Tottenham 3 -1 Man City: Trong giấc mơ Champions League...

21/04/2013 19:00 GMT+7 | Man City

(Thethaovanhoa.vn) - Bale ra sân hay không ra sân? Các fan Tottenham dĩ nhiên chỉ mong chờ khả năng thứ nhất. Nhưng cho dù có Bale hay không, Spurs cũng phải quyết thắng vì Champions League. Đương nhiên, Man City cũng vậy.



Tottenham xuất sắc ngược dòng, đánh bại Man City 3-1 ở White Hart Lane

90': Hiệp 2 có 3 phút bù giờ nhưng không có thêm tình huống đáng chú ý nào. Spurs thắng chung cuộc 3-1, lại sáng lên hy vọng dự Champions League mùa sau

88': Toure vừa tung ra cú sút tầm xa cầu may nhưng bóng đi không trúng đích. Mọi chuyện đã thay đổi chóng mặt và Man City đang đối mặt với thất bại.

85': Sinclair vào thay Dzeko bên phía Man City trong lúc Aguero vẫn ngồi dự bị.

82': Thật tuyệt vời, Spurs đã có bàn thắng thứ 3. Từ đường chuyền sâu xuống của Huddlestone, Bale di chuyển hợp lý và dứt điểm chính xác, hạ gục Joe Hart trong pha đối mặt. Gió đã đổi chiều.

79': Defoe đã giúp Spurs dẫn trước 2-1 với pha đi bóng ngay trước mặt Kompany rồi dứt điểm hiểm hóc vào góc xa.

76': Dempsey dứt điểm cận thành chính xác vào lưới trống giúp Spurs gỡ hòa 1-1. Bale chính là người đã chuyền bóng cho Dempsey ghi bàn.

73': Adebayor đã rời sân nhường chỗ cho Defoe. Liệu Spurs có thể thay đổi tình hình?

70': Pha dàn xếp tấn công khá hay của Spurs nhưng cú sút của Dembele không vượt qua được hàng thủ dày đặc của Man City

68': Spurs đang tỏ ra khá bế tắc và nếu cứ đá thế này, đội chủ nhà khó lòng tìm đường vào khung thành Joe Hart

65': Sau khi để mất bóng ở giữa sân, Huddlestones đã phạm lỗi rất không cần thiết với Toure và phải nhận thẻ vàng lãng xẹt.

60': NGUY HIỂM! Walker phá bóng không tốt sau đường chuyền của Zabaleta tạo cơ hội cho Yaya Toure dứt điểm, đáng tiếc là bóng lại đi đúng vị trí của Lloris

54': Spurs vẫn chưa cho thấy sự khởi sắc trong các pha lên bóng của ho. Trong khi đó, Man City vẫn tpr ra nguy hiểm với các pha phối hợp giữa bộ ba Tevez-Dzeko-Nasri.
49: Benoit Ekotto phải nhận thẻ vàng sau pha vào bóng bằng cả hai chân với Zabaleta bên phía Man City

46': Ngay đầu hiệp hai, Kolarov đã vào sân thay James Milner bên phía Man City

45': Đến lượt Spurs có câu trả lời với pha bật cao đánh đầu trong tư thế thoải mái của Dempsey nhưng bóng lại đi chệch khung thành Joe Hart một cách đáng tiếc. Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 nghiêng về Man City.

44': CỨU THUA! Thiếu chút nữa tỷ số được nâng lên 2-0 cho Man City khi Tevez đánh đầu cận thành nguy hiểm buộc Hugo Lloris đẩy bóng cứu thua rất xuất sắc

42': Sự khác biệt giữa hai đội ở đầu trận chính là khả năng phối hợp bóng và kết nối giữa các tiền vệ và tiền đạo. Bên phía Spurs, Bale và Adebayor không kết nối được với nhau và họ cũng không nhận được sự hỗ trợ cần thiết từ các tiền vệ trong khi Tevez và Dzeko bên phía Man City không những phối hợp với nhau khá tốt và họ còn được Nasri và các tiền vệ khác phục vụ.

39': NGUY HIỂM! Lại là Tevez tung ra đường chuyền đẹp đúng tầm di chuyển của Dzeko. Tiền đạo người Bosnia khống chế bóng rồi dứt điểm cận thành tầm thấp buộc Hugo Lloris phải đẩy bóng cứu thua. Tevez chính là cầu thủ Man City chơi năng nổ và nổi bật nhất kể từ đầu trận.

35': Từ pha tấn công của Tottenham, Gareth Barry phá bóng trong vòng cấm nhưng để bóng chạm tay. Mặc dù vậy trọng tài đã đúng khi không thổi penalty bởi tiền vệ Man City hoàn toàn không cố tình dùng tay chơi bóng. Pha chiếu chậm cho thấy anh hoàn toàn không nhìn bóng khi thực hiện pha phá bóng này.

30': NGUY HIỂM! Zabaleta chuyền bóng cho Tevez trước khi bóng được đưa đến vị trí của Nasri. Đáng tiếc ngôi sao người Pháp lại dứt điểm ra ngoài ở cự ly chỉ tầm 5m.
27': Nasri và Tevez phối hợp trước khi chuyền cho Dzeko dứt điểm chạm chân hậu vệ Tottenham đi vọt xà ngang

23': CẢN PHÁ! Dempsey chuyền đẹp cho Walker trong vòng cấm Man City nhưng pha chạm bóng không thật gọn gàng của tiền vệ Spurs đã tạo điều kiện cho Joe Hart kịp băng ra khỏi khung thành và chặn phá thành công cú sút cận thành ở góc hẹp của Walker.

19': Michael Dawson của Spurs phải nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi từ phía sau với Dzeko

16': Tottenham vẫn đang là đội cầm bóng nhiều hơn kể từ đầu trận với tỷ lệ 55% nhưng đội chủ nhà vẫn chưa có được những pha phối hợp thật sắc nét cuối cùng để làm nên chuyện.

11': Yaya Toure đã phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu vì lỗi phản đối trọng tài

8': Spurs là đội nhập cuộc tốt hơn nhưng các ngôi sao tấn công đẳng cấp của Man City đã chứng minh giá trị của họ.

6': Bàn thắng sớm được ghi cho Man City với pha dứt điểm nhanh trong tư thế hoàn toàn trống trải trong vòng cấm của Nasri sau đường chuyền của James Milner. Nhưng công đầu trong bàn thắng này thuộc về Carlos Tevez với pha khống chế bóng khéo léo và đường chuyền xuống rất thông minh cho James Milner khiến các hậu vệ Tottenham bất ngờ.

3': Ngay phút thứ 3, đội chủ nhà đã tạo ra pha bóng nguy hiểm đầu tiên với pha đi bóng đột phá rồi dứt diểm của Bale bên cánh trái nhưng sau hai nhịp khống chế, thủ thành Joe Hart đã có thể kiểm soát được tình hình

+Đội hình thi đấu

Tottenham: Lloris, Walker, Dawson, Vertonghen, Assou-Ekotto, Sigurdsson, Dembele, Parker, Bale, Dempsey, Adebayor.

Man City: Hart, Zabaleta, Kompany, Nastasic, Clichy, Yaya Toure, Barry, Milner, Tevez, Nasri, Dzeko.

+Góc thống kê

1 Từ khi chuyển đến Tottenham, Gareth Bale đã đối đầu Man City 6 lần (5 ở Premier League và 1 ở FA Cup) và mới ghi được 1 bàn (trong trận thua 2-3 mùa trước).

2016 Hợp đồng hiện tại của Gareth Bale với Tottenham có thời hạn đến 30/6/2016.

55&40 Có Bale, Tottenham thắng 55% số trận trên mọi đấu trường. Không Bale, họ chỉ thắng 40% số trận.

HT

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm