07/09/2017 08:07 GMT+7
(Thethaovanhoa.vn) - Ngày xưa thời con gái/ Đêm dài đếm ngâu rơi
Năm nay ngâu ít quá
Chỉ thoáng buổi thưa ngày
Hình như là nước mắt
Mất còn người chẳng hay
Mẹ một mình than thở
Thương nhớ mất mùa rồi
Ngày xưa thời con gái
Đêm dài đếm ngâu rơi
Mắt em chiều mưa ấy
Xa thăm thẳm ngàn trùng
Một bờ sông lửa cháy
Chia hai ngả chiến trường
Anh lẻ loi trên phố
Chỉ thấy người và người
Đông đúc và ráo hoảnh
Mùa ngâu cạn mất rồi
Trần Mai Hưởng
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Xác nhận mật khẩu
Mã xác nhận
Tải lại captchaĐăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất