Vòng 31 Ligue 1: Cuộc đua trên dây

03/04/2010 12:02 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Chưa bao giờ cục diện trên BXH Ligue 1 mùa này lại trở nên căng thẳng như hiện tại: Khoảng cách điểm từ vị trí dẫn đầu cho đến vị trí thứ 6 chỉ là một trận thắng. Trong khi đó, đội đầu bảng Bordeaux, dù đang nắm trong tay lợi thế 2 trận chưa đấu, vẫn sẽ phải giải quyết những dư chấn tâm lý sau 2 thất bại ở Cúp LĐ (thua Marseille trong trận chung kết) và Champions League (thua Lyon).

Rennes - “Cái dằm” của Lyon


Trở về Ligue 1 sau khi “hàng phục” Bordeaux ở Champions League, Lyon đụng ngay một trong những đối thủ đem đến những cơn đau đầu thường trực trong vài năm trở lại đây. Trong tổng cộng 11 lần chạm trán Rennes 5 mùa gần đây, Lyon thắng được đúng… 3 lần. Vào mùa 2005-2006, khi Đế chế Lyon lên đến đỉnh điểm của sự thịnh vượng, họ thậm chí đã thảm bại 1-4 trước Rennes ngay tại Gerland!



Rennes (áo đỏ) - “cái dằm” của Lyon

Mùa trước, Lyon đang bất bại 7 trận đầu mùa (thắng 6) thì… ngã oạch một cái trên sân Rennes (thua 0-3). Mùa này, vẫn là Rennes “ám quẻ” Lyon: Họ cầm hòa đội quân của HLV Claude Puel ngay tại Gerland, góp phần đẩy Lyon vào cuộc khủng hoảng hồi cuối năm ngoái, khiến cho họ bị tụt lại phía sau trên đường đua đến chức VĐ Ligue 1. Bây giờ, khi Lyon đang bắt đầu có dấu hiệu phục hồi, và tinh thần được cổ vũ sau chiến thắng 3-1 trước kình địch Bordeaux ở Champions league, Rennes lại… đứng chắn trước mặt.

Tổn thất lớn nhất bên phía Lyon là sự vắng mặt của tiền vệ con thoi Jean Makoun vì một chấn thương dính phải sau trận gặp Bordeaux ở Champions League hồi giữa tuần. Tương tự là trường hợp của hậu vệ trái Aly Cisskho: Chấn thương đầu gối sẽ loại anh ra khỏi vòng chiến, và HLV Puel sẽ phải đau đầu tìm cách khắc chế chân sút nguy hiểm Jimmy Briand bên phía Rennes, một người cũ của Lyon.


Bordeaux lạc quan


Chỉ trong vòng 4 ngày, Bordeaux nhận liền 2 cú sốc trước các kình địch, vơi những thảm bại cùng tỉ số 1-3 trước Marseille (Cúp LĐ) và Lyon (Champions League), thế nhưng ngoài việc chỉ rõ những sai lầm mà các học trò đã mắc phải trong 2 trận ấy, HLV Laurent Blanc cũng đã đưa ra những phát biểu lạc quan: “Ngoại trừ những sai sót ấy, tôi nhìn thấy hình ảnh một đội bóng tốt. Một màn trình diễn đáng khích lệ”.


Có thể cho rằng đó không phải là một sự lạc quan giả tạo, bởi ngoài những sai lầm đến do sự thiếu kinh nghiệm, Bordeaux vẫn chứng tỏ được sự gắn kết trong lối chơi ngay cả khi thiếu 1 mắt xích quan trọng là tiền vệ Alou Diarra và trung vệ Marc Planus. Cơ hội ở lượt về của
Bordeaux vẫn khả thi, bởi họ sẽ có sự trở lại của 2 cầu thủ quan trọng kia, còn Lyon mất Govou và Lisandro (đều bị treo giò). Nhiệm vụ của họ hiện tại: Giành 3 điểm tối đa để duy trì vị trí dẫn đầu, nhưng vẫn đảm bảo lực lượng nguyên vẹn, nhất là mặt trận tấn công, cho trận lượt về với Lyon sau đó 4 ngày.

Thực tế, mọi chuyện ở Ligue 1 vẫn hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của Bordeaux, nếu tính ở cả tương lai xa hơn: Montpellier, đội bóng đã bám đuổi Bordeaux sát sao nhất thời gian qua, đang có dấu hiệu chững lại (vừa thua Lille 1-4 ở vòng trước). Các ứng viên còn lại như Lyon hay Marseille đều có lịch đấu từ nay đến cuối mùa nặng hơn hẳn các nhà ĐKVĐ. Và ít nhất, Blanc vẫn có quyền lạc quan về chức VĐ lần thứ 2 liên tiếp dưới triều đại của ông.


Dự đoán cùng chuyên gia
E. Petit, cựu tuyển thủ Pháp, nay là BLV của L`Equipe

Bordeaux - Nancy        1-0 (3-0)
Grenoble - Lorient        1-2 (2-2)
Nice - Sochaux        2-1 (0-1)
Rennes - Lyon        1-1 (1-1)
St. Etienne - Le Mans    1-0 (1-1)
VA - Lille            1-2 (0-4)
Montpellier - Monaco    2-1 (0-4)

*Trong ngoặc là kết quả lượt đi


An Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm