Cuộc đua Juve-Milan: Cùng đứng dưới cây thông Noel

23/12/2011 15:19 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) - Giống hệt như trong những bộ phim hành động nhưng khá hài hước của đôi bạn người Ý nhưng mang tên tiếng Anh Terence Hill và Bud Spencer khá nổi đình nổi đám trên truyền hình Mỹ những năm 1980, họ lại bên nhau, nhưng rất nghiêm túc, thậm chí vô cùng căng thẳng, cho một cuộc đua được dự báo là sẽ kéo dài từ nay cho đến hết mùa bóng, cuộc đua Milan-Juve cho Scudetto. Như những năm 1990 sôi động. Như những năm tiền Calciopoli (mùa 2004/05 và 2005/06).

Đêm thứ tư, trong cái lạnh dưới 0 độ ở Udine, các ý tưởng đóng băng, các đôi chân lạnh giá và những cái đầu không còn tỉnh táo. Người ta sẽ không nói nhiều đến thành tích 7 trận sân nhà toàn thắng của Udinese bị chặn lại, Di Natale không mang “Natale” (Giáng sinh) cho các tifosi Udinese bằng ít nhất một bàn thắng như anh đã làm được liên tục 10 trận trước đó (11 bàn ghi được), nhưng họ sẽ nói nhiều đến những điều mà Juve đã làm được ở sân Friuli: rất ít cú sút, không bàn thắng, sự mạnh mẽ trong các trận đấu trước đó không còn nữa.


Cuộc chiến giữa Milan và Juve đang nóng bỏng trở lại - Ảnh Getty

Những trận cuối cùng trong năm chứng kiến biểu đồ đi xuống của Juventus về mặt lối chơi, nhưng vẫn bù lại được bằng cá tính và sự chắc chắn. Juve vẫn bảo toàn được loạt trận bất bại, nhưng từ gần một tháng nay đã thể hiện sự mệt mỏi, thiếu ý tưởng và không còn áp đặt lối chơi trước những đối thủ đá áp sát, quyết liệt và tốc độ. 7 trận hòa trong 16 trận đã đá là quá nhiều cho một đội đang hướng tới Scudetto (Juve chỉ hòa ít hơn Atalanta, đội hòa nhiều nhất giải cho đến lúc này, đúng 1 trận), và việc không thắng được trên sân Udine để kết thúc năm 2011 trong thế bằng điểm với Milan có lẽ không phải là điều Conte mong đợi trong cuộc đánh “bóng bàn” với Milan. Nhưng thực tế cho thấy, 1 điểm là tất cả những gì Juve có thể đạt được trong hoàn cảnh hiện tại. Nhìn xa và rộng hơn nữa vào chính họ những năm sau Calciopoli, vị trí hiện tại của Juve là một thành công vượt trội, một kì tích. Nhưng để đoạt được Scudetto, họ phải làm được nhiều hơn hiện tại bội phần. Bởi Milan đã trở lại mạnh mẽ và quyết tâm.

Điều đó tôi sẽ phân tích kĩ hơn trong số báo ra ngày mai, ở đây ta chỉ nói đến tình thế của họ trong cuộc đua Scudetto. Kể từ trận Juve đại thắng Milan ở Torino đêm 2/10 (2-0), đã có quá nhiều thay đổi trong hai tháng rưỡi ấy. Không ai trách Milan lúc đó đang trong thế tuyệt vọng sau 5 trận đấu (1 thắng, 2 hòa, ngần ấy thua) trong khi Juve ở thế ngược lại, đang trên mây và được ca ngợi như một nhà vua mới của calcio (sau 3 thắng lợi và 2 trận hòa). Nhưng bây giờ thì Juve lại đang được nhìn dưới ánh mắt lo lắng trước sự vươn lên mãnh liệt của Milan: trong 11 trận đấu kể từ đêm 2/10 đó, trong khi Juve “sưu tập” được 6 trận thắng và 5 trận hòa thì Milan đã thắng 9 trận và chỉ hòa 2 lần. Allegri, trước sức ép của Berlusconi về việc phải cùng Milan đóng lại năm 2011 ở ngôi đầu bảng, đã đạt được mục tiêu của mình nhờ tay Udinese. Trong 11 vòng đấu, Milan đã vượt qua 13 đội bóng (kể cả Udinese) để leo lên đầu bảng sánh vai với Juve, ghi được 30 bàn thắng, hơn 8 so với Juve (cùng thủng lưới 8 bàn), nhờ sự tỏa sáng mạnh mẽ của những cá nhân xuất chúng như Ibrahimovic, Nocerino và Boateng hơn là sự kết dính mang tính tập thể của một đội bóng không hoa mỹ mà hiệu quả làm đầu.

Kể từ số báo ngày mai, như thường lệ sau mỗi vòng đấu cuối cùng của Serie A trong “năm cũ”, BLV Anh Ngọc sẽ bắt đầu loạt bài bình luận và nhận định “Nhìn từ mùa đông” quen thuộc của mình về giải đấu này. Bài 1 sẽ là một cái nhìn rất sâu sắc và toàn diện về cuộc đua Milan-Juventus cho chiến dịch Scudetto 2012.

Juve đã là một đội bóng khác và xuất sắc hơn chính họ so với những mùa bóng trước. Nhưng việc Juve để Milan rút ngắn được 6 điểm cách biệt với họ kể từ trận thua 0-2 ở Juventus Arena đồng nghĩa với việc năm 2012 sẽ vô cùng kịch tính. Juve dù sao vẫn có một chút lợi thế. Sự khác biệt lớn sẽ là ở những cuộc đối đầu trực tiếp trong giai đoạn lượt về, khi Juve đá các trận lớn chủ yếu trên sân nhà (trừ trận đấu với Milan đêm 26/2): Milan đã thua trên sân Juve và Napoli, thủ hòa trên sân nhà với Udinese và Lazio, trong khi Juve đã thắng Milan, thủ hòa trên sân Napoli và Udinese, và thắng tại nhà của Lazio. Sự khác biệt ấy có thể được san bằng với việc Milan sẽ đưa về Tevez (hoặc Torres), chứ không phải Maxi Lopez, còn Juve “chỉ” có mỗi Borriello từ TTCN tháng 1/2012?

Dù thế nào đi chăng nữa, họ đã lại cùng sánh vai nhau lần đầu tiên kể từ 1/5/2005 (ở vòng 34 mùa 2004/05, họ cùng được 76 điểm). Trong một giải Serie A có 20 đội cân bằng nhất từ trước đến giờ (chưa có đội đầu bảng nào đạt 34 điểm, ít sau 16 trận), đấy sẽ là một cuộc đối đầu đáng xem. Milan đã cải tổ mạnh mẽ từ mùa trước và xứng đáng hưởng Scudetto 2011. Năm nay họ còn mạnh hơn trước. Juve cũng cải tổ dữ dội mùa này và giờ đã sánh vai với các nhà ĐKVĐ trên ngôi đầu bảng. Cuộc chiến sẽ rất hấp dẫn trong năm mới. Mối đe dọa bây giờ có lẽ đã xuất hiện từ cả Inter. Milan và Juve đều nhìn thấy và không thể bỏ qua…

Anh Ngọc

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm