Chung kết Giọng hát Việt nhí: Sự đối đầu giữa hai 'trường phái'

09/09/2013 12:00 GMT+7 | Truyền hình thực tế

(Thethaovanhoa.vn) - Giọng hát Việt nhí khép lại, bên cạnh những ồn ào chuyện hậu trường, thì việc tái hiện thực tiễn âm nhạc showbiz trong đêm chung kết là một câu chuyện rất thú vị.

Cả 3 bé Ngọc Duy, Phương Mỹ Chi và Quang Anh đều có những nét đáng quý, nó gần như phản ánh những “mảng màu” cơ bản nhất của showbiz Việt.

>>>Đọc các bài viết về Giọng hát Việt nhí 2013 tại đây

1. Ngọc Duy hồn nhiên, vui tươi đầy nhiệt thành trong các ca khúc được xem là “hiện đại, văn minh” của giới trẻ thành thị. Phương Mỹ Chi da diết, mùi mẫn đại diện cho đông đảo công chúng của dòng nhạc trữ tình quê hương. Còn Quang Anh thì thể hiện sâu lắng, đầy nội tâm của dòng nhạc gắn liền với các diva, divo.


Màn hình fanpage Quang Anh

Với những gì đã thể hiện trong suốt chương trình Giọng hát Việt nhí, có thể nói, đại diện của dòng nhạc nào lên ngôi cũng xứng đáng. Tuy nhiên, thực tiễn từ vòng bán kết đã cho thấy sự lựa chọn của khán giả tập trung vào Phương Mỹ Chi (78,45%) và Quang Anh (71,15%), Ngọc Duy (chỉ 52,75%).

Có thể thấy đêm chung kết là sự đối đầu giữa hai dòng nhạc “đối đầu” nhau trên thị trường âm nhạc: nhạc diva (divo) và nhạc trữ tình quê hương.

Nguyễn Quang Anh (Đội của HLV Hồ Hoài Anh-Lưu Hương Giang) sinh năm 2001, hiện sống tại Thanh Hóa. Anh trai của Quang Anh là diễn viên chèo, cũng là người dạy Quang Anh hát. Em từng tham gia và đạt giải Nhất cuộc thi Liên hoan tiếng hát Hoa Phượng Đỏ tại Thanh Hóa.

Nếu tính từ Vòng giấu mặt, hai đại biểu nhí của hai dòng nhạc này đã làm khá tốt vai trò của mình. Phương Mỹ Chi hát các ca khúc gắn liền với Hương Lan, Đình Văn, Phi Nhung, Cẩm Ly như: Quê em mùa nước lũ, Bài ca đất phương Nam, Áo mới Cà Mau, Đêm Gành Hào nghe điệu hoài lang… Phương Mỹ Chi có giọng ca đẹp, có sức truyền cảm mạnh, xử lý khá tinh tế “nhịp ngoại”, bé đã chiếm trái tim nghe nhạc của khán giả dòng nhạc trữ tình quê hương.

Quang Anh thì hát các ca khúc mà Hà Trần, Thanh Lam, Tùng Dương thường hát như: Chiếc khăn Piêu, Sắc màu, Hồ trên núi, Đá trông chồng… Ở Quang Anh bắt đầu một chất “quái”, sự diễn cảm tinh tế những nội tâm sâu sắc (tất nhiên là không bằng người lớn), tự tin, bản lĩnh trên sân khấu và “đa tài”, được nhiều người gọi là “tắc kè hoa”.

2. Có thể thấy mỗi người có một nét độc đáo riêng, cái nào cũng thú vị. Ai lên ngôi quán quân cũng thật xứng đáng, không phải người kém tài lên ngôi.

Lực lượng khán giả ủng hộ Phương Mỹ Chi thật hùng hậu, nhưng sau vòng “bán kết” khán giả ủng hộ “trường phái” của Quang Anh cũng bùng lên dữ dội trên các diễn đàn.


Và fanpage của Phương Mỹ Chi.

Rất tiếc là đã xảy ra sự cố “vận động bầu chọn” dành cho Quang Anh khiến niềm vui hậu đăng quang ngôi vị quán quân của bé không được trọn vẹn.

Thật ra mà nói, việc vận động không hẳn lúc nào cũng mang lại kết quả như mong muốn và có lẽ không ai cấm việc vận động. Phía Phương Mỹ Chi có facebook “Hội những người yêu mến Phương Mỹ Chi”. Phía Quang Anh cũng có facebook “Hội những người phát cuồng vì Quang Anh và Chí Long The Voice Kids”. Tuy nhiên, điều đáng nói là cơ quan công quyền đã dùng hình thức công văn để xen vào việc vận động đối với thí sinh Quang Anh, khiến dư luận bàn tán.

Để đáp lại tình cảm của khán giả phía Bắc và chưa từng được xem trực tiếp Giọng hát Việt nhí, đội của HLV Hồ Hoài Anh - Lưu Hương Giang sẽ tổ chức đêm nhạc tại Nhà hát Lớn Hà Nội vào ngày 12/9.

Nhưng điều đáng mừng, ngoài sự “hồ nghi” của một bộ phận khán giả về kết quả bầu chọn, Quang Anh là một trong các gương mặt rất xứng đáng được vinh danh ở vị trí cao nhất của cuộc thi Giọng hát Việt nhí.

Có lẽ trong trường hợp này mọi người cũng nên suy nghĩ nhẹ nhàng, bỏ qua những thắng thua, ngôi vị để không khí âm nhạc luôn trong sáng, thánh thiện như vốn dĩ nó có.

Thật đáng quý khi trên facebook của Phương Mỹ Chi, có những chia sẻ mang tính động viên tích cực và “hướng thiện” như: “Dù không đoạt quán quân nhưng Phương Mỹ Chi luôn là quán quân trong trái tim của mọi người”. Có thể xem đây là những ứng xử có văn hóa cần được nhân rộng để có thể đem lại một không khí thật sự văn hóa sau những “sự cố” như đã nêu trên và nhất là để cho các bé được hồn nhiên, thoải mái sống trong bầu không khí trong lành của showbiz mà tuổi thơ non nớt mới bước chân vào.

Các bé chỉ mới 10, 12 tuổi chưa thể nói đến điều gì trong tương lai. Con đường nghệ thuật phía trước còn rất dài nếu các bé muốn lấy nó làm sự nghiệp cho minh. Hãy tạo cho các bé một ấn tượng đẹp về showbiz, bồi đắp cho các bé tính cao thượng, có lẽ đó là điều mà chúng ta nên làm qua sự cố "vận động bầu chọn" này.

Hải Long
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm