Tottenham - Man City 1-5: Dzeko nhấn chìm "Gà trống"

28/08/2011 21:19 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) – “Cú poke” của Edin Dzeko cùng màn ra mắt tuyệt vời của Samir Nasri đã giúp Man City có chiến thắng đậm đà với tỷ số 5-1 trước chủ nhà Tottenham. 3 điểm thuyết phục có được trong trận đấu này giúp Man City lấy lại ngôi đầu bảng từ tay Liverpool.

Do dồi dào về lực lượng nên HLV Mancini đã không ngần ngại có những điều chỉnh ở đội hình xuất phát. Richards không đá chính thay vào đó là Zabaleta. Trên hàng công, tân binh Nasri được tung vào sân ngay từ đầu khi được xếp đá hỗ trợ cho cặp tấn công Aguero và Dzeko, những chân sút đang có phong độ cao của Man City. Bên phía Tottenham, Crouch được trao cơ hội thay vì Defoe và Pavlyuchenko.

Man City lấy lại ngôi đầu bảng - Ảnh Getty

Dù là khách nhưng Man City cho thấy được giá trị của những ngôi sao trong đội hình khi tỏ ra áp đảo ngay từ đầu. Với sự cơ động của hàng tiền vệ, đội bóng của Mancini kiểm soát thế trận tốt và tạo ra được những cơ hội nguy hiểm. Ngay ở phút thứ 7, từ đường chuyền của Nasri, Silva tung ra cú dứt điểm buộc Friedel phải vất vả cả phá. Cả Nasri và Aguero đều băng vào rất nhanh nhưng không cầu thủ nào tiếp xúc được bóng.

Tỏ ra lép vế, mãi tới phút 19, Tottenham mới tạo ra được một pha bóng có thể coi là nguy hiểm sau cú đá của Van der Vaart.  Từ quả đá phạt cách khung thành Joe Hart chừng 30m, tiền vệ người Hà Lan tung ra cú dứt điểm buộc Hart phải đẩy bóng. 7 phút sau đó, Gareth Bale bỏ lỡ cơ hội ngon ăn mở tỷ số. Từ đường chuyền của Lennon, bóng luân chuyển qua vị trí của Crouch rồi rơi đúng vị trí của Bale, nhưng ở một cự ly rất gần tuyển thủ xứ Wales lại dứt điểm không trúng đích.

Có lẽ Bale sẽ phải rất tiếc nuối với cơ hội này bởi đến phút thứ 34 lưới của họ đã rung lên sau một pha tấn công mẫu mực của Man City. Từ bên cánh trái, Nasri phối hợp với Clichy trước khi có pha bật nhả với Aguero để đưa bóng vào trong vòng cấm. Một cú dứt điểm rất nhanh của Dzeko và Man City có bàn mở tỷ số.

Cũng nhờ bàn thắng này, Man City càng chơi càng cho thấy sự sắc sảo trong những pha lên bóng trong khi Tottenham vẫn tỏ ra bế tắc và thiếu chính xác trong những pha bóng cuối cùng. Điển hình là tình huống ở phút thứ 40 khi Crouch bỏ lỡ cơ hội ghi bàn gỡ hòa sau pha kiến tạo của Bale.

Tỷ số được nhân đôi cho Man City đúng một phút sau pha bóng này. Từ đường mở bóng của Yaya Toure, Nasri lại là người tung ra đường chuyền quyết định để Dzeko loại bỏ Kaboul trước khi tung ra cú đánh đầu hạ gục Friedel.

Sau giờ nghỉ, Tottenham đã buộc phải dâng cao để tìm kiếm bàn gỡ. Nhưng ý đồ của họ lại bị dội một gáo nước lạnh với bàn thua ở phút 55 của trận đấu. Bất ngờ tăng tốc bên cánh phải Yaya Toure tiến sát xuống đường biên ngang rồi tung ra đường chuyền như đặt để Dzeko hoàn tất cú hat-trick với một pha dứt điểm ở cự ly gần.

Không dừng lại ở đó, chỉ 4 phút sau, lưới của Friedel lại tung lên sau một pha làm bàn đẳng cấp của Aguero. Băng lên phá bẫy việt vị sau đường chuyền của Nasri, tiền đạo người Argentina thể hiện sức rướn tuyệt vời khi vượt qua sự truy cản của Dawson trước khi hạ gục thủ môn của đội chủ nhà bằng một cú đá chân trái quyết đoán.

Với cách biệt 4 bàn, Man City có dấu hiệu chơi chậm lại và trong một khoảnh khắc thiếu tập trung của hàng thủ ở phút 65, họ đã phải nhận bàn thua đầu tiên. Từ quả phạt góc bên cánh trái, không cầu thủ nào của Man City theo kèm Kaboul và để cho hậu vệ của Spurs bật cao đánh đầu tung lưới của Joe Hart.

Cũng nhờ bàn thắng này, hưng phấn của Tottenham được đẩy lên rất cao. Họ bắt đầu có được những pha tấn công có nét. Phút 71, nếu như Joe Hart không tỏ ra xuất sắc với một pha cản phá kịp thời, Man City có thể đã nhận thêm bàn thua thứ hai.

Về cuối trận, trong khi Tottenham chơi dâng cao, Man City đã có khá nhiều những cơ hội để ghi thêm bàn thắng. Phút 79, Silva băng xuống rất nhanh đón cú bấm bóng của Nasri, nhưng lại dứt điểm không thành công. 8 phút sau, vẫn là Nasri căng ngang để Dzeko dứt điểm đưa bóng chạm người của Friedel.

Tỷ số 5-1 được ấn định đúng vào phút bù giờ cuối cùng của trận đấu với pha làm bàn mẫu mực của Dzeko sau một pha cứa lòng vào góc xa hoàn hoản. Chiến thắng đậm này giúp Man City đòi lại ngôi đầu bảng từ tay Liverpool.

* Bàn thắng: Kaboul 65' - Dzeko 34',41',55', 90+2’, Aguero 59'

* Đội hình thi đấu:

 + Tottenham: Friedel, Corluka, Dawson, Kaboul, Assou-Ekotto, Lennon (Defoe 50'), Modric (Jake Livermore.66'), Kranjcar (Huddlestone 46'), Bale, Van der Vaart, Crouch.

+Man City: Hart, Zabaleta (Richards 65'), Kompany, Lescott, Clichy, Toure Yaya, Barry, Silva, Nasri, Aguero (Savic 74'), Dzeko. 

Hằng Thu

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm