Real- Barca: Chơi dao phải chịu đứt tay

27/04/2011 11:45 GMT+7 | Champions League

(TT&VH)- Mourinho luôn miệng nói rằng trước khi đá với Barca, ông luôn phải chuẩn bị sẵn tâm lý rằng đội bóng của ông sẽ phải kết thúc trận đấu với chỉ 10 người, hoặc ít hơn, trên sân. Đây là một thực tế. Chỉ tính trong hai trận "Kinh điển" vừa diễn ra, Mou đã mất hai người, mỗi trận một người: Albiol ở trận lượt về Liga, Di Maria ở trận Chung kết Cúp Nhà Vua. Nhưng là một thực tế dễ giải thích. Chọn cách chơi quyết liệt để ngăn cản Barca, việc Real Madrid bị đuổi người là bình thường, thậm chí là đương nhiên.

Thành bại của một đội bóng đôi khi được quyết định bởi một vài centimet… may mắn. Thành bại của các đội bóng do Mourinho dẫn dắt trong các trận đấu với Barca đôi khi được quyết định bởi một tia chớp trong bộ não các trọng tài. Luôn có ít nhất hai hướng giải quyết cho một sự việc. Nếu sau một cú "tắc bóng" dữ dội, trọng tài cho rằng vẫn còn quá sớm để rút thẻ, Real Madrid có thể quay đi đắc thắng với đòn "dằn mặt" thành công, và người Barca ít nhiều sẽ phải chùn chân trong những pha bóng tiếp theo. Ngược lại, nếu trọng tài nghiêm khắc rút thẻ để răn đe, mọi phương án đã được vạch ra từ trước đều có nguy cơ bị phá sản ngay từ đầu.

Chọn cách chơi quyết liệt để ngăn cản Barca, việc Real Madrid bị đuổi người là bình thường- Ảnh Getty

Nhớ lại hai trận đấu gần đây, nhiều người tới giờ vẫn thấy ngạc nhiên khi Pepe không một lần bị đuổi khỏi sân. Trung vệ người Bồ, hai trận ấy được Mou kéo lên đá tiền vệ với nhiệm vụ theo sát Messi, thường xuyên có những pha vào bóng quyết liệt tới mức hung hãn. Tiêu biểu là pha bóng đầu trận Chung kết Cúp Nhà Vua, khi Pepe không chỉ đạp thẳng vào mắt cá của Messi mà còn "di" chân thêm một lúc nữa. Pepe bị phạt thẻ vàng vì pha phạm lỗi ấy. Nhưng nếu gặp trọng tài nghiêm khắc hơn, anh có thể đã phải nhận một thẻ đỏ trực tiếp. Thiếu người từ phút 26 và không có Pepe, sẽ là rất khó tin nếu Real Madrid có thể đứng vững đến hết trận.

Nhưng Mourinho có thể thay đổi điều đó không? Có lẽ là không. Thứ nhất, đá rắn, đá rát là cách duy nhất người ta có thể nghĩ ra để ngăn chặn tiqui-taca của người Barca vào thời điểm này. Thứ hai, các cầu thủ Real Madrid vốn vừa không phải là chuyên gia phòng ngự vừa không phải là chuyên gia "đánh người". Không như Inter của chính Mourinho mùa trước, phong tỏa được Barca mà không cần phạm lỗi, hoặc phạm lỗi đủ kín để như thể không phạm lỗi, cầu thủ Real Madrid thường vào bóng rất "lộ", và cứ phạm lỗi là cả sân đều biết. Trọng tài tất nhiên cũng biết. Sự khác biệt, như đã nói ở trên, chỉ nằm ở cách nhận định của ông Vua áo đen.

Chẳng ai ngăn được Mourinho kêu ca về trọng tài. Và Mourinho có lẽ sẽ tiếp tục phàn nàn về trọng tài, bất chấp những quyết định bất lợi cho đội bóng của ông là đúng hay sai. Nhưng trong thâm tâm, HLV người Bồ có lẽ đã ý thức được đầy đủ những rủi ro trong cách chơi mà đội bóng của ông đang theo đuổi (vì thế mà Mou tích cực kêu ca cũng nên!?). Đá với Barca kiểu này giống như chơi với dao sắc vậy. Nếu may mắn, bạn sẽ thực hiện được những cú cắt "ngọt" mà dao thường không bì được. Nhưng với dao sắc, nguy cơ bị đứt tay cũng cao hơn, vết thương sâu hơn, máu chảy nhiều hơn.

Nếu ở trận lượt đi, Real Madrid lại mất người, và tiếp tục có thêm vài cầu thủ nữa bị treo giò ở trận lượt về, thì cũng chẳng có gì đáng phải làm ầm lên. Cứ coi như là họ vừa chơi với dao sắc vậy…

V.C

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm