Belinda Bencic: 'Tiểu Serena' và 'Tiểu Sharapova' chẳng bằng 'Tiểu Hingis'

19/08/2015 19:05 GMT+7 | Tennis

(Thethaovanhoa.vn) - Truyền thông Thụy Sĩ đang được dịp sôi động với sự tiến bộ vượt bậc của cây vợt trẻ Belinda Bencic sau khi đánh bại Serena Williams tại bán kết, rồi còn giành luôn chức vô địch tại Rogers Cup vừa qua.

Nhắc đến Bencic ở quê hương cô, người Thụy Sĩ đã quen với những biệt hiệu kiểu “The Big Plan” (Kế hoạch lớn) và “The Project” (Dự án). Tuy nhiên, số đông những người yêu mến quần vợt trên khắp thế giới thì lại thường so sánh cô với chính vị HLV Martina Hingis.

Thụy Sĩ có một Hingis mới

Bencic chỉ mới 2 tháng tuổi khi Hingis vô địch danh hiệu Grand Slam đầu tiên tại Australian Open lúc mới 16 tuổi. Bố của Bencic, ông Ivan – cũng là một người yêu quần vợt và là cựu cầu thủ khúc côn cầu. Ngày ấy, ông đã theo dõi trận chung kết mà Hingis chơi trên TV và thực sự bị ấn tượng bởi cô. Thế nên ông đã quyết định sẽ hướng con gái mình theo đuổi sự nghiệp của một tay vợt. Chỉ 2 năm sau, ông Ivan đã trao cho Bencic một cái vợt để tập đánh bóng hàng ngày khoảng 1 giờ đồng hồ. Khi lên 4, Bencic bé nhỏ đã tuân theo một lịch tập luyện có hệ thống.  

Vài năm sau, “The Big Plan” bắt đầu được dẫn dắt bởi mẹ của Hingis – bà Melanie Molitorova. Và cô gái tuổi teen này bắt đầu được truyền thông đặc biệt chú ý đến với kỳ vọng sẽ trở thành 1 Hingis thứ hai. Bây giờ, ở tuổi 18, có lẽ Bencic đã cho thấy mình xứng đáng với biệt danh đó.

Hingis đã có tới 4 danh hiệu Grand Slam trước khi tròn 18 tuổi. Nên tất nhiên những so sánh giữa cô và Bencic là khá vô lý. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Bencic đang đi sai đường và không đáng khen ngợi.

Cuối năm 2013, cô mới chỉ đứng hạng 212 thế giới. Đúng 12 tháng sau, cô kết thúc mùa giải ở vị trí thứ 33 thế giới, trở thành tay vợt trẻ nhất sau Hingis năm 1997 lọt vào tới bán kết US Open và được trao giải thưởng “Tay vợt mới của năm” do WTA bình chọn. Bây giờ thì sau màn trình diễn xuất sắc tại Eastbourne và Rogers Cup để lên ngôi vô địch, Bencic đã đứng thứ 12 thế giới.

Bouchard và Stephens vẫn đang gặp khó khăn

Trường hợp của Bencic khác hẳn với 2 tay vợt được-gọi-là phiên bản 2 của Serena và Maria Sharapova: Sloane Stephens và Eugenie Bouchard.

Không bao lâu sau khi từng đánh bại chính thần tượng của mình – Serena tại Australian Open 2013, Stephens đang ngày càng sa sút. Giờ cô chỉ còn đứng hạng 29 thế giới và dù đã 22 tuổi song cho đến nay, Stephens mới chỉ giành được duy nhất 1 danh hiệu WTA tại giải Citi Open ở Washington. Rất khó để nói sau chức vô địch này, Stephens sẽ tiến xa được hay không bởi cô vẫn vậy: Được đặt hy vọng rồi lại gây thất vọng.

Bouchard thì cũng không khá hơn là mấy. Bouchard từng lọt vào bán kết Australian Open và cả Roland Garros, chung kết Wimbledon mùa giải trước nhưng tại Roland Garros vừa qua, cô bị loại ngay từ vòng 1. Tay vợt người Canada cũng mới chỉ giành được 1 danh hiệu WTA và vẫn đang trên đường khẳng định mình dù tên tuổi của cô được truyền thông Canada đặc biệt cưng chiều.

Được kỳ vọng sẽ trở thành Maria Sharapova thứ hai của làng quần vợt khi có cả tài năng và nhan sắc nhưng cho đến giờ, tay vợt 21 tuổi vẫn chưa làm được gì nhiều. Chia tay HLV lâu năm Nick Saviano hồi đầu mùa và bắt đầu hợp tác với Sam Sumyk – HLV của cựu số 1 thế giới Victoria Azarenka, những tưởng Bouchard sẽ tiến bộ hơn đặc biệt khi cô lọt vào tứ kết Australian Open. Thế nhưng, kể từ đó đến nay, mọi thứ cứ đi xuống dần. Cô thua ở vòng 4 ở Indian Wells, không thắng nổi 1 trận ở Miami Masters, Charleston, S.C, Fed Cup hay Madrid. Ở Rome Masters thì “may sao” Bouchard thắng được… 1 trận.

Yến Nhi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm