Rooney: Hơn 20 bàn thì vẫn phải chờ tập thể!

22/07/2015 19:19 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) - Louis van Gaal đã chính thức tuyên bố: Vị trí trung phong Manchester United sẽ dành trọn cho Wayne Rooney mùa sau. Chẳng bao lâu ngay trước đó, tự Rooney cũng tuyên bố đặt mục tiêu ghi trên 20 bàn cho bản thân. Nhưng... thế thì sao?

1. Thực ra, chuyện Rooney sẽ đá chính trong vai trò tiền đạo cắm của đội chủ sân Old Trafford là chuyện rất dễ đoán định trước. Radamel Falcao - một thử nghiệm mà Van Gaal từng mừng rỡ trình làng đầu mùa trước - đã thất bại không thể thảm hại hơn. Robin van Persie - người tưởng như là học trò “cưng” của Van Gaal - thì đã ra đi không kèn không trống.

Ở “Nhà hát của những giấc mơ” chỉ còn lại một cái tên: Rooney. Anh cũng chẳng cần đến những hoàn cảnh của Falcao, Van Persie để được đá chính, bởi anh đã thực sự tỏa sáng rực rỡ vào nửa sau mùa giải trước, trong vai trò trung phong.

Và dĩ nhiên nếu anh đã đá tiền đạo thường xuyên thì người ta sẽ kỳ vọng là anh ghi trên 20 bàn trong mùa. Trời ạ, một cầu thủ đã ghi bàn đều đặn trong suốt 13 năm sự nghiệp chẳng lẽ lại không nhận áp lực, không tự đặt mục tiêu cho bản thân?

2. Nghĩa là thực ra, chuyện Rooney sẽ đá tiền đạo chính và được kỳ vọng ghi trên 20 bàn là thứ vặt vãnh, chẳng đáng để bàn. Đó là những điều dĩ nhiên!

Ơ kìa, có ai đó định nói rằng trong 13 năm sự nghiệp, thực ra chỉ có 4 lần Rooney ghi trên 20 bàn ư? Vậy hãy xét xem bao nhiêu năm trong số đó anh thực sự được đá tiền đạo chính?

Chúng ta tìm ra được đúng 2 mùa giải là 2009-10 (34 bàn sau 44 trận) và 2011-12 (34 bàn sau 43 trận). Quả là những con số tuyệt vời. Kéo theo cũng là những danh hiệu rất ấn tượng. Mùa 2009-10, anh giành trọn bộ ba giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm do Hiệp hội cầu thủ chuyên nghiệp Anh bình chọn, do CĐV bình chọn và do các ký giả bình chọn. Mùa 2011-12 anh lọt vào Đội hình tiêu biểu của PFA và Đội hình tiêu biểu 2011 của FIFPro.

Đã đủ để ấn tượng với Rooney, tiền đạo chính chưa? Rồi hả? Vậy để tôi nói với bạn rằng, trong hai mùa mà “Shrek” tỏa sáng chói lọi ấy, Man United... chẳng giành được danh hiệu lớn nào cả!

3. Sự thật phũ phàng là thế. Mùa 2009-10 thực sự là năm “hạn” của Man United. Họ mất Cristiano Ronaldo, không thể mua Carlos Tevez. Hàng loạt trụ cột bị tuổi tác đè nặng hoặc gặp chấn thương, tiêu biểu là Edwin van der Sar, Gary Neville, Rio Ferdinand. Sau Rooney, người được đánh giá chơi hay nhất là... Darren Fletcher. May thay năm ấy United vớt vát bằng Cúp Liên đoàn.

Mùa 2011-12, họ giành Siêu Cúp Anh, nhưng bộ mặt thì thật nhạt nhòa. Những Nani, Danny Welbeck, Ashley Young lúc nổi lúc chìm. Man United bị loại từ vòng bảng Champions League và cũng chẳng thể tiến xa ở Europa League.

Rooney đã giành nhiều danh hiệu trong màu áo “Quỷ đỏ”, nhưng không thể nói rằng anh đá tiền đạo chính là điềm xấu. Sự thật là vấn đề nằm ở chiều sâu lực lượng. Sir Alex Ferguson đã không thể kịp thời khỏa lấp khoảng trống của Ronaldo và Tevez trong Hè 2009, cũng như bối rối với việc Van der Sar, Paul Scholes nghỉ hưu Hè 2011.

Rooney trở thành một nạn nhân của vấn đề chất lượng mặt bằng đội bóng. Buồn thay cho anh khi cứ vào thời điểm đội có tập thể đủ hay và chinh phục danh hiệu thì Rooney lại đá hộ công hoặc tiền vệ cánh. Đỉnh điểm là mùa 2012-13, khi Robin van Persie đến, lập tức trở thành cây săn bàn được ưu tiên cao nhất, United vô địch nước Anh lần thứ 20.

Mùa sau, Van Gaal dường như vẫn đang xoay xở xây dựng nền tảng, nhưng lực lượng của Man United thực ra đã vô cùng chất lượng rồi. Trong 1-2 năm tới, vị trí trung phong sẽ hoàn toàn thuộc về Rooney (trừ khi anh chấn thương).

Chúc anh may mắn!

Dũng Lê
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm