Trước trận Arsenal – Barca: “Pháo thủ” muốn Guardiola nếu Wenger ra đi

28/03/2010 21:34 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Lá thăm may rủi đã giúp Arsenal có cơ hội phục thù Barcelona sau khi để thua trong trận Chung kết Champions League năm 2006. Trước trận tứ kết lượt đi tại Emirates sắp tới đây, Arsenal xem ra muốn "tung đòn hỏa mù" cho đội bóng xứ Catalonia khi tuyên bố muốn Pep Guardiola thay thế Wenger khi “giáo sư” ra đi.

Trong thời gian qua, không ít lần báo chí xứ sương mù cũng như Tây Ban Nha đồn rằng HLV Wenger sẽ cập bến Bernabeu để thay thế Pellegrini dẫn dắt “đàn kền kền” vào mùa Hè năm nay. Khi “giáo sư” người Pháp vẫn nhất mực khẳng định tương lai gắn bó cùng Arsenal thì tờ Daily Star đã đăng tải thông tin cho rằng HLV Pep Guardiola sẽ là HLV lí tưởng để thay thế HLV Wenger sau khi ông hết hạn hợp đồng với Arsenal vào năm 2011.

Pep sẽ thay thế Wenger ở Arsenal trong tương lai?

Tờ Daily Star đã dẫn lời một nguồn tin thân cận với Arsenal rằng: “Danh tiếng của Pep Guardiola chắc chắn là một sự phù hợp và vấn đề sẽ được đưa ra thảo luận với bản hợp đồng dài hạn bất cứ khi nào ông ấy muốn. Ban lãnh đạo Arsenal khâm phục và say mê cái cách mà Barcelona chơi bóng dưới sự huấn luyện của ông ấy – nó cũng giống như cái cách mà Pep xử lí các vấn đề lớn khác về bóng đá”.

Guardiola tiếp quản Barcelona hồi mùa Hè năm 2008 từ tay HLV Frank Rijkaard khi có rất ít kinh nghiệm huấn luyện. Tuy nhiên, cựu đội trưởng của Barca đã đem điều thần kỳ đã đến với đội bóng xứ Catalonia này bằng “cú ăn 6” ngoạn mục ngay trong mùa bóng đầu tiên nắm quyền. Chính vì lẽ đó, không chỉ Arsenal mà rất nhiều CLB có tiếng ở châu Âu muốn có được sự phục vụ của Pep trên băng ghế chỉ đạo. Thế nhưng, hồi đầu năm nay thì Pep Guardiola đã đồng ý gia hạn hợp đồng với Barca để ở lại Nou Camp đến năm 2011.

* Fabregas: Emirates là nhà của tôi

Ngay trước trận lượt đi của tứ kết Champions League với Barca, thủ quân của The Gunners là Cesc Fabregas một lần nữa đã lên tiếng khẳng định lòng trung thành của mình với đội bóng thành London. Theo đó, tài năng trưởng thành từ lò đào tạo La Masia của Barca này phát biểu trên tờ Daily Star Sunday rằng: “Chúng ta không cần phải nói về tương lai của tôi và thực sự tôi không hiểu những tin đồn về tôi”.

“Tôi đã luôn luôn nói rằng tôi hạnh phúc ở Arsenal. Tôi có thể nói một ngàn lần rằng tôi sẽ không gia nhập một CLB nào của Tây Ban Nha nhưng chẳng ai tin tôi”, Cesc Fabregas tiếp tục và anh khẳng định: “Arsenal là nhà của tôi và không có bất cứ một kế hoạch ra đi nào cả”.

Phương Nguyên (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm