Barca và Argentina tranh chấp Messi: Barca quyết giữ người

23/07/2008 10:48 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Theo quy định, hôm nay (23/7) là ngày cuối cùng để các đội tuyển dự Olympic 2008 chốt lại danh sách 18 cầu thủ sẽ tới thi tài ở Bắc Kinh. Hầu hết các đội, trong đó có cả đội bóng gây nhiều tranh cãi Brazil, đã hoàn tất thủ tục này, chỉ còn lại mỗi mình Argentina hiện thậm chí còn chưa biết tiền đạo chủ lực của họ có được tham gia hay không. Barca quyết giữ người cho tới phút chót.

Messi vẫn chưa tới Nhật

Nếu đúng như kế hoạch đặt ra ban đầu, ngày hôm qua, Messi đã phải bắt chuyến bay từ sân bay El Prat ở Barcelona để tới Nhật, quốc gia được Olympic Argentina chọn làm nơi tập trung trước khi sang Bắc Kinh (anh thậm chí đã cầm vé trên tay). Tuy nhiên, rốt cuộc là Messi vẫn có mặt trên chuyến bay sang St. Andrews (Scotland) cùng Barca hôm thứ Hai, và hôm qua, vẫn phải xỏ giày ra sân tập luyện bình thường. Từ Buenos Aires, HLV Batista chỉ còn biết "kêu trời kêu đất", bởi trong buổi tập cuối cùng trước khi lên đường sang Nhật, ông chỉ có trong tay 14 cầu thủ. Cùng với Messi, Mascherano, Acosta và Fazio cũng chỉ có thể tập trung vào phút chót do đều bị các CLB chủ quản giữ rịt. Nhưng nếu Liverpool và Sevilla đều cam kết trả người đúng hạn, Barca tuyên bố họ sẽ làm mọi cách để Messi không phải đến Bắc Kinh.
 

Cái lý của Barca là rất rõ ràng: Olympic không thuộc hệ thống thi đấu của FIFA, nên họ cũng không bắt buộc phải nhả cầu thủ. Và đến khi FIFA ra thông báo rất rõ ràng rằng việc để những cầu thủ dưới 23 tuổi về dự Olympic là bắt buộc, thì Barca lại quay sang viện vào phát biểu của chính Chủ tịch IOC, ông Jacques Rogge, rằng "cũng nên thông cảm cho các đội bóng phải dự vòng sơ loại Champions League". Chủ tịch Laporta, người hiện là PCT của Hiệp hội các CLB châu Âu (ECA) phát biểu rất hùng hồn: "Olympic có tinh thần Olympic, thì Champions League cũng có tinh thần Champions League". Trước thái độ quá cứng rắn của Nou Camp, LĐBĐ Argentina (AFA) còn sợ rằng, Barca sẽ chấp nhận chịu phạt để Messi không phải đến châu Á. Tài tình hơn, họ có thể "tạo" ra một chấn thương nào đó cho Messi, kiểu như chấn thương xương mu của Robinho chẳng hạn!?

Giải pháp?

Thực ra, Barca chỉ làm căng thế thôi, chứ họ cũng nhận thức được rằng sớm muộn gì cũng phải "nhả" Messi cho AFA. Vấn đề là sớm hay muộn. Lúc này, ý định của Barca là cố gắng thuyết phục AFA đồng ý để Messi tham gia trọn vẹn một kỳ tập huấn trước giải (lần đầu tiên kể từ khi lên đội 1 Barca) và sau đó là chơi thêm trận lượt đi vòng sơ loại thứ 3 Champions League. Theo Barca, với lực lượng hùng hậu hiện có, Argentina "thừa sức" đoạt được 1 trong 2 vé vào vòng tứ kết ở bảng A, bảng đấu có BBN, Australia và Serbia, mà không cần phải có Messi. Vòng sơ loại thứ 3 Champions League sẽ bắt đầu vào ngày 12/8, còn tứ kết môn bóng đá nam Olympic Bắc Kinh sẽ diễn ra vào các ngày 14 và 15. Như vậy, đá xong cho Barca, Messi vẫn còn tới 4 ngày để chuẩn bị cho trận đấu ở tứ kết với Argentina. Quá nhiều!

Tất nhiên, làm gì có chuyện AFA đồng ý ngay với yêu cầu ấy. Ở những giải đấu quốc tế như Olympic này, yếu tố thích nghi là cực kỳ quan trọng, và đó là lý do các đội tuyển phải tập trung nhiều ngày ở những quốc gia lân cận Trung Quốc nhằm làm quen với điều kiện thời tiết cũng như múi giờ. Điểm rơi phong độ cũng là một yếu tố cần phải tính đến. Nếu Messi chỉ trở lại sau vòng bảng, thì anh vừa không có sự thích nghi tốt nhất với điều kiện tự nhiên, vừa không bắt nhịp được với lối chơi đã vào guồng của cả đội, và cũng không loại trừ nguy cơ không có được phong độ tốt nhất do đã dồn hết sức cho Barca. Tai hại hơn nữa, là Messi sẽ gặp chấn thương trong trận đấu cho Barca. Dù đó có thể chỉ là một chấn thương nhẹ chỉ mất 1 tuần đến 10 ngày để hồi phục, thì tiền đạo này cũng đã mất cơ hội dự Olympic rồi.

Nhưng AFA biết làm gì đây, khi mà người thì đang do Barca giữ. Xúi giục Messi bỏ trốn càng không thể, bởi tiền đạo này chắc chắn không thể không nhìn vào "tấm gương Rafinha". Hậu vệ của Schalke đã tự động "lẻn" về Brazil, và bây giờ thì anh ta đang phải đối mặt với án phạt nặng nề từ đội bóng Đức: 25.000 euro cho mỗi ngày vắng mặt.

Nếu Messi dự Olympic...

... thì đây sẽ là năm thứ 4 liên tiếp, anh không tham gia tập luyện trước mùa cùng toàn đội. Năm 2005, Messi bận dự giải U-20 thế giới ở Hà Lan. Năm 2006, anh phải sang Đức dự World Cup 2006. Năm 2007, anh về Venezuela dự Copa America 2007.

... thì Barca có thể sẽ không đủ tiền đạo cho trận đấu với vòng sơ loại thứ 3 Champions League. Do Ronaldinho, Dos Santos đã rời Nou Camp, còn Eto'o và Gudjohnsen sắp sửa nối gót, Barca sẽ chỉ còn Henry và Krkic cho 3 vị trí trên hàng công trong trường hợp không kịp mua 1 tiền đạo khác.

Nếu Messi không dự Olympic...

... thì anh sẽ không bao giờ có cơ hội dự một kỳ Olympic nào khác một cách "danh chính ngôn thuận" nữa. Olympic 2004, Messi vẫn còn quá trẻ và chưa được biết tới nhiều, còn ở Olympic 2012, anh đã 25 tuổi và chỉ có thể tham gia theo diện quá tuổi.

... thì Argentina vẫn còn đó một Messi khác: Diego Buonanotte. Buonanotte sẽ là cầu thủ thấp nhất ở Bắc Kinh 2008 khi chỉ cao có 1,59m, nhưng tài năng của anh được đánh giá là chẳng liên quan gì tới chiều cao cả. Mới ra mắt River từ năm 2006 nhưng Buonanotte đã là một trong những ngôi sao sáng nhất ở đội bóng này. Sau 24 trận khoác áo River, anh ghi được tới 11 bàn thắng, dù chơi ở hàng tiền vệ.

 Danh sách O.Argentina

Thủ môn: Oscar Ustari (Getafe), Sergio Romero (AZ Alkmaar).

Hậu vệ: Zabaleta (Espanyol), Garay (Real Madrid), Monzon (Boca Juniors), Fazio (Sevilla), Pareja (Anderlecht).

Tiền vệ: Mascherano (Liverpool), Gago (Real Madrid), Sosa (Bayern Munich), Banega (Valencia), Riquelme (Boca Juniors).

Tiền đạo: Messi (Barcelona), Lavezzi (Napoli), Aguero (Atletico Madrid), Di Maria (Benfica), Acosta (Sevilla), Buonanotte (River Plate).

Ở môn bóng đá nam tại Olympic Bắc Kinh, Argentina thuộc bảng A, cùng bảng với BBN (gặp vào ngày 7/8), Australia (10) và Serbia (13).
 
Việt Cường

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm