Matt Damon: Vì đâu muộn duyên với Hollywood?

09/07/2013 11:00 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Rất nhiều những ngôi sao hạng A hiện tại của Hollywood làm quen với ánh đèn sân khấu từ khi còn nhỏ tuổi. 



Matt lịch lãm trên bìa tạp chí Esquire

So sánh với họ, Matt Damon là một kẻ đến muộn. Bộ phim đầu tay mà Mattt tham gia là Mystic Pizza năm 1988, khi anh 18 tuổi.

Nguyên do bởi mẹ anh bà Nancy phản đối hoàn toàn việc những đứa trẻ đi đóng phim. “Mẹ tôi nghĩ rằng diễn xuất quá sớm chẳng khác gì lạm dụng những đứa trẻ. Bà ấy hoàn toàn nghĩ vậy. Mẹ tôi là một chuyên gia về sự phát triển của trẻ và bà nghĩ để những đứa bé sớm tham gia công nghiệp điện ảnh, quảng cáo chẳng khác gì lạm dụng chúng”, Matt chia sẻ trên tạp chí Esquire ấn bản tại Mỹ.

Thế nên khi Matt nhận vai trong Elysium cùng Jodie Foster, anh đã hỏi bạn diễn của mình về những thắc mắc từ thưở ấu thơ bởi Jodie diễn xuất từ khi mới sinh ra. “Tôi tự hỏi liệu có ai biết rõ, thì đó chắc chắn đó là cô ấy, đúng không? Và tôi đã hỏi. Cô ấy cười và nói ‘nó phụ thuộc vào đứa trẻ’”.

Matt hiện là ông bố của 3 cô con gái và một con riêng của vợ Luciana. Anh đang cố gắng để cân bằng cuộc sống bình thường. “Nếu bạn có thể kiểm soát khía cạnh nổi danh của người nổi tiếng, thì nó sẽ giá trị”.



Damon và Brad Pitt là đôi bạn thân thiết ngoài đời thường

Matt cũng cố gắng để cuộc sống riêng của anh tránh xa sự soi mói của truyền thông, bởi vợ Luciana là “thường dân” theo như anh miêu tả. “Tôi may mắn là nảy nở tình yêu với một dân thường. Không phải một diễn viên hay diễn viên nổi tiếng. Bởi sự chú ý khi đó sẽ không nhân đôi”.

“Dư luận thường muốn nhảy bổ vào giường ngủ của tôi nhưng tôi sẽ không cho họ mọi thứ. Tôi sẽ không thác loạn ở quán bar, lừa dối vợ hay làm gì đó để tạo nên một câu chuyện rùm beng. Họ có thể cố để làm tôi bung ra khỏi khuôn phép nhưng những gì nhận được vẫn là câu chuyện như thường lệ: một người đàn ông trung tuổi với 4 đứa trẻ”.

Về điểm này, Matt thực sự làm Brad Pitt ghen tỵ bởi hôn phu của Angelina Jolie không thể để mình tránh khỏi sự dòm ngó của các paparazzi. “Tôi nhớ có lần kể với Brad rằng tôi đi bộ đưa các con tới trường và mặt cậu ta tiu nghỉu bởi Brad có khả năng làm như tôi nhưng cuối cùng không thể”.

Khánh Đan
Theo NY Daily News

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm