Daniel Alves vẫn không chấp nhận việc Barca để Abidal ra đi

07/08/2013 15:07 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Alves đang ở Thái Lan cùng Barca trong chuyến du đấu Hè. Hậu vệ người Brazil trả lời giới truyền thông đất nước chùa vàng về các đồng đội của mình trong đó có những tiết lộ liên quan đến Eric Abidal.

Trên sóng truyền hình Rac1, hàng ngàn người dõi theo những câu trả lời phỏng vấn của hậu vệ Barca, Daniel Alves nhưng anh khắc nghiệt lên tiếng chống đối quyết định của CLB trong việc không gia hạn hợp đồng với Barca. “Mùa giải này tôi sẽ khoác áo số 22 của Abidal, bởi tình yêu tôi dành cho anh ấy và cũng bởi tôi không hiểu những chuyện tồi tệ gì Abidal đang phải đối mặt lúc đó. Để anh ấy ra đi là một bất ngờ khó chấp nhận được. Cá nhân tôi không đồng tình, tôi yêu mến Abidal và luôn muốn anh ấy ở đây. Dù biết một cánh cửa đóng lại sẽ có nhiều cánh cửa khác mở ra nhưng cảm giác buồn vui lẫn lộn khiến tôi khó chịu. Nhưng tôi có thể đảm bảo bất kể nơi đâu, Abidal vẫn là một tấm gương sáng cho tất cả”, Alves nói với một biểu cảm khuôn mặt không mấy vui vẻ.



Alves vẫn không chấp nhận được việc Abidal bị đẩy khỏi Barca - Ảnh Getty

Thời điểm cuối mùa giải trước, Alves dính một chấn thương gân khoeo nghiêm trọng, đó cũng là một tổn thương không nhỏ với hàng thủ vốn đã bị đục khoét bởi những chấn thương dai dẳng của Pique hay Puyol. Nhưng hậu vệ người Brazil rất biết cách trấn an tinh thần người hâm mộ: “Những chấn thương đó tôi không thể lường trước. Tôi đã bình phục và nó sẽ không trở lại nữa bởi tôi đã biết cơ thể mình cần gì”.

Nhìn về những sai lầm trong quá khứ, những thất bại cay đắng trước đội bóng Đức, Alves cho rằng họ đã “thất bại trên phương diện tinh thần bởi những áp lực đè nén”.

Tương tự như Pique và Iniesta, Alves cũng được phóng viên hỏi về những người đồng đội. Về Messi, hậu vệ này cho rằng 4 Quả bóng vàng của tiền đạo người Argentina đã nói lên tất cả. Alves cũng dành đôi lời cho Cesc: “Cậu ấy đã ra đi, trưởng thành để sau đó trở về. Và bây giờ, ở lại hay ra đi vẫn tùy thuộc vào cậu ấy, nhưng tôi tin ở Camp Nou có nhiều thứ Cesc vương vấn. Hơn tất cả, Barca cần Cesc”.

Thanh Hằng
Theo AS


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm