Napoli thảm bại ở Europa League: Walter Mazzarri đã lựa chọn?

05/10/2012 09:45 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) – Nhà cầm quân của Napoli nói rằng thất bại 0-3 trước PSV Eindhoven ở vòng bảng Europa League cho thấy đội bóng của ông phải lựa chọn hoặc là chấp nhận mất điểm ở Serie A hoặc là mất điểm ở Europa League.

Thực tế thì Mazzarri đã chọn rồi. Trước PSV Eindhoven, ngoài chuyện Napoli không có Hamsik vì án treo giò thì Mazzarri chỉ cho Cavani vào sân từ hiệp 2. Zuniga đá 20 phút cuối còn Campagnaro, Behrami và Gokhan Inler nghỉ đá cả trận. 



HLV Walter Mazzarri

Rõ ràng là Mazzarri chủ trương cho các trụ cột giữ sức để đá ở Serie A nơi họ đang so kè với Juventus từng điểm một, đang bằng điểm với Juve và vẫn bất bại sau 6 vòng đấu. Sau trận đấu, chiến thuật gia 51 tuổi nói rằng “Napoli khởi đầu tốt nhưng sau đó để mất bóng quá nhiều ở tuyến giữa. Chúng tôi cần phải trưởng thành lên và hiểu rằng cần phải luân phiên đội hình cho các vị trí thi đấu. Thực tế là Napoli không có đủ sức mạnh chiều sâu và không đủ cầu thủ để dàn đều cho mọi giải đấu. Hoặc là chúng tôi chấp nhận mất điểm ở Serie A hoặc là mất điểm ở cúp Châu Âu”.

Những gì HLV của Napoli nói đã quá chính xác và rõ ràng. Có thể khẳng định Mazzarri không phải HLV tồi. Đội hình một của Napoli cũng có thể xem là gần ngang ngửa với Juventus. Nhưng so với Juve, Napoli kém hơn về chiều sâu đội ngũ, nghĩa là có sự chênh lệch đáng kể giữa đội hình đá chính và dự bị của họ. Walter Mazzarri không có những cầu thủ dự bị ở cùng một trình độ (hoặc gần như thế) với những cầu thủ đá chính.

Thế nên, khi phải phân chia sức lực cho hai mặt trận Serie A và cúp Châu Âu, Napoli lập tức bộc lộ hạn chế của mình. Juve cũng gặp khó khăn tương tự nhưng ít nghiêm trọng hơn Napoli do lực lượng của họ đồng đều và hùng hậu hơn. Thế nên, cách duy nhất để Napoli cạnh tranh với Juve đến cùng ở Serie A là họ cần sớm “buông” Europa League.  Và phải luôn luôn có một Cavani sung sức suốt cả mùa giải. Nếu không, Mazzarri cũng đành bó tay.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm