli, Lionel Messi... đều sẽ lên chức bố vào năm nay nhưng được bàn đến nhiều nhất vẫn là bé Thiago- con trai của Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Ai cũng kỳ vọng Thiago sẽ lớn lên sẽ tiếp nối được thành công của bố mình để không hổ danh là “hổ phụ sinh hổ tử”. Thế nhưng số ít các trường hợp con trai tiếp nối được thành công của các ông bố đang khiến ước vọng biến thành nỗi lo.

Diego Sinagra còn gọi là Diego Junior, là người con ngoài giá thú của Maradona. Anh là kết quả của mối tình giữa Diego Maradona và Cristiana Sinagra, một thiếu nữ người Napoli, khi “Cậu bé vàng” còn đang thi đấu tại Italia.



Messi và màn ăn mừng “bàn thắng” cùng Antonella

Mặc dù cũng có niềm đam mê với trái bóng tròn nhưng Diego Sinagra không có được tài năng như người cha nổi tiếng. Sau nhiều năm với sự nghiệp vô cùng lẹt đẹt, cậu đã rời đội bóng thuộc Serie D, Quarto để trở về Argentina thi đấu cho CLB El Porvenir, một đội bóng hạng 4 thuộc vùng Gerli, gần thủ đô Buenos Aires của Argentina. Song ở giải hạng Tư xứ Tango, con rơi của Cậu bé vàng vẫn không thể hiện được mình và phải ra đi.

Con trai của “Thánh Johan” Jordi Cruyff có khá hơn khi từng chơi bóng cho Barca và Man United nhưng sự nghiệp thì thua xa ông bố. Jordi khởi nghiệp tại CLB mà cha anh từng công tác nhiều năm là Barcelona. Sau đó, anh lưu lạc qua các câu lạc bộ khác như Man United, Celtic, Deportivo Alaves và Espanyol. Không có gì đặc biệt với khả năng đá bóng nên dần dần công tác điều hành lại bén duyên với anh.

* Nhưng "hổ tử" thì hiếm

Nhưng tệ hại nhất phải kể đến con trai của Pele, người chưa bao giờ thừa nhận tài năng xuất chúng của Lionel Messi và luôn đem thành tích nghèo nàn ở ĐTQG của anh ra để chê bai.

Là con của cầu thủ bóng đá vĩ đại nhất thế kỷ 20, nhưng Edinho lại có một sự nghiệp thể thao khá tồi. Ở vị trí thủ môn, “Pele con” đã có 9 năm thi đấu dưới màu áo CLB Santos, đội bóng gắn liền với sự nghiệp của người cha vĩ đại. Dù rất nể Pele, nhưng đội bóng Brazil này cũng chỉ dám để Edinho bắt dự bị do khả năng hạn chế và đến năm 1999 không thể vật vờ thêm nữa trên các sân bóng, Edinho đã giải nghệ khi 29 tuổi.

Tài năng có hạn, nhân cách của con trai Pele còn là điều đáng bàn hơn. Anh từng bị cảnh sát Santos tóm cổ hồi năm 2005 vì liên quan đến một đường dây tội phạm nguy hiểm được trang bị vũ khí hiện đại, chuyên vận chuyển và cung cấp ma túy trong địa bàn thành phố.

Đó cũng chưa phải là lần đầu tiên Edinho khiến ông bố Pele phải cúi đầu xấu hổ. Ngay sau khi từ giã sân cỏ (năm 1999), anh này đã tham gia vào một vụ đua xe kinh hoàng trên đường phố, dẫn tới cái chết của một người điều khiển môtô. Sau đó Edinho đã phải ngồi bóc lịch 6 năm.

Chung nỗi khổ vì con với Pele có cựu danh thủ bóng đá Hà Lan Ruud Gullit bởi quý tử Quincy không ít lần bị bắt giữ vì tàng trữ và sử dụng ma túy. Huyền thoại M.U George Best nếu còn sống chắc cũng phải hổ thẹn bởi con trai ông Calum Best nổi danh trên... tình trường khi làm tan nát trái tim không biết bao nhiêu cô gái hơn là nối tiếp truyền thống sân cỏ.

Những quý tử kể trên khi chào đời cũng nhận được nhiều kỳ vọng “hổ phụ sinh hổ tử”, nhưng đã sớm biến thành nỗi thất vọng “sinh khuyển tử” (chó con). Hy vọng Thiago Messi sẽ phá được cái dớp đó.

Cẩm Oanh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm