Công Vinh, Thành Lương xin lỗi người hâm mộ. Liverpool không được chọn làm hạt giống Europa League

12/12/2014 07:48 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn) – Bản tin cập nhật sáng 12/12 của Thethaovanhoa.vn sẽ gửi đến độc giả những thông tin về lời xin lỗi của các cầu thủ Việt Nam sau thảm bại, cập nhật kết quả mới nhất ở Europa League và các thông tin quần vợt.

Europa League: Tottenham thất bại trong trận thủ tục. Torino đại thắng

Lượt đấu cuối cùng vòng bảng Europa League, không có bất ngờ nào xảy ra khi hầu hết các đội bóng lớn đều đi tiếp. Bất ngờ lớn nhất là việc Tottenham thua Besistak 0-1 tại bảng C. Bàn thắng duy nhất trận đấu được ghi bởi Cenk Tosun. Thua trận này, Tottenham vẫn vào vòng sau nhưng đã mất ngôi đầu bảng vào tay Besistak

Một đội bóng Anh khác là Everton cũng thất bại trước Krasnodar với tỉ số 0-1. Người ghi bàn duy nhất cho đại diện của Nga là Leon Laborde. Dù thua nhưng Everton vẫn giành ngôi đầu bảng H


Hamsik ghi bàn cho Napoli.

Ở trận đấu còn lại của bảng, Wolfburg đánh bại Lille 3-0. Các bàn thắng của đại diện nước Đức được ghi bởi Veirinha và Ricardo Rodriguez. Kết thúc bảng H, Wolfburg có 10 điểm, xếp thứ 2 sau Everton

Các đại diện của Italia cũng đều giành vé đi tiếp, chơi áp đảo nhưng Inter chỉ có trận hoà 0-0 trước CLB của Ajerbaizan Quarabak. Tuy nhiên chừng đó cũng đủ để họ giữ vững ngôi đầu bảng F với 12 điểm, Dnipro của Ukraina xếp thứ 2 với 7 điểm

Tại bảng I, Napoli có chiến thắng 3-0 trước Bratislava, 3 bàn thắng của đội chủ nhà được ghi bởi Hamsik, Mertens và Zapata. Với chiến thắng này Napoli đứng đầu bảng I với 13 điểm, Young Boys của Thuỵ Sỹ xếp thứ 2 với 12 điểm

Ấn tượng nhất trong các đại diện của Serie A đêm qua là Torino khi họ đánh bại chủ nhà Copenhagen tới 5-1. Với trận thắng này Torino đứng thứ nhì bảng B với 11 điểm. Đứng đầu bảng là Clug Brugge có 12 điểm.

Liverpool không được xếp hạt giống Europa League

Không chỉ gây thất vọng vì bị loại khỏi Champions League, Liverpool còn không cả được xếp loại hạt giống trước lễ bốc thăm vòng 1/16 Europa League.

Kết thúc vòng bảng Champions League với vỏn vẹn 5 điểm, ngang AS Roma, Ajax, Liverpool cùng với Anderlecht là 4 đội rớt xuống Europa League, không được xếp hạng hạt giống trong lễ bốc thăm sẽ diễn ra ở Nyon vào ngày thứ Hai tới.

Theo đó, các cầu thủ Liverpool có thể sẽ tái ngộ ông thầy cũ Rafa Benitez, người đang dẫn dắt Napoli. Họ cũng có thể đụng độ Inter Milan của Roberto Mancini. Ngoài ra, còn những đối thủ đáng gờm khác như Zenit St Petersburg, Olympiakos, Sporting Lisbon (từ Champions League xuống), Fiorentina.


Liverpool có thể tái ngộ HLV Rafa Benitez, người đang dẫn dắt Napoli

Everton, đội bóng cùng thành phố với Liverpool, cũng được xếp hạng hạt giống trước lễ bốc thăm này, nhưng theo nguyên tắc hai đội cùng 1 quốc gia không gặp nhau ở vòng 1/16, nên sẽ không có trận derby Merseyside ở giai đoạn này. Họ chỉ có thể đụng độ từ vòng 1/8 trở đi. Cũng không có trận chiến Vương quốc Anh giữa Liverpool và Celtic, bởi đội bóng Scotland chỉ xếp thứ nhì bảng D và cũng không được xếp hạng hạt giống.

Nếu Liverpool nâng cao chức vô địch tại Warsaw vào ngày 27/05 tới, họ sẽ tham dự Champions League từ vòng đấu play-off. Mặc dù vậy, vẫn có cánh cửa để họ vào thẳng vòng bảng. Đó là trong trường hợp nhà đương kim vô địch Champions League vào thẳng vòng bảng thông qua con đường ở giải quốc nội.

Lượt đi của vòng 1/16 Europa League sẽ diễn ra vào ngày 19/12, và đội không được xếp hạt giống sẽ đá trên sân nhà trước. Lượt về sẽ diễn ra 1 tuần sau đó.

International Premier Tennis League: Indian Aces đánh bại Singapore Slamers

Ngày thi đấu thứ 2 của lượt đấu cuối giải quần vợt ngoại hạng International Premier Tennis League, đội Indian Aces tiếp tục phong độ xuất sắc khi đánh bại Singapore Slamers 28-24, ở trận đánh đơn đầu tiên Ivanovic vượt qua Hantuchova 6-5. Ở trận đơn huyền thoại tiếp theo, Santoro đánh bại Rafter 6-3. Tại 2 trận đôi kế tiếp, Indian Aces cũng giành chiến thắng, chỉ duy nhất 1 trận họ thua là thất bại 4-8 của Monfils trước Berdych. Thắng chung cuộc 28-24, Indian Aces tiếp tục đứng đầu bảng với 24 điểm. Singapore Slammers vẫn đứng cuối với 19 điểm.


Ivanovic chiến thắng.

Ở trận đấu tiếp theo UAE Royals đánh bại Manila Mavericks với tỉ số sít sao 26-25. Wozniacki thắng Flipken 6-2 trong trận đơn nữ. Nhưng sau đó Ivanisevic thua Mark Philippousis 5-6 ở trận đơn huyền thoại. Trong trận đơn nam, Djokovic cũng bất ngờ để thua Tsonga 5-6. Ở 2 trận đơn còn lại, UAE Royal thắng 1 và thua 1. Chung cuộc dù thua 3/5 trận, nhưng UAE Royals vẫn thắng chung cuộc 6-5. Lúc này với 31 điểm UAE Royals đang xếp thứ 2, Manila Maverick đứng thứ 3 với 29 điểm.

Tuyển Việt Nam thua thảm, Công Vinh, Thành Lương… xin lỗi người hâm mộ

“Xin lỗi tất cả mọi người... Có lẽ chưa bao giờ cảm thấy buồn đến thế...”, tiền đạo Lê Công Vinh của đội tuyển Việt Nam đã viết như vậy trên trang facebook cá nhân. Dòng trạng thái của Công Vinh ngay lập tức nhận được gần 10 vạn ‘like’ và hơn 1000 lượt chia sẻ trên mạng xã hội facebook. Công Vinh đã ghi 2 bàn trước Malaysia và gần như là cầu thủ duy nhất của đội tuyển Việt Nam còn điều khiển được đôi chân trong trận gặp Malaysia. Phần lớn người hâm mộ cảm ơn anh và chia sẻ nỗi buồn của anh.




Lời xin lỗi trên facebook của Công Vinh

“Với tư cách cầu thủ, mỗi trận đấu ra sân, chúng tôi luôn muốn giành chiến thắng mang lại niềm vui cho nhưng người hâm mộ. Với tư cách là người cha tôi luôn muốn có chiến thắng để tặng các con mình. Nhưng bóng đá giữa thắng và bại rất mong manh. Từ đáy lòng xin lỗi các cổ động viên đã luôn ở bên cạnh đội tuyển. Xin cảm ơn!”, là dòng chia sẻ của tiền vệ Phạm Thành Lương trên trang facebook có tên “Lương dị”. Dòng trạng thái được viết vội vã, vụng về này cũng nhận được chia sẻ của rất đông CĐV. Cũng rất ít người trách Thành Lương, cầu thủ đã chơi rất cố gắng. "Anh đã chơi hết sức mình rồi mà, thể thao là thế, thua ở đâu đứng lên ở đó", trích một bình luận của một CĐV".

Thất bại tối qua của tuyển Việt Nam vẫn để lại dư chấn rất mạnh mẽ trên các trang mạng xã hội.

Andre Schuerrle quyết bám trụ Chelsea

Trước báo giới, tiền vệ Andre Schuerrle đã đập tan tin đồn rời khỏi Chelsea. “Tôi chỉ có thể cười khẩy trước những thông tin cho rằng mình đang muốn rời khỏi Chelsea”, anh nói.

“Tôi đang hạnh phúc ở London. Tôi yêu thành phố này và những người hâm mộ. Chelsea đang sở hữu đội hình tuyệt vời và chúng tôi đang hướng chinh phục những danh hiệu ở mùa giải này. Đây là nơi tôi thuộc về và tôi sẽ làm hết sức để giúp đỡ đội bóng. Tôi biết HLV Mourinho đòi hỏi điều gì ở mình và tôi rất yêu quý ông ấy”.


Schurrle muốn bám trụ Chelsea.

Anh nói thêm: “Chelsea có thể xoay vòng, thay đổi liên tục vì sở hữu đội hình chất lượng. Chúng tôi đang trên đường chinh phục cả 4 danh hiệu ở mùa này. The Blues không sợ bất kỳ đối thủ nào. Nếu thi đấu đúng phong độ, CLB có thể đánh bại tất cả”.

Chelsea vừa lọt vào vòng 1/8 Champions League. Ở vòng 1/8, họ có thể phải đối diện với Paris Saint Germain, Juventus, Schalke, Shakhtar Donetsk hay Bayer Leverkusen. Tuy nhiên, Andre Schurrle khẳng định The Blues không quan tâm tới đối thủ.

Đại chiến Anh-Đức ở Champions League?

Theo tính toán của Daily Mail, Arsenal rất có thể sẽ đụng độ Bayern Munich, Chelsea chạm trán Leverkusen ở vòng 1/8 Champions League, còn đối thủ của Man City nhiều khả năng sẽ là… Borussia Dortmund.

Với vị trí nhì bảng D, Arsenal có thể sẽ đụng độ Barcelona, AC Milan, Bayern Munich. Hai mùa gần nhất, Arsenal đều bị Bayern loại ở vòng 1/8, và theo tính toán của Daily Mail, nhiều khả năng họ sẽ lại tái ngộ đối thủ kỵ giơ này.


Cơ hội để các đội gặp nhau, theo tính toán từ Daily Mail.

Trước lễ bốc thăm vòng 1/8 Champions League sẽ diễn ra ở Nyon vào thứ Hai tới, trang Daily Mail đã tính toán cơ hội chạm trán nhau của mỗi CLB, theo nguyên tắc các đội cùng quốc gia và xếp cùng vòng bảng thì không gặp nhau (xem bảng). Theo đó, khả năng Arsenal đụng độ Bayern lên đến 25%, cao nhất trong số 8 đội hạt giống. Nhưng kế đó là Monaco (18%), một đối thủ không đáng ngại cho lắm.Khả năng đụng độ Real Madrid cũng ngang với Atletico Madrid và Porto (cùng 14%).

Trong khi đó, Jose Mourinho có lẽ sẽ cảm thấy hài lòng khi đối thủ tiềm tàng nhất của họ là Bayer Leverkusen, đội bóng còn lâu mới sánh được với đội hình từng giành vì trí á quân năm 2002. Cơ hội để họ gặp nhau là 29%, cao hơn hẳn so với PSG (19), Shakhtar Donetsk (18), Juventus và Basel (17). Trong khi đó, khả năng Man City đụng một đối thủ Đức cũng khá cao. Khả năng họ chạm trán Borussia Dortmund lên đến 25%, sau đó mới đến Monaco (18%), và Barcelona (15%).

Một số cặp đấu khác trong dự kiến sẽ là Real Madrid – Juventus hoặc Shakhtar Donetsk, Barcelona – Juventus, Shakhtar hoặc Basel, Atletico – Shakhtar hoặc Basel, Porto – Juventus hoặc Basel. Thực tế, Juve là đội bóng mà nhiều đội rất ngán ở vòng 1/8 này.

Gia Hưng - Vũ Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm