Dortmund thua ngay trên sân nhà: Xô đá dội lên đầu á quân!

25/08/2014 06:47 GMT+7 | Borussia Dortmund

(Thethaovanhoa.vn) - Được đánh giá cao hơn lại được thi đấu trên sân nhà nhưng Dortmund đã bất ngờ gục ngã trước Leverkusen.

Chỉ sau 7 giây, Dortmund đã bị Karim Bellarabi chọc thủng lưới. Đây là bàn thua sớm nhất trong lịch sử Bundesliga.

Cỗ máy chưa hoàn thiện

Trong tình huống này, các cầu thủ Dortmund đã chơi không tập trung, để Leverkusen phối hợp như chỗ không người. Sau bàn thua sớm, huấn luyện viên (HLV) Juergen Klopp đã thừa nhận: “Tâm trạng của các cầu thủ đã bị ảnh hưởng dữ dội”. Trong hiệp Một, Dortmund liên tục bị đối phương dồn ép, suýt phải nhận thêm 2 bàn thua nữa. Đến phút 90, hậu vệ trái Erik Durm mắc sai lầm ngớ ngẩn, để Bellarabi cướp bóng ngay trong chân rồi chuyền cho Stefan Kiessling nâng tỷ số lên 2-0.

Trong khi hàng thủ chơi sơ hở, hàng công Dortmund cũng không khá hơn là mấy. Trong 75 phút đầu, các đợt lên bóng của Dortmund thiếu ý tưởng, rời rạc. Chỉ trong khoảng 15 phút cuối, các học trò của ông Klopp mới thực sự bừng tỉnh, tổ chức được nhiều pha bóng nguy hiểm, nhất là từ các tình huống cố định. Tuy nhiên, thủ thành Bernd Leno của Leverkusen đã thi đấu rất xuất sắc, làm nản lòng các chân sút Dortmund.

Sau trận đấu, HLV Klopp đã phải thừa nhận đội nhà xứng đáng thua: "Leverkusen đã triển khai được đấu pháp của họ còn chúng tôi thì không. Chúng tôi còn rất nhiều việc phải làm. Tôi nhận trách nhiệm cho khởi đầu không như ý này". Ông Klopp cũng đánh giá: "Nếu tận dụng được dù chỉ một cơ hội, thế trận lẽ ra đã khác. Khâu dứt điểm rõ ràng quá dở". Tuy nhiên, vị HLV này cũng cho rằng "đó không chỉ là lỗi của riêng các tiền đạo".

Đường dài mới biết ngựa hay

Cách đây 2 tuần, hàng công của Dortmund cũng từng tịt ngòi trong trận thua Liverpool 0-4.

Ở cả 2 trận này, do vắng cả Nuri Sahin và Ilkay Guendogan nên ông Klopp buộc phải sử dụng cầu thủ trẻ Milos Jojic đóng vai trò nhạc trưởng. Jojic chơi năng nổ nhưng vẫn còn thiếu khả năng tổ chức, phân phối bóng. Như ở trận gặp Leverkusen, trong 75 phút có mặt trên sân, Jojic chỉ có 25 đường chuyền. Điều này khiến các đợt tấn công của Dortmund không sắc bén, nhịp nhàng và dồn dập được như trước.

Một lý do khác là hàng công Dortmund vẫn đang trong quá trình thử nghiệm. Sau khi mất Robert Lewandowski, HLV Klopp tiết lộ “sẽ phải thay đổi cả hệ thống” để bù đắp. Cụ thể, thời gian qua, vị HLV này thường để Dortmund chơi 4-3-3 với 2 tiền đạo cắm (ở trận Leverkusen là Ciro Immobile và Pierre-Emerick Aubameyang). Trong 5 năm qua, Dortmund đã quá quen với sơ đồ 4-2-3-1 nên việc bỡ ngỡ khi chuyển sang hệ thống mới là không tránh khỏi.

Thất bại ở trận mở màn dĩ nhiên là điều không ai muốn nhưng cũng không phải là một thảm họa. Phía trước vẫn còn 33 cơ hội để thầy trò ông Klopp sửa sai. Dortmund cũng khởi đầu mùa 2010-11 bằng thất bại 0-2 ngay trên sân nhà trước Leverkusen nhưng sau đấy đã tăng tốc chóng mặt và chung cuộc, giành ngôi vô địch. Ngược lại, mùa trước Dortmund đã khởi đầu ấn tượng nhất trong lịch sử nhưng sau đấy, không giữ được phong độ nên cuối cùng, vẫn bị Bayern bỏ xa.

Đây cũng là một bài học cho Leverkusen. Đội bóng của hãng dược phẩm Bayer thường khởi đầu khá ấn tượng nhưng đến cuối mùa giải lại tuột dốc không phanh. Ở lượt đi mùa trước, Leverkusen còn tranh ngôi đầu với Bayern nhưng từ sau giai đoạn nghỉ Đông, đã tụt dốc và cuối mùa cán đích ở vị trí thứ 4. Roger Schmidt, tân HLV của Leverkusen, nếu không muốn đi vào vết xe đổ của Jupp Heynckes hay Sami Hyypia, cần phải lên một kế hoạch dài hơi ngay từ bây giờ.

7 Theo hãng thống kê Opta, bàn thắng của Bellarabi được ghi ở giây thứ 7, nhanh nhất trong lịch sử Bundesliga. Kỷ lục trước đây thuộc về Ulf Kirsten và Giovane Elber (giây thứ 11).

1 Trong 3 trận chính thức vừa qua (Siêu cúp, cúp QG, vòng 1 Bundesliga), Dortmund đã ghi được 6 bàn, 5 của các tiền vệ (3 của Aubameyang, 2 của Mkhitaryan) và chỉ có 1 của tiền đạo Ramos.

2 Có một sự trùng hợp là ở vòng 1 mùa 2010-11, Dortmund cũng thua Leverkusen 0-2 và Bayern thắng Wolfsburg 2-1. Cuối mùa giải đó, Dortmund vô địch còn Bayern chỉ xếp thứ 3.


Trần Khánh An
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm