Rubik bóng đá: Cuộc 'xóc đĩa' của Man United

28/08/2014 14:35 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Người ta hay so sánh bóng đá với một ván bài trong đó cầu thủ là những “lá bài”. Thật ra, nó đúng là mang tính chất của một canh bạc, nhưng giống với xóc đĩa hơn.

1. Man United đã thua MK Dons, và mọi phân tích về bản thân trận đấu này đều là vô nghĩa: Quỷ Đỏ đã chơi một thứ bóng đá mà trong đó không có bài học nào có thể rút ra. Một thất bại thuần khiết và không có gì để biện minh. “Thiếu may mắn” là một cách nói rất... nhạt của Louis Van Gaal.

Bây giờ thì người ta nhận ra rằng cũng giống với David Moyes, các ông chủ của Man United đã chơi một canh bạc với Van Gaal. Việc thuê HLV người Hà Lan không phải là một nước đi “tất thắng”, mà vẫn là một canh bạc với đầy tính may rủi của nó.

Canh bạc ấy không phải là ván bài. Người ta hay so sánh bóng đá với ván bài nơi mà các cầu thủ là những lá bài, và mong chờ rằng người HLV còn có một “quân bài trong tay áo” nào đó có thể tung ra làm thay đổi tình thế. Nhưng trên thực tế, đó là một cuộc xóc đĩa.

Xóc đĩa khác với hầu hết các môn đánh bài khác như poker, đánh chắn hay đánh phỏm, là người chơi không có quyền tính toán trong canh bạc. Cái cân trong bát, khách đặt tiền, và thế là xong: họ chờ đợi cái bát mở ra và số phận được thông báo. Không có một chút tự chủ “điều chỉnh” nào trong môn chơi ấy, số phận họ đã được quyết định xong từ khi họ đặt cửa.

2. Khi “đặt cửa” David Moyes, là Man United đã quyết định xong số phận của mình. HLV người Scotland hoàn toàn không có khả năng “điều chỉnh” trong cuộc chơi. Mùa giải 2013-14 chỉ đơn giản là một cuộc “mở bát” để người ta nhìn thấy kết cục của Quỷ Đỏ.

Tại sao lại là xóc đĩa? Bởi vì đặt cửa David Moyes, là cũng đồng thời nhà Glazer đã mang về một loạt đặc tính của HLV này: không có uy tín, không có năng lực thuyết phục và chiến thuật khô cứng. Bản thân Fellaini cũng là một phần trong cái “cửa” mang tên David Moyes. Bản thân việc Fabregas và Herrera lắc đầu với Man United, cũng là một phần trong cái “cửa” mang tên David Moyes.

Chuyện của Louis Van Gaal cũng thế. Họ đã đặt xong cửa rồi. Chính Van Gaal cũng nói ý đó: “CĐV sẽ rất khó tin tôi sau một khởi đầu như thế này, nhưng họ buộc phải tin”. Xóc xong rồi thì chọn lựa khác sao được nữa?

Đó là một HLV có uy tín, ít nhất là theo lời Di Maria, anh đã về Man United một phần là bởi uy tín cá nhân của HLV người Hà Lan. Ông có thể đem về những cầu thủ tốt nhất (trong khả năng chi tiền của nhà Glazer). Đó cũng là một HLV có triết lý bóng đá khá đồng nhất ở những CLB ông đi qua. Và bây giờ người ta chỉ còn biết chờ đợi ngày “mở bát”.

3. Thời hạn mở bát là 3 tháng nữa. Van Gaal nói rằng mỗi đội bóng ông đi qua, ông sẽ “luôn gặp khó khăn trong 3 tháng đầu” và đó là thời gian Van Gaal xây dựng đội bóng. Ông yêu cầu CĐV không nên thúc ép ông chỉ sau một tháng.

Ngày mở bát, người ta sẽ biết rằng những gì mà Van Gaal chọn lựa có phù hợp với Man United hay không.

Người ta có thể thấp thỏm chờ đợi những cầu thủ mới, Vidal hay Joe Allen và hy vọng rằng đó có thể là những người thay đổi cuộc chơi. Nhưng trên thực tế, nếu có ai đến, thì đó cũng là một phần trong sự chọn lựa lớn mang tên Louis Van Gaal. “Cái” đã cân trong bát rồi, không còn thay đổi được nữa.

Ngày mở bát, có thể Man United sẽ thắng lớn – hoặc mất tất cả. Rất nhanh. Đúng như đặc tính nổi bật khiến người ta ham mê môn xóc đĩa.

ĐỨC HOÀNG
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm