Kaka giải thích tình yêu với Milan…

21/01/2009 07:38 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH Online) - Siêu sao người Brazil đang khoác áo AC Mila đã "bật mí" trước báo giới lí do đằng sau việc anh quyết định không gia nhập Man City mà ở lại cùng đội bóng sọc Đỏ - Đen thành Milano…

Chủ tịch của AC Milan đồng thời cũng là thủ tướng Italia, Silvio Berlusconi đã kết thúc thương vụ Kaka và Manchester City khi tuyên bố trước các phương tiện thông tin đại chúng quyết định để tiền vê 26 tuổi này ở lại San Siro đến chừng nào anh muốn. Và đó là một điều khiến tất cả các Milanista bất ngờ trong niềm hạnh phúc tột cùng. Bởi trong mấy ngày trước, ông Berlusconi đã tuyên bố trước báo giới rằng sẽ lãnh đạo đội bóng chắc chắn sẽ bán Kaka cho Man City để cân đối ngân sách tài chính. Và với số tiền 108 triệu bảng có được sau thương vụ Kaka, AC Milan của ông có thể mua về được nhiều cầu thủ thế chỗ. Thế nhưng, một kết thúc có hậu đã đến với các Milanista như một giấc mơ khi Kaka quyết định ở lại cùng Rossoneri, bất chấp việc anh không được tăng lương.
 
Kaka: Milan là nhà của tôi

Xuất hiện trên kênh truyền hình Milan Channel, siêu sao người Brazil đã giải thích lí do đằng sau việc quyết định ở lại Italia. Anh nói: “Việc gia nhập một đội bóng như Manchester City với khoản phí chuyển nhượng kỉ lục là cả một dự án lớn. Nhưng các bạn thấy đấy, cuộc thương lượng đã kết thúc và tôi vẫn còn ngồi đây. Từ câu chuyện này, tôi đã hiểu tình yêu mà NHM thành Milano cũng như các đồng đội giành cho tôi lớn đến nhường nào. Và điều đó, đã giúp tôi có được quyết định mình cần phải ở lại.”

Và sau cuối, Kaka đã tiết lộ rằng: “Milan đã bác bỏ những đề nghị của tôi. Tôi luôn luôn nói với tất cả mọi người rằng tôi sẵn sàng đồng ý ngồi lại để thỏa thuận với Milan. Thế nhưng, Milan đã không bao giờ chấp nhận lời đề nghị ấy của tôi. Tuy nhiên, trong trận đấu với Fiorentina hôm thứ Bảy vừa rồi, những người hâm mộ đã khiến tôi xúc động đến ngẹn ngào. Đã có rất nhiều đứa trẻ tặng tôi những bức tranh của chúng vẽ về tôi. Tất cả cá fan trên khán đài San Siro hát vang tên tôi… Và như thế đủ để tôi biết rằng, Milan là nhà của tôi, là chính con đường mà tôi đã chọn và trái tim tôi thực sự ở đó. Và tất cả những điều đó đã khiến cho tôi đưa ra quyết định ở lại Milan.”

Phương Nguyên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm