Hết lo mất ghế về tay Guardiola, Mancini "nổ" tưng bừng

19/01/2013 06:24 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Không còn phải lo mất ghế vào tay Pep Guardiola, Roberto Mancini đã "nổ" tưng bừng trước báo giới Anh trong bài phát biểu mới đây.


Mancini không lo mất ghế vì Pep - Ảnh: Getty

Vừa qua, Bayern xác nhận thông tin chính thức rằng Guardiola sẽ dẫn dắt đội chủ sân Allianz từ mùa bóng tới đến năm 2016. Thông tin này cũng chấm dứt luôn những tin đồn xung quanh tương lai của vị chiến lược gia người TBN sau khi ông chia tay Barca vào cuối mùa giải năm ngoái.

Trước khi nhận lời tới Bayern, Guardiola từng được gắn với rất nhiều tin đồn rằng ông sẽ chuyển đến tác nghiệp tại Premier League và có thể sẽ dẫn dắt 1 trong 3 đội bóng là Chelsea, M.U và Man City.  Trong số 3 ứng viên này, Man City được cho là đội bóng có nhiều khả năng chiêu mộ thành công Guardiola nhất vì rằng Giám đốc thể thao của họ,Txiki Begiristain, là vây cánh cũ của Pep tại sân Camp Nou.

Ít ngày trước đó, có một vài nguồn tin thân cận với Guardiola khẳng định rằng gần như 100% vị chiến lược gia này sẽ chuyển đến dẫn dắt Man City với mức lương 10 triệu bảng/mùa. Nguồn tin này khiến Mancini như ngồi trên đống lửa vì rằng nếu Pep đến thì chắc chắn vị chiến lược gia người Italia sẽ bị sa thải.

Guardiola đến Bayern đồng nghĩa với việc chiếc ghế của Mancini không còn lung lay hơn trước. Thoát khỏi nguy cơ mất việc vì Pep, cựu thuyền trưởng của Inter đã "nổ" tưng bừng: "Tôi không hề sợ mất việc vì Pep. Mấy ngày qua, báo chí viết rất nhiều về chuyện này nhưng tôi tin rằng mình vẫn đang  làm rất tốt công việc ở đây. Tôi còn 5 năm hợp đồng và tôi chẳng có gì phải sợ cả".

Văn Biển

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm