22h00 ngày 23/02, QPR - M.U: Tiếp tục cho Man City "ngửi khói"?

23/02/2013 07:30 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - M.U đang giữ một khoảng cách rất an toàn với Man City: 12 điểm. Và sau vòng đấu này, sự an toàn ấy có thể còn tăng lên gấp bội. Đánh bại đội cuối bảng QPR trong trận đấu tối nay, Quỷ đỏ sẽ ung dung tọa sơn quan hổ đấu khi Man City đại chiến Chelsea vào ngày Chủ nhật.

 * Lượt đi 1-3


Sau trận đấu này, khoảng cách giữa M.U và Man City sẽ là 15 điểm?

Đó là một cặp đấu giữa đỉnh và đáy. M.U đang thẳng tiến tới chức VĐQG thứ 20 trong lịch sử, và ít người dám tin vào một cuộc lội ngược dòng thần kỳ cho Man City. Trái lại, QPR đang vật lộn trong cuộc đua trụ hạng song vẫn chưa tài nào thoát khỏi vị trí cuối bảng, dù đã chi rất nhiều tiền trong mùa đông vừa rồi. Khoảng cách giữa họ hiện nay là 19 bậc và... 48 điểm.

Khi đích đến đã ở trước mắt

Rất nhiều fan của Man xanh vẫn hy vọng đội nhà sẽ tạo sức bật đặc biệt cho màn ngược dòng bằng chiến thắng trong trận cầu 6 điểm tại Old Trafford vào ngày 06/04 tới. Nhưng đến thời điểm ấy, có lẽ cũng đã quá muộn cho nhà ĐKVĐ. Sau ba vòng đấu "bất khả chiến thắng" liên tiếp (trước QPR, Liverpool và Southampton), dường như Man City đã giương cờ trắng. Tối mai, nếu gục ngã nốt trước Chelsea, thì mùa giải coi như đã khép lại với thầy trò Mancini.

Mục tiêu của M.U ở mùa giải này là cú ăn ba thần thánh, và có rất nhiều dấu hiệu cho thấy bánh xe lịch sử năm 1999 đang trở lại. Họ đã tạo được lợi thế rất lớn ở Champions League, đấu trường khắc nghiệt nhất, sau khi thủ hòa Real Madrid 1-1 tại Bernabeu. Và với việc Barcelona có khả năng dừng bước trước AC Milan, niềm vui của M.U càng nhân lên gấp bội. Tại cúp FA, Quỷ đỏ cũng đã thẳng tiến vào tứ kết sau chiến thắng trước Reading mới đây.

Nhưng ấn tượng nhất, và thuyết phục nhất vẫn là những gì Sir Alex và các học trò thể hiện tại Premier League. Đúng là Man City đã sa sút đi rất nhiều khi liên tục tự bắn vào chân, song sự ổn định của M.U, với 14 vòng đấu bất bại liên tiếp, mới thực sự đáng kinh ngạc bởi họ không có được một đội hình hoàn hảo. Mùa giải năm ngoái, cuộc đua song mã diễn ra gay cấn đến tận vòng cuối cùng, còn bây giờ, rất có thể, Premier League sẽ là danh hiệu đầu tiên M.U giành được trong mục tiêu ăn ba.

Sự vùng vẫy của QPR

Chỉ thua duy nhất 1 trong 6 vòng gần nhất, cầm hòa Man City, Tottenham (cùng 0-0), và quật ngã Chelsea (1-0). Đó liệu có phải phong độ của đội bóng đang xếp đội sổ ở Premier League? Sự thật là QPR đang vùng vẫy hết sức mãnh liệt, và dưới sự dẫn dắt của Harry Redknapp, họ đã trở nên khó bị đánh bại thực sự.

Không quá khó để nhận thấy sức mạnh của QPR dưới thời Redknapp, đó là hàng phòng thủ hết sức vững chắc. Trong 6 vòng đấu gần nhất, họ giữ sạch lưới tới 4 lần, và 3 trong số đó diễn ra trước những đội bóng có hàng tấn công rất mạnh là Man City, Tottenham, và Chelsea. Người hùng của QPR chính là thủ thành kỳ cựu Julio Cesar, chốt chặn cuối cùng nơi hàng phòng ngự đội bóng này. Thật đáng tiếc cho một ngôi sao lớn như Cesar khi anh phải gồng mình lên để gánh cho cả một tập thể mà nguy cơ rớt hạng là cực cao. Nên nhớ, chính M.U cũng đang thèm muốn một người gác đền xuất sắc và giàu kinh nghiệm như thế. De Gea chơi khá hay trong thời gian gần đây, nhưng dù sao anh vẫn còn rất trẻ và cần nhiều thời gian mới có thể mặc vừa chiếc áo mà van der Sar để lại.

Tối nay, Julio Cesar sẽ phải đối mặt với thử thách lớn nhất kể từ đầu mùa giải: đối mặt với hàng tấn công khủng khiếp nhất Premier League (62 bàn). Cho dù Rooney vắng mặt vì bị ốm, sức tấn công của Quỷ đỏ không vì thế mà giảm sút khi mà van Persie, Welbeck và Chicharito đều đang sẵn sàng nổ súng. Sự hồi sinh của Nani càng khiến cho những đợt tấn công của Quỷ đỏ trở nên nguy hiểm bội phần bởi, tiền vệ người Bồ mang đến tính đột biến hơn nhiều so với Valencia hay Ashley Young.

Ở phần sân bên kia, hàng thủ M.U có lẽ sẽ không có nhiều việc để làm cho lắm trước một hàng tấn công mới ghi được vỏn vẹn 19 bàn sau 26 vòng đấu (thấp nhất Premier League). Trong suốt 22 năm qua, QPR cũng chỉ biết hòa (3) và thua (5) khi tiếp M.U trên sân nhà, và có lẽ lần này cũng không phải ngoại lệ.

Tuấn Cương
Thể thao & Văn hóa

Đội hình dự kiến

QPR: Julio Cesar – Onuoha, Hill, Samba, Traore – Derry, M’Bia – Hoilett, Taarabt, S.Wright-Phillips – Remy.

M.U: De Gea – Rafael, Smalling, Vidic, Evra – Carrick, Cleverley - Nani, Kagawa, Welbeck –van Persie.

Dự đoán: 0-2

14 M.U đang trải qua chuỗi 14 trận bất bại liên tiếp tại Premier League. Tính trên mọi đấu trường, con số này là 16. Thất bại gần nhất của họ là trận thua Norwich 0-1 hồi giữa tháng 11 năm ngoái.

29 Tổng số điểm mà M.U thu hoạch được sau 13 trận sân khách ở mùa giải này (9 thắng, 2 hòa, 2 thua), cao hơn bất cứ đội bóng nào tại Premier League.

51 Tổng số bàn thắng của van Persie, Chicharito và Rooney ở mùa giải này, tính trên mọi đấu trường.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm