Fawad Mohammadi: Từ đứa trẻ bán dạo tới thảm đỏ Oscar

21/02/2013 07:25 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Cậu bé Fawad Mohammadi, 12 tuổi, đã kiếm tiền phụ giúp gia đình nghèo của mình bằng việc bán bản đồ trên các đường phố ở trung tâm thủ đô Kabul của Afghanistan. Mohammadi không bao giờ có thể tưởng tượng được rằng công việc này lại giúp cậu bé lọt được vào “mắt xanh” của nhà làm phim Mỹ Sam French, người đã biến cậu bé trở thành một ngôi sao điện ảnh.

Đạo diễn French đã giao cho Mohammadi một trong những vai chính trong Buzkashi Boys, dự án điện ảnh được quay hoàn toàn ở Afghanistan và đã được đề cử giải Oscar Phim ngắn xuất sắc nhất.

Giờ đây, gương mặt lấm lem bụi than và đôi mắt màu ngọc bích của Mohammadi xuất hiện ở nhiều rạp chiếu từ Los Angeles tới London. Mohammadi đang chuẩn bị cho chuyến bay và chuyến xuất ngoại đầu tiên để tới tham dự lễ trao giải Oscar lần thứ 85 - diễn ra vào đêm 24/2.

“Thật tuyệt vời khi được tới tham dự lễ trao giải Oscar. Cháu chưa bao giờ nghĩ về điều đó. Cháu vẫn không thể tin nổi đó là sự thực” - Mohammadi thổ lộ.

Diễn như không diễn

Khát khao trở thành một phi công, Mohammadi hy vọng cậu có thể được vào thăm buồng lái máy bay trong chuyến bay tới Los Angeles. “Cháu đã xem rất nhiều phim, đặc biệt là phim Afghanistan. Khi xem phim cháu mơ ước trở thành một diễn viên. Sau đó, cháu đã gặp đạo diễn Sam French và được giao vai diễn trong phim” - Mohammadi kể tại một buổi chiếu gần đây ở Kabul.

Fawad Mohammadi trong phim Buzkashi Boys

Phim Buzkashi Boys kể về 2 đứa trẻ lớn lên ở Kabul và mơ ước trở thành các kỵ sĩ Buzkashi (những người thi tài trong đại hội thể thao quốc gia Afghanistan, tương đương với môn polo, nhưng thường dùng chiếc đầu dê thay cho quả bóng). Một đứa là trẻ đường phố giống như Mohammadi, còn đứa kia là con trai của một người thợ rèn. Cậu thường phải ở trong xưởng rèn tối tăm của cha mình để mài rìu.

Nói về dự án điện ảnh này, đạo diễn French cho biết: “Điều tôi muốn nêu bật trong phim là hy vọng về tương lai và ước mơ của bọn trẻ, những điều mà ở phương Tây không hề thấy. Ở phương Tây, người ta chỉ biết đến những vụ đánh bom cảm tử và Taliban, chứ họ không thấy được khía cạnh con người”.

Một trong những thách thức đối với đạo diễn French là các diễn viên nhí  có xuất thân khác khau. Trong khi Mohammadi được phát hiện trên đường phố thì bạn đồng diễn của cậu - Jawanmard Paiz - đã là một diễn viên từ năm lên 2 tuổi và là con trai của một nhà làm phim Afghanistan.

“Khi xúc tiến dự án điện ảnh này, tôi đã rất thận trọng trong việc phân vai cho trẻ em đường phố vì chúng không phải là diễn viên. Tuy nhiên, tôi đã phát hiện ra Mohammadi qua một người bạn của mình. Điều khó khăn là làm thế nào để cậu bé không “diễn” mà là chính mình. Cậu bé có những phẩm chất giống với nhân vật trong phim. Vì vậy, chúng tôi muốn Mohammadi thể hiện mình càng nhiều càng tốt nhưng phải kết nối được với câu chuyện trong phim. Mohammadi đã làm rất tốt. Khi xem Mohammadi diễn, cả đoàn làm phim đã rất kinh ngạc trước tài năng của cậu mặc dù Mohammadi chỉ là một đứa trẻ đường phố” - đạo diễn French cho biết - “Tôi đặt niềm tin ở Mohammadi vì cậu có trái tim nhân hậu nhất mà tôi từng gặp. Mohammadi rất ngoan và cậu bé chính là nhân vật của tôi trong phim”.

Vẫn tiếp tục là cậu bé bán dạo và tới trường

Năm nay 14 tuổi, Mohammadi là con út trong gia đình có 7 anh chị em. Cha cậu bé qua đời cách đây vài năm và 5 anh trai của cậu cũng phải làm việc. Mohammadi bắt đầu bán kẹo cao su trên các đường phố, sau đó mới mở rộng “kinh doanh” bán bản đồ và từ điển cho khách nước ngoài.

Mohammadi giờ đang dùng số tiền cát-xê đóng phim của mình để trang trải tiền học tại một ngôi trường tư nhân. Cậu đang mong muốn có thể sử dụng tiếng Anh thành thạo. “Cháu biết nói tiếng Anh nhờ bán bản đồ cho các du khách nước ngoài ở Kabul, nhưng chưa thể nói và viết thông thạo. Hiện cháu đang học tiếng Anh ở trường” - Mohammadi giãi bày và cho biết cậu sẽ không bị cuốn theo thành công của bộ phim mà “cháu vẫn tiếp tục bán bản đồ, từ điển và tới trường”.

Việt Lâm
Thể thao & Văn hóa

Buzkashi Boys là dự án điện ảnh đầu tiên của Afghan Film Project - một tổ chức phi lợi nhuận nhằm đào tạo các nhà làm phim ở Afghanistan - với kinh phí chỉ 200.000 USD.

Nền điện ảnh từng phát triển rất thịnh vượng của Afghanistan đã bị kìm hãm trong hơn 3 thập kỷ chiến tranh, đặc biệt là trong thời Taliban nắm quyền (1996-2001), thời kì mọi hoạt động âm nhạc và điện ảnh đều bị cấm.

Giờ đây, nền điện ảnh Afghanistan đang tái sinh. Và năm 2007 bộ phim The Kite Runner được đạo diễn Mỹ Marc Forster dàn dựng theo tiểu thuyết cùng tên của Khaled Hosseini đã gây tiếng vang lớn. Phim được đề cử giải Quả cầu Vàng Phim tiếng nước ngoài hay nhất, trong khi nhạc nền phim được đề cử giải Quả cầu Vàng và giải Oscar Nhạc nền độc đáo nhất.

Phim là câu chuyện kể về cậu bé Amir bị dày vò vì bỏ rơi người bạn là con trai người hầu của cha mình.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm