Man City trước trận lượt về với Barcelona: Muốn thắng Barca, hãy học… Malaga

16/03/2015 19:22 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Man City đã để thua Barcelona 1-2 trên sân nhà, trong trận lượt đi vòng 1/8 Champions League. Barca đã thắng 15/16 trận gần nhất, ghi tổng cộng 56 bàn. Họ chỉ thua duy nhất một trận, trước Malaga hồi 3 tuần trước.

HLV đương nhiệm của Malaga là Javi Gracia. Ông là HLV đội trẻ Villarreal khi Manuel Pellegrini đưa Tàu ngầm Vàng vào đến bán kết Champions League 2005-2006. Hai người không liên lạc với nhau đã lâu. Nhưng đã đến lúc Pellegrini phải bốc máy gọi cho học trò cũ.

Malaga mới

Đội bóng áo sọc xanh trắng là một điểm giao nữa trong sự nghiệp của hai thày trò. Chỉ khác: Malaga của Pellegrini 2 năm trước vẫn ngập trong hầu bao tiền thơm mùi dầu mỏ. Ông đến Man City, Gracia kế nhiệm, nhưng người Ả rập đã rời đi.

Malaga hôm nay khác. Bị "tước hết tài sản", nhưng thay vì hụt hẫng, họ đã đôn gần một chục cầu thủ 9X lên đội một.Mùa giải này, khôngđội nào có thành tích đối đầu trước Barca tốt hơn Malaga (thắng một, hòa một). Trong cả hai lượt trận, Barca chỉ có đúng 3 cú sút trúng đích. Đến Camp Nou làm khách, Malaga tiến lên vàđem về chiến thắng huy hoàng.

"Khi đối đầu với Barcelona, bạn phải chuẩn bị tinh thần chơi phản công. Tất cả sẽ bắt đầu từ khu vực đặc biệt này", Gracia nói, tay đánh dấu vào tấm bảng một khu vực nằm về phần sân đội nhà. "Chúng tôi sẽ kiểm soát ở đây, đây và đây. Messi sẽ tiến vào chỗ này, vì vậy phải cho cầu thủ đón ở đây...", ông đã dành ra hàng giờ mỗi ngày để diễn giải những điều này với các cầu thủ, bằng công cụ trực quan và cả thực hành trên sân tập. "Bóng đá là cuộc sống, là niềm đam mê bất tận của tôi",Garcia tự hào.

Với Garcia, đội bóng phải chiến đấu vì người hâm mộ. Các cầu thủ phải phấn đấu làm việc suốt cả tuần, và đặt quyết tâm vào từng trận đấu cho mục tiêu giành vé dự Cúp châu Âu. Khi Malaga trở về quê nhà sau chiến thắng trước Barca, các CĐV đã chào đón họ như những người hùng.

"Bí kíp" đơn giản

Có rất nhiều khác biệt giữa hai trận đấu. Nhưng Gracia chỉ ra một điểm chung: "Các tiền vệ cánh của Barca thường xuyên cắt vào trung lộ, hai hậu vệ biên của họ sẽ dâng rất cao. Ta nên làm gì? Kéo hai tiền vệ xuống làm thành một hàng thủ 6 người như rất nhiều đội khác? Không, bạn chỉ cần giăng hai hàng ngang, mỗi hàng ngang 4 cầu thủ di chuyển cùng nhau và giữ cự ly hẹp. Barca sẽ không có khoảng trống ở trung lộ".

"Trên sân nhà, chúng tôi sử dụng sơ đồ 4-3-3. Ở sân khách, chúng tôi chơi 4-4-2. Sự khác biệt nằm ở (Lionel) Messi. Trong trận lượt đi, cậu ấy xuất phát ở trung tâm và chúng tôi chỉ tập trung người ở đó. Lượt về, Messi dạt sang cánh phải, tôi bố trí hàng tiền vệ 4 người và cử SamuCastillejo bám sát cậu ấy. Hãy chỉ đạo các cầu thủ vào bóng thật rát, Messi sẽ không có khoảng trống, Barca cũng không thể phá vòng vây".

Nhìn chung, cách làm của Gracia khá đơn giản, không quá lạ lẫm nhưng lại cực kỳ hiệu quả: Malaga sẵn sàng nhường hai cánh cho đối thủ, khép chặt khu trung lộ và khóa cầu thủ hay nhất của đối phương, trước khi nghĩ đến những đường phản công.

Ông giải thích:"Nhường cho họ không gian hai cánh là một việc mạo hiểm, nhưng cũng vì thế mà thế trận sẽ không thay đổi. Họ chỉ có bấy nhiêu không gian đó để tấn công thôi. Đến khi phản công, bạn buộc phải bố trí những cầu thủ có sức trẻ và tốc độ".

"Man City mạnh hơn chúng tôi. Họ phải thể hiện mình là một CLB lớn, có thể chơi cởi mở hơn. Nhưng điều quan trọng: Họ không được áp đặt ý nghĩ phải ghi bằng được 2 bàn. Họ phải ghi một bàn trước đã, phải tiến từng bước một. Man City vẫn còn cơ hội, vì họ có những cầu thủ rất tuyệt vời và được dẫn dắt bởi một HLV tôi vô cùng kính phục...", Gracia kết lại.

Hoài Thuận (Theo Guardian)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm