Marseille = Bordeaux + 9: Dấu chấm hết cho nhà vô địch

16/04/2010 13:10 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Cuộc chiến đã chính thức khép lại, giữa một đội bóng đã đầu hàng ngay cả khi họ mở tỉ số từ phút thứ 8, và một đội bóng đã gìn giữ đức tin chiến thắng để rồi được đền đáp đúng phút… 88. Marseille = Bordeaux + 9. Và sau công thức ấy là một dấu chấm hết!

Một Bordeaux không tính chiến đấu

Bordeaux mở tỉ số với một kịch bản quen thuộc: Sau cú đá phạt của Jaroslav Plasil, Henrique bật cao đánh đầu chính xác vào góc xa, và những hy vọng đuổi kịp Marseille lại bùng lên rất sớm. Thế nhưng tương tự như 2 trận thua liên tiếp trước đó, pha bóng sở trường ấy của Bordeaux mùa này vẫn không thể khỏa lấp được những sai lầm cá nhân ở hàng thủ, khả năng tổ chức kém cỏi khi vắng Gourcuff (bất ngờ dính chấn thương trước trận này) và tinh thần kém cỏi của một đội ngũ đã quá rệu rã.


Thua Le Mans (áo đỏ), Bordeaux coi như đã "giã từ vũ khí" trong cuộc đua VĐ, ảnh Getty
Kể từ sau bàn thắng ấy, Bordeaux chính thức buông súng. Không phải về mặt chuyên môn (họ vẫn cầm bóng với thời lượng gấp rưỡi Le Mans – 60% so với 40%), mà là về tính chiến đấu, phẩm chất tối quan trọng của một đội bóng lớn trong nghịch cảnh. Đội chủ nhà đã biến sân Bonal trở thành một chiến trường thực sự, với lối đá rất rắn và nặng tính dằn mặt: Họ phạm 22 lỗi, nhận 4 thẻ vàng và 1 thẻ đỏ. Ngược lại, vì mất những cầu thủ có sức chiến đấu tốt nhất (Diarra, Fernando, Ciani…), Bordeaux đã thực sự khiếp sợ trước sự dữ dằn của đối phương.

Họ chống cự yếu ớt với “chỉ” 7 pha phạm lỗi và 2 thẻ vàng, và sợ hãi đến mức đã “tự sát” trong cả 2 bàn thua, chỉ bởi những sai lầm cá nhân. Đầu tiên là pha ra vào ngớ ngẩn của thủ môn Carrasso, để Le Tallec dễ dàng cân bằng 1-1. Sau đó là tình huống “mớm” bóng của hậu vệ trái Tremoulinas cho Dossevi ấn định 2-1. Kết thúc một trận đấu rúm ró thảm hại của Bordeaux.

Và tinh thần Marseille

Marseille không mở tỉ số ngay từ phút thứ 8 như Bordeaux, thậm chí không tạo được một thế trận hoàn toàn vượt trội trên sân của Sochaux và liên tục phải toát mồ hôi trước những đợt phản công sắc lẹm của chủ nhà. Thế nhưng sự khác biệt cốt lõi vẫn nằm ở vấn đề tinh thần: Trong khi Bordeaux thể hiện tâm lý thi đấu hết sức nặng nề, thì Marseille vẫn tràn trề sức sống. Trong khi Bordeaux để đối thủ trấn áp chỉ với những đòn tiểu xảo đậm chất bạo lực, thì Marseille bình tĩnh hóa giải lối đá rắn của Sochaux, thậm chí sẵn sàng “dằn mặt” lại đối thủ để kích thích tính chiến đấu (2 bên “đốn” người tương đương nhau: 17-19 nghiêng về Marseille).

Không quá khó để giải thích sự khác biệt ấy: Bordeaux chơi bóng với nỗi ám ảnh của một kẻ đang sợ đánh mất tất cả, còn Marseille đá với quyết tâm của một kẻ đang khát khao bước ra ánh sáng sau 18 năm không biết mùi vinh quang ở Ligue 1. Quyết tâm ấy “chuyển hóa” thành bàn thắng đúng phút 88 của Mbia, và niềm vui vỡ òa trong những cảm xúc bị dồn nén tột cùng. Thứ vũ khí mà Bordeaux đã sử dụng để phá sập quyền lực 7 năm của Lyon giờ đây hiện diện trong Marseille, một bí quyết hết sức đơn giản: Đè bẹp nỗi sợ hãi bằng khát khao chiến thắng.

Không thể phủ nhận rằng đội bóng xứ rượu vang đã duy trì được bước tiến ổn định trong phần lớn quãng đường mùa này nhờ những toan tính rất khoa học trong việc phân phối sức lực, đánh giá điểm rơi phong độ cũng như thực lực đối thủ của HLV Laurent Blanc. Thế nhưng cũng chính những tính toán đầy tham vọng ấy đã bào mòn dần đi cảm xúc, và biến Bordeaux trở thành một cỗ máy thi đấu. Tất nhiên, một cỗ máy sẽ không có khát khao để xua đi nỗi sợ hãi, để đứng lên từ trong nghịch cảnh, cũng như sẽ chỉ còn là một đống sắt vụn khi không còn biết chiến thắng.

Đâu rồi, một Bordeaux tươi trẻ và hào sảng của một năm trước đây?

5 Ngày 18/1, Bordeaux đã hòa Marseille 1-1 trên sân nhà ở vòng 20. Sau vòng ấy, Bordeaux trụ vững ở ngôi đầu bảng, còn Marseille xếp thứ 4, kém đối thủ tới 11 điểm. Nhưng kể từ đó tới giờ, Bordeaux đã thua tới 5 trận, chưa kể còn bị Lyon loại khỏi Champions League, đồng thời để thua chính Marseille 1-3 trong trận chung kết Cúp Liên đoàn Pháp. Giờ đây, khoảng cách giữa hai đội ở Ligue 1 là 5 điểm, và Marseille mới là đội dẫn đầu bảng!

Họ đã nói

HLV Deschamps (như thường lệ): “Vẫn còn 6 trận đấu nữa. Và bây giờ là lúc chúng tôi thể hiện cá tính đích thực của mình”

Mamadou Niang (Marseille): “Một chiến thắng vĩ đại. Sự tự tin đã trưởng thành trong chúng tôi, mà kịch bản thắng lợi trước Sochaux đã nói lên điều đó”

HLV Blanc: “Chức vô địch? Thành thật mà nói, đây không phải là lúc nói về điều ấy. Tôi thật sự lo lắng về những gì đang và sắp đến”

Thủ môn Cedric Carrasso (Bordeaux): “Tôi thật sự thất vọng với bản thân. Tốp 3 ư? Chúng tôi không nghĩ về mục tiêu nào nữa, mà điều quan trọng giờ là phải chiến thắng trở lại”

Kết quả cụ thể

Le Mans – Bordeaux 2-1

Sochaux – Marseille 0-1

Lịch vòng 33

Chủ nhật (18/3) 0h00: Auxerre – Lorient (0-0), Nice – Lens (0-2), Rennes – Nancy (2-1), VA – Le Mans (1-2), Boulogne – Marseille (0-2); 02h00: Bordeaux – Lyon (1-0); 22h00: Lille – Monaco (4-0), Montpellier – Toulouse (1-0); Thứ 2 (19/4) 02h00: St. Etienne – PSG (0-3)

Chân sút hàng đầu

15 bàn - Niang (Marseille)

14 bàn - Nene (Monaco)
 
Phạm An

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm