HLV Wenger "lạnh lùng" với người học trò cũ Henry

20/03/2010 11:15 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Online) – Cũng như Beckham và HLV Mourinho, lá thăm may rủi đã “giúp” Henry có dịp trở lại sân Emirates khi Barcelona đụng Arsenal tại vòng tứ kết Champions League mùa bóng năm nay.

Trận đấu tới sẽ là dịp để T.Henry quay trở lại sân Emirates, nơi anh đã để lại không biết bao nhiêu dấu ấn. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho tiền vệ Fabregas được đối đầu với Barcelona, đội bóng cũ và cũng là đội đang khát khao sở hữu thủ quân của Arsenal. Nhưng có vẻ như HLV Wenger không muốn các học trò bị phân tâm khi đưa ra khẳng định rằng ông sẽ không chào đón nồng nhiệt Henry, biểu tượng một thời của Arsenal.

 
Chiến lược gia người Pháp cho biết: “Chất lượng trận đấu sẽ rất cao. Tôi nghĩ mười năm tới bạn cũng không có cơ hội được chứng kiến một trận đấu như vây. Với tôi, cơ hội đang chia đều cho cả hai. Tuy vậy, nhiều người sẽ đánh giá Barcelona cao hơn chúng tôi”.

Dù có mối quan hệ khá gắn bó với Henry nhưng “Giáo sư” Wenger cho biết ông sẽ không để tiền đạo người Pháp ảnh hưởng tới sự tập trung của các học trò. HLV của Arsenal khẳng định: “Cậu ấy từng có quãng thời gian tuyệt vời tại Arsenal và chúng tôi luôn trân trọng những khoảnh khắc đó. Nhưng liệu chúng tôi có nên tập trung tới cảm xúc của Henry thay vì cho trận đấu?. Chúng tôi cần tập trung vào trận đấu, vào đối thủ. Đó không phải là trận đấu tôn vinh một cá nhân nào. Đó là một cuộc quyết đấu”.

Về chuyện hội ngộ các đồng đội cũ của Fabregas, HLV Wenger cho hay: “Cậu ấy và Messi là những cầu thủ hoàn toàn khác biệt. Điều thú vị là họ từng chơi cùng nhau trong đội trẻ của Barca. Khi tôi nói chuyện với mẹ của Fabregas hồi cậu ấy mới 16 tuổi, bà cho biết đội trẻ đó thường thắng 6-0, 7-0, 8-0 hoặc 9-0 vì Pique, Messi và Fabregas cùng chơi một đội. Chắc chắn răng Fabregas sẽ có cảm xúc của riêng cậu ấy nhưng Fabregas là một cầu thủ chuyên nghiệp. Với cậu ấy, việc giúp Arsenal lọt vào vòng bán kết là mục tiêu hàng đầu”.

Ngoài ra, chiến lược gia Wenger cũng thừa nhận rằng trận thua Barcelona 1-2 trong trận chung kết Champions League năm 2007 là kỷ niệm buồn nhất trong sự nghiệp dẫn dắt của ông.

A.H (tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm