World Cup ở khắp nơi: Hãy nhân bản… Maradona!

12/06/2010 11:01 GMT+7 | World Cup 2010

(TT&VH) - Nữ diễn viên và người mẫu nổi tiếng nhất Chile, Claudio Conserva, tuyên bố sẽ khỏa thân nếu đội tuyển bóng đá Chile đăng quang ở World Cup 2010, và cô sẽ thực hiện điều này ngay trên chương trình tivi mà cô phụ trách ở đài RedTV. Tuy khả năng này rất khó xảy ra với thực lực của thầy trò HLV Marcelo Bielsa, nhưng các tifosi vẫn sẽ có thêm nhiệt huyết để cổ vũ đội. Conserva giải thích: “Tôi thấy một nhóm rất đông các fan bàn nhau trên Facebook là nếu đội tuyển chiến thắng, họ sẽ đổ ra ngoài phố ăn mừng. Nhưng tôi sẽ giữ họ lại trước màn hình TV bằng cách dẫn chương trình mà không mặc gì”.

ARGENTINA – Với cương vị người đứng đầu đất nước Argentina, nữ tổng thống xinh đẹp Cristina Kirchner dĩ nhiên không thể đưa ra một tuyên bố như của Claudio Conserva, nhưng bà có cách khác để thể hiện sự quan tâm đến đội tuyển nước nhà. Mới đây, trong chuyến thăm trung tâm khoa học Marcos Paz, nơi nghiên cứu công nghệ nhân bản vô tính các loại động vật, bà Kirchner đã đề nghị nhân bản hàng loạt… Diego Maradona, sau đó là đến Messi, Higuain, Tevez, Veron và những người khác nữa. Quả là một cách thể hiện tình yêu bóng đá “rùng rợn”.


Maradona và tổng thống Argentina Cristina Kirchner, Ảnh Reuters
SAUDI ARABIA
– Các quốc gia Hồi giáo thường có những điều luật khắt khe, đặc biệt là với nữ giới, về các ăn mặc và cách thể hiện cảm xúc với thể thao. Nhưng phụ nữ yêu bóng đá ở Arab Saudi giờ đây có thể yên tâm cổ vũ World Cup, khi Abaya, loại trang phục truyền thống kín như bưng của họ đã được cách điệu tinh tế theo hơi thở từ Nam Phi. Nhà thiết kế Rania Khogaer, một giảng viên đại học, đã khéo léo đưa những yếu tố chắt lọc từ màu cờ các đội tuyển bóng đá dự World Cup 2010 và logo của giải đấu này để gắn vào những chiếc Abaya theo yêu cầu của những sinh viên, những đứa con của bà và bạn bè chúng. Rania bị không ít đồng nghiệp chỉ trích, cho rằng các mẫu Abaya đó “chỉ nhằm phô trương và thu hút sự chú ý của đàn ông” hoặc “Abaya để che thân thể chứ không phải để biểu diễn thời trang”, tuy nhiên bà không nhụt chí “Tôi không hề phá hỏng Abaya, bởi nó vẫn có màu đen chủ đạo, che toàn bộ cơ thể chỉ trừ mặt, các bàn tay và bàn chân như truyền thống”.

NAM PHI – Không phải ai làm việc ở FIFA cũng biết Italia là đội đương kim vô địch thế giới? Trong hội nghị thường niên FIFA tại Johannesburg vừa kết thúc, để thử nghiệm hệ thống bầu chọn điện tử, FIFA đã đề nghị các đại biểu trả lời một câu hỏi không thể dễ hơn: “Italia vô địch World Cup 2006, đúng hay sai?”. Thật đáng kinh ngạc là có 7 người trả lời “Sai”. Tuy nhiên, đại diện của FIFA sau đó đã giải thích rằng đấy không phải là do người bầu chọn đã nhầm lẫn hay thiếu hiểu biết, mà là họ cố ý bấm vào nút “Sai” để nhằm mục đích kiểm tra tính chính xác trong kết quả bầu chọn.

HÀ LAN – Các cầu thủ Hà Lan sẽ không được phép truy cập các trang web mạng xã hội như Facebook hay Twitter trong suốt thời gian tham dự World Cup 2010. Cũng giống như các đồng nghiệp Del Bosque và Capello, HLV Bert van Marwijk của đội tuyển áo màu da cam đã ban lệnh nghiêm cấm các học trò sử dụng mạng xã hội trên đất Nam Phi, sau khi tiền vệ Eljero Elia bị buộc tội có thái độ kỳ thị chủng tộc ở một số bình luận (comment) về một video clip. Mặc dù cầu thủ này đã thanh minh đủ đường, lệnh cấm vẫn được đưa ra rất lạnh lùng.

PHÁP – Tổng thống Pháp Nicholas Sarkozy đã gửi lời chúc đến đội tuyển áo Lam thông qua mạng xã hội Facebook: “Tôi vừa nói chuyện điện thoại rất lâu với Raymond Domenech để bày tỏ sự ủng hộ của tôi tới đội. Tôi nói với ông ấy rằng cả nước Pháp đang hướng về đội tuyển ở World Cup và đặt màu cờ sắc áo quốc gia, cũng như những giá trị của thể thao Pháp lên hàng đầu. Viva Les Bleus!”.

FIFA – Chủ tịch FIFA Sepp Blatter vừa chính thức mở tài khoản của mình trên mạng xã hội được ưa thích nhất hiện nay, Twitter. Đây được cho là một động thái quan trọng của Blatter trong công cuộc vận động tín nhiệm nhằm duy trì chiếc ghế chủ tịch thêm một nhiệm kỳ nữa. Tuy nhiên, Blatter khẳng định ông làm việc này vì muốn chia sẻ những trải nghiệm World Cup của mình tới người hâm mộ: “Đây sẽ là World Cup đầu tiên mà những trang web đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối những người có chung niềm đam mê bóng đá trên khắp thế giới”.

ITALIA – Đại sứ quán Brazil ở thủ đô Roma đã quyết định truyền hình trực tiếp các trận của đội tuyển nước nhà tại World Cup 2010 và sẵn sàng chia sẻ niềm vui bóng đá với tất cả mọi người. Trong thông báo chính thức, đại sứ Jose Viergas Filho khẳng định ĐSQ sẽ mở rộng cửa chào đón bất kỳ tifosi nào muốn theo dõi và cổ vũ các trận đấu của đội tuyển Brazil. Ngoài việc xem bóng đá, các tifosi cũng sẽ được chiêu đãi các thứ đặc sản của đất nước Samba.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm