Mẹ Michael Jackson yêu cầu đưa xác con trai vào phòng lạnh

18/08/2009 09:47 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Mẹ của ông hoàng nhạc Pop Michael Jackson vừa yêu cầu chuyển xác con trai mình vào một phòng lạnh vì lo ngại nếu chôn cất anh sẽ trở thành mục tiêu của bọn tội phạm cướp mộ.

Katherine Jackson, 79 tuổi, đã sắm cho con trai một quan tài bằng vàng để chuyển vào bảo quản trong một phòng lạnh nhỏ lát kính dẻo chống sương. Trước đó xác của nam ca sĩ này được giữ trong hầm mộ gia đình tại một nghĩa trang ở Hollywood.

Tuy nhiên, tờ New York Post lại cho biết Bà Jackson đã đồng ý hỏa táng và đưa tro Michael xuống tầng hầm Lăng Tự Do tại California để bà có thể đến viếng thăm thường xuyên.

Nhưng dù thế nào thì bà cũng kịch liệt phản đối kế hoạch chôn cất Michael tại một nơi bí mật vì bà tin rằng như vậy vẫn khó thoát khỏi hoạt động của các tổ chức cướp mộ. Bà còn cho biết ngay cả hầm mộ gia đình cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ về mặt an ninh.

Theo một vài nguồn tin, bà Jackson đã đi thăm xác con một vài lần sau khi chuyển đến chỗ mới, và lần nào cũng ở lại đó cho đến tận lúc run lên vì lạnh. Một người tiết lộ với tờ New York Post: “Bà đã khóc và nói rằng bà xin lỗi và yêu anh rất nhiều”.

Một người bạn của gia đình nói thêm: “Bà ấy không thể chịu đựng được việc để Michael rời đi chỗ khác. Bằng việc giữ anh lại trong phòng lạnh, Katherine nghĩ bà vẫn có thể nói chuyện với anh và luôn ở bên anh. Bà rất sợ mỗi lần nghĩ đến việc phải chôn cất anh”.

Hiện nay kế hoạch tổ chức lễ tưởng nhớ thường niên ông hoàng nhạc Pop, người qua đời ở tuổi 50 vào hôm 25 tháng Sáu vừa rồi, vẫn đang được bàn bạc.

ĐTV (theo Telegraph)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm