Mancini: “Trái tim tôi không đủ mạnh mẽ”

23/12/2012 10:59 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - HLV Roberto Mancini đã lên tiếng bông đùa như vậy sau bàn thắng muộn màng của Barry giúp Man City giành 3 điểm đầy khó khăn trước Reading.

Chiến lược gia người Italia chia sẻ với báo giới: “Điều quan trọng là phải ghi bàn sớm trong trận đấu. Trái tim tôi không đủ mạnh mẽ với những bàn thắng muộn như thế này. Tôi nghĩ Man City xứng đáng với chiến thắng. Nhưng khi bạn bước vào hai hay ba phút cuối cùng, mọi thứ có thể trở nên vô cùng khó khăn nếu bạn không ghi được bàn trong hiệp một, thời điểm mà bạn đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội.”


Man City đã có một trận đấu đầy khó khăn - Ảnh: Getty

“Bạn sẽ phải mạnh mẽ hơn bởi đối thủ đã phòng ngự thực sự rất tốt với nhiều cầu thủ đứng trước bóng. Chúng tôi đã không thể tìm thấy không gian chơi bóng. Sau tất cả, tôi hạnh phúc với thắng lợi này.”

Mancini cũng tiếp tục chia sẻ về trường hợp của Mario Balotelli, người đang khiến nội bộ của City rơi vào khủng hoảng. Ông giải thích lý do vắng mặt của tiền đạo đồng hương: “Mario bị ốm. Cậu ấy đã trở lại tập luyện ngày hôm qua vì cậu ấy muốn được thi đấu. Nhưng Mario đã không thể ra sân.”

Đội hình xuất phát của Man City ở trận gặp Reading có một chút bất ngờ nhỏ với sự góp mặt của cầu thủ 18 tuổi Karim Rekik. Rekik có cơ hội ra mắt sau những chấn thương của Clichy và Kolarov. Mancini đã lên tiếng ca ngợi cầu thủ trẻ này: “Karim đã thi đấu tốt. Cậu ấy còn rất trẻ, mới 18 tuổi thôi nhưng thực sự là một cầu thủ chất lượng. Cậu ấy đã đá rất tốt. Karim là một trung vệ nhưng cậu ấy có thể thi đấu ở vị trí hậu vệ trái. Chúng tôi rất hài lòng với cậu ấy.”

Minh Chiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm