Atletico Madrid - Real Madrid 1-0 (tổng tỷ số: 2-1): Khoảng trống của 'thiên thần'

24/08/2014 07:00 GMT+7 | Real Madrid

(Thethaovanhoa.vn) - Một năm trước, Real Madrid chơi một cách bất ổn và phải chờ 3 tháng để Carlo Ancelotti đưa mọi thứ vào quỹ đạo. Sau loạt trận tranh Siêu Cúp Tây Ban Nha năm nay, có lẽ họ sẽ lặp lại quy trình ấy.

Giấc mộng ăn 6 đã chấm hết với Real Madrid, sau khi Atletico đánh bại họ trên sân nhà Vicente Calderon ở trận lượt về Siêu cúp TBN mặc dù không có HLV Diego Simeone trong 1/4 thời gian.

Một màn trình diễn nghèo nàn

Real trải qua trận đấu khá nghèo nàn, thủng lưới ngay từ phút thứ hai, bế tắc trong tấn công ở thời gian còn lại và Luka Modric lại nhận 2 thẻ vàng.

Lệnh truất quyền chỉ đạo của trọng tài đối với Simeone có lẽ là lợi thế duy nhất Real nắm được trong trận lượt về. Điều này đến ở phút 26, tức diễn ra sau khi Real có 2 cơ hội nguy hiểm từ Dani Carvajal và James Rodriguez. Ngoài những nỗ lực đột phá của James Rodriguez, Real đã gần như hết ý tưởng trong tấn công.

Phải để Cristiano Ronaldo ngồi dự bị trước khi cho vào sân trong hiệp 2 là một thiệt thòi cho Carlo Ancelotti, nhưng một Ronaldo ở 50% thể lực cũng sẽ chẳng thể làm được gì trước một hàng thủ rất dày. Nếu như ở lượt đi thầy trò Simeone vẫn vài phen phải khiếp vía vì những pha xuống bóng rất nguy hiểm của Bale và Carvajal bên cánh phải Real, thì lần này họ đã tập trung lực lượng rất đông bên cánh này để chặn. Hậu vệ trái Guillherme Siqueira đã chơi tốt hơn rất nhiều so với trận lượt đi.

Chính sự tập trung, dồn hết về cánh trái của Atletico đã tạo điều kiện cho James Rodriguez dễ hoạt động hơn ở vị trí của Ronaldo sau trận lượt đi chơi không nổi bật. James buộc thủ môn Moya phải đấm bóng từ một cú sút nguy hiểm trong hiệp 1 và hai lần khác đưa bóng chệch cột dọc từ cú đánh đầu và đập người hậu vệ đội bạn từ sút xa. Tuy nhiên, James cũng chỉ có thể làm tốt trong hiệp 1.

Điều đó cũng có lý do. Toni Kroos bị rút ra sau giờ giải lao để Cristiano Ronaldo vào sân, từ lúc này khâu phân phối bóng của Real trở nên rối loạn. Họ để mất bóng 19 lần trong hiệp 2, trong đó có tới 10 đường chuyền hỏng và 9 lần bị cướp bóng. Mặc dù Kroos chơi mờ nhạt trong hiệp 1 nhưng biện pháp thay ra giữa chừng của Ancelotti khiến Real chơi tấn công càng đuối hơn, và James Rodriguez cũng mất đà sau hiệp 1 chơi tốt.

Chờ nóng máy

Hai trận đấu, Real chỉ ghi được một bàn và bàn thắng ấy có phần may mắn (James Rodriguez đá bồi sau khi bóng bật ra từ một quả tạt vào của Carvajal). Rất nhiều thứ diễn ra một cách cẩu thả và không có đường nét, đặc biệt là trận lượt về. Cho dù chúng ta có thể nhận định rằng Ronaldo không đá nổi hết đủ một trận là nguyên nhân thất bại của Real, nhưng đó cũng chỉ là một lý do. Thậm chí Ronaldo trong hiệp 1 trận lượt đi cũng chẳng làm gì được dù lúc đó còn sung sức.

Không chỉ có vấn đề đội hình Real phải chơi với những cầu thủ mới, Carlo Ancelotti còn cần thời gian để giải quyết vấn đề hàng tiền vệ. Bộ ba Kroos - Modric - Alonso đã chơi tệ ở hai trận đấu vì không một ai trong họ chơi đột phá như Angel Di Maria. Năm ngoái, Di Maria là Vua kiến tạo của Real ở La Liga, còn bây giờ Real lại sử dụng hai cầu thủ kiến thiết trong cùng một hàng tiền vệ là Kroos và Modric, cả hai đều không phải là những mũi khoan lợi hại như cầu thủ người Argentina.

Có cảm giác rằng Real sẽ trở lại với quy trình khởi đầu mùa bóng của năm ngoái. Năm ngoái, họ mua Gareth Bale rất muộn và lại vừa thay HLV, nên chơi cực kỳ bập bõm cho tới cuối tháng Mười mới bắt đầu bùng nổ. Mùa Hè này, "Los Blancos" lại đưa vào đội hình xuất phát 2 cầu thủ mới, tách ra xa một công thần của năm trước (Di Maria) và mọi thứ xem ra lại phải được xây dựng lại từ đầu.

Ngay từ lúc này, Real Madrid đã bắt đầu thấy nhớ Di Maria.

2 Real Madrid dứt điểm trúng đích chỉ 2 lần trong 90 phút lượt về.

28 Chuỗi bất bại của Iker Casillas trong các trận derby Madrid đã chấm dứt ở con số 28.

1 Đây là lần đầu tiên Luka Modric bị thẻ đỏ trong suốt sự nghiệp.


Đỉnh Nguyễn
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm