Đừng thỏa hiệp với "Ngựa chứng" nữa, Mancini!

14/11/2012 09:54 GMT+7 | Man City

(TT&VH) - Từ khi gia nhập sân Etihad, không biết bao nhiêu lần Mancini phải răn đe rồi xuống nước với cậu học trò cưng Balotelli về những thói hư, tật xấu của anh. Nhưng bây giờ, đã đến lúc chiến lược gia người Italia nói riêng và Man City nói chung cần phải tỏ thái độ cương quyết với tiền đạo người Italia này.


Balotelli đang sa sút quá nhiều sau EURO 2012

Vì Balotelli không còn là chính mình nữa

Nói chính xác là thói hư tật xấu vẫn còn nguyên, nhưng thành tích săn bàn thì không còn như xưa nữa. Không biết bao nhiêu lần Balotelli trở thành tâm điểm chú ý trên các mặt báo bởi những hành động khác người của mình. Gái gú, rượu chè, những hành động kì quái và bột phát đã là một phần không thể thiếu trong con người của tiền đạo gốc Ghana này. Tuy vậy, ở những mùa bóng trước, tất cả đều nhận được sự cảm thông từ phía Mancini. Đơn giản ông vẫn nhận thức được đằng sau vẻ ngang tàng ấy là một con người có tiềm năng bùng nổ, đặc biệt ở những trận cầu quan trọng.

Ngày 23/10 năm ngoái, trận derby thành Manchester, Balotelli bùng nổ với cú đúp vào lưới David De Gea. Rồi ba tháng sau, ngày 22/1, Super Mario là người thực hiện quả penalty quyết định đem về chiến thắng cho Man City trước Tottenham. Anh không ghi bàn đều đặn như Aguero, nhưng biết cách lên tiếng trong những thời điểm đội nhà gặp bế tắc.

Mùa này, tình hình đã biến đổi theo chiều hướng xấu đi. Balotelli vẫn liên tục góp mặt trong những phi vụ ăn chơi thâu đêm. Mới đây nhất, nửa ngày trước khi trận đấu với Tottenham diễn ra, người ta bắt gặp Balotelli “xuyên đêm” trong một quán bar. Chuyện không có gì mới cả. Vấn đề ở đây là phong độ trên sân bóng của Super Mario đã xuống dốc thảm hại. Một tiền đạo từng chơi thăng hoa ở EURO 2012 chỉ đóng góp vỏn vẹn 2 bàn cho Man City. Tính riêng Premier League là số 0 tròn trĩnh. Mỗi khi góp mặt, tiền đạo người Italia làm được những gì? Chỉ là những pha đi bóng vẽ vời màu mè, những tình huống ích kỷ không cần thiết. Độ chính xác trong những pha dứt điểm đã kém đi trông thấy. Mancini không hề vô cớ khi loại anh ra khỏi danh sách thi đấu ở trận gặp Tottenham, đặc biệt sau màn trình diễn thiếu sinh khí ở trận gặp West Ham.

Không Balotelli thì sao?

Những lần chỉ trích trước đây nhắm vào Balotelli, Mancini đều sẵn sàng làm bia đỡ đạn để bảo vệ cậu học trò của mình. Ông còn tin, còn hy vọng và còn thấy Super Mario hữu dụng. Còn bây giờ? Mancini đã nói bóng gió đến chuyện tống khứ anh. Việc bán anh nếu xảy ra không chỉ đơn thuần là vấn đề tiền bạc, dù Mancio chỉ có được nguồn ngân sách hết sức khiêm tốn để mua sắm trong tháng Một.

Nếu Mancini quyết rũ bỏ trò cưng của mình thì ông cũng chẳng có gì phải hối tiếc cả. Trong tay Mancio bây giờ vẫn còn ba sự lựa chọn đáng tin cậy gồm Aguero, Tevez và Dzeko. Hai người đầu tiên đương nhiên là sự lựa chọn số 1, còn Dzeko là chiếc chìa khóa vàng trên ghế dự bị. Vậy thì ông còn chút lưu luyến nào để giữ một người vừa kém hữu dụng, lại rất dễ trở thành mầm mống cho một đội bóng lắm sao nhiều cá tính như Man City. Hơn nữa, số tiền thu được (chắc chắn là không hề nhỏ) đủ sức giúp cho Mancio tăng cường một tiền đạo khác (Falcao) hoặc thiết thực hơn là gia cố thêm hàng phòng ngự đang chơi hết sức lỏng lẻo.

Liệu chừng ấy lý luận có đủ để một ông thầy hay cả nể như Mancini có dám đưa ra sự lựa chọn dứt khoát với Balotelli không?

Đức Hùng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm