Luka Modric: Không bao giờ quá nhỏ bé để thành một cầu thủ lớn

23/05/2011 11:37 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Theo tạp chí Champions League, Luka Modric đã bắt đầu chơi bóng đá với đôi nẹp chân bằng gỗ mà cha làm cho anh. Tuy nhiên, không như nhiều người vẫn tưởng, anh không phải là câu chuyện điển hình về một tấm gương vươn lên từ khốn khó ở đất nước Croatia nghèo khổ.

Đôi nẹp chân đầu tiên có hình Ronaldo (Brazil) hẳn hoi”, Modric nói trong cuộc phỏng vấn với báo Anh Daily Mail. “Đó là những chiếc nẹp chân hiệu Nike với hình ảnh thần tượng của tôi, và tôi đã đeo cặp nẹp đó nhiều năm trời, từ khi tôi còn là một chú nhóc đến khi bắt đầu chơi chuyên nghiệp ở giải Bosnia. Ronaldo có rất nhiều vết xẹo xuất hiện trên mặt trước khi tôi tặng cặp bảo nẹp chân cho một người khác làm quà”.

Modric hiếm khi nói về chính mình, nhưng anh muốn đính chính một số điều không đúng mà báo chí vẫn lầm tưởng. Cũng theo tờ tạp chí nói trên của UEFA, các đồng nghiệp của Modric ở Tottenham gọi anh là “The Modfather” (nhại theo The Godfather: Bố già, cha đỡ đầu). “Không, không phải thế”, Modric nói. “Họ chỉ gọi tôi là Luka”.

Modric (phải) tỏa sáng trong màu áo Tottenham- Ảnh Getty

Tuy nhiên, với anh điều này không quan trọng, điều anh thấy phiền lòng là khi người ta nghi ngờ khả năng của anh, những câu hỏi về việc phải chăng anh quá mỏng cơm để chơi bóng ở Premier League. Còn nhớ, HLV Arsenal Arsene Wenger đã nghi ngờ thể lực của anh sau màn trình diễn của Modric tại Euro 2008. “Tôi nghĩ ông ấy không phải là người duy nhất đặt câu hỏi đó”, Modric tỏ ra thông cảm, “Trong cả sự nghiệp, khi ở Croatia, người ta cũng nghi ngờ như thế, họ nói tôi sẽ không làm được, tôi không đủ mạnh và to cao."

Nhưng bạn phải hiểu người Croatia. Sau tất cả những gì đã xảy ra, sau cuộc chiến, chúng tôi mạnh mẽ và cứng rắn chẳng thua ai. Cha tôi đã chiến đấu thật sự để tôi được chơi bóng. Ông ấy không chỉ làm nẹp chân bằng gỗ, mà còn đã phải tốn rất nhiều tiền để tôi được vào một trường bóng đá, mua giày và những thứ khác. Hiện giờ ông ấy vẫn làm thợ máy máy bay trong quân đội. Thế nên, khi người ta nói tôi không thể phù hợp với Premier League, điều đó chỉ giúp tôi có thêm động lực. Tôi muốn chứng tỏ họ sai và giờ đây, tôi cho rằng họ phải thừa nhận là họ sai”.

Mạnh mẽ, nhanh nhẹn, sáng tạo và chơi tốt cả hai chân, Modric được HLV Jamie Redknapp coi là sự thay thế hoàn hảo cho Paul Scholes ở M.U (dù cũng khẳng định ông không có ý định bán anh đi). Tuy nhiên, có lẽ Modric khác nhiều với Scholes. Anh là mẫu cầu thủ khéo léo hơn là sức mạnh. “Cũng có lúc tôi đã thử tập thể lực, tôi định sẽ tập ráo riết trong ba tháng, nhưng chỉ sau một tháng tôi dừng lại. Tôi nhận ra đó không phải là cách của tôi. Tôi chỉ muốn chơi bóng”.

Sức mạnh ở chỗ khác

Thật ra, Modric không thiếu thể lực, đặc biệt là ở đôi chân. “Cha tôi có một đôi chân mạnh mẽ và tôi nghĩ tôi được thừa hưởng điều đó”, anh nói. “Chân của tôi khỏe hơn so với phần trên, giúp tôi có trọng tâm thấp và không dễ té ngã như nhiều người vẫn nghĩ. Nhưng bóng đá không chỉ là kích thước cơ thể và sức lực. Khi tôi còn nhỏ, tôi thường là đứa bé nhất, khi đó thì khó hơn, những đứa trẻ to nhất cũng thường chơi tốt nhất, nhưng khi lớn lên, tài năng rất quan trọng”.

Modric thừa nhận anh gặp khó khăn ở Premier League, nhưng không phải là vấn đề thể lực. “Tôi từng chơi ở giải Bosnia, nơi chất lượng bóng đá không thật tốt, nhưng đòi hỏi rất nhiều sức mạnh”, Modiric nói. “Ở đây, không phải là sức mạnh mà là tốc độ các trận đấu khiến tôi bất ngờ. Tôi còn nhớ trận đầu chơi cho Tottenham gặp Middlesbrough và chúng tôi thua, tất cả diễn ra với một tốc độ chóng mặt. Tôi nhận ra mình phải thay đổi, suy nghĩ nhanh hơn, chuyền bóng nhanh hơn, các cầu thủ di chuyển liên tục khi có hay không có bóng. Đầu tiên cũng không dễ dàng, nhưng giờ đã là bình thường. Trong vài tháng đầu, Juande (Ramos) là HLV và chúng tôi thua suốt, nhưng mọi thứ trở nên ổn định sau khi Harry tới. Ông để tôi chơi bên cánh trái, giúp tôi có nhiều tự do hơn sau tiền đạo. Tôi bắt đầu chơi tốt và tự tin hơn”.

Redknapp rõ ràng là người hài lòng nhất, với một cầu thủ luôn có mặt trên sân tập đầu tiên, làm việc hết sức mình, sống một cuộc đời lặng lẽ với gia đình và chỉ tập trung vào bóng đá. “Tôi không quan tâm đến gì khác ngoài gia đình mình và bóng đá”, anh nói. “Ngày nào tôi cũng nói chuyện với cha mẹ và hai chị em gái ở Croatia và cố gắng làm tốt nhất trên sân. Tôi không phải là người mẫu hay ngôi sao, tôi là một cầu thủ”.

Liệu tham vọng về thành công, với tư cách một cầu thủ, có khiến anh rời Tottenham mùa tới bởi đội bóng áo trắng không đến được Champions League? “Sẽ thật khó khăn khi chỉ xem Champions League từ truyền hình sau mùa giải khởi đầu ấn tượng như thế”, Modric nói. “Nhưng chúng tôi muốn tập trung vào mùa tới...Bạn không thể đoán trước điều gì trong bóng đá, nhưng tôi hài lòng ở đây. Các CĐV và CLB tuyệt vời, có những cầu thủ Croatia ở đây nữa. Tôi cho rằng CLB này có thể vươn tới những điều lớn lao, Premier League và các giải cúp, không ai biết trước được. Tôi hạnh phúc ở đây và không hề nghĩ đến việc ra đi”.

Anh đã ký một hợp đồng có thời hạn tới 2016 với Spurs, nhưng trước đó, Modric còn ký hợp đồng 10 năm với Dinamo Zagreb. “Nhiều người hỏi tại sao tôi làm như vậy”, Modric nói. “Họ không tin được, nhưng đó là đề nghị của CLB, tôi yêu đội bóng và đã ký hợp đồng. Tôi cũng biết mình sẽ không ở đó 10 năm, nhưng tôi muốn chứng tỏ rằng tôi không định ra đi. Tôi nghĩ, đó là điều tốt nhất cho CLB. Tôi nghĩ sự cam kết trong bóng đá là rất quan trọng. Tôi đến với bóng đá vì niềm vui, không phải vì tiền”.

Trần Trọng (Theo Daily Mail)

Con số

31 Modric là một trong ba cầu thủ chơi nhiều trận nhất ở Premier League cho Tottenham mùa giải này, 31 trận. Hai người kia là Peter Crouch (33 trận) và Aaron Lennon (33 trận).

2.710 Tính theo số phút, Modric là cầu thủ chơi nhiều nhất cho Tottenham mùa này ở Premier League, với 2.710 phút. Xếp thứ hai là thủ thành Heurelho Gomes, 2.700 phút.

16,5 triệu Tottenham đã bỏ ra 16,5 triệu bảng để đưa Modric về từ Dinamo Zagreb năm 2008, số tiền hoàn toàn xứng đáng.

Luka Modric

Ngày sinh: 9/9/1985 Nơi sinh: Zadar, Croatia

Chiều cao: 1,73 mét

Vị trí: Tiền vệ

Các CLB: Dinamo Zagreb (2003-2008), Tottenham (2008-)

ĐTQG Croatia: 44 trận, 7 bàn

Danh hiệu: Vô địch Croatia 2006, 2007, 2008; Cúp quốc gia Croatia 2007, 2008; Cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch Bosnia 2003; Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Croatia 2004; Cầu thủ xuất sắc nhất giải vô địch Croatia 2007.

Trong tầm ngắm của Chelsea, M.U và Man City

Với việc Tottenham không thể giành vé trở lại Champions League, hàng loạt đội bóng lớn xem Luka Modric là mục tiêu theo đuổi ở kỳ chuyển nhượng Hè 2011. M.U nhiều khả năng nói lời chia tay với Paul Scholes và Sir Alex Ferguson xem Modric là người kế thừa xứng đáng cho vị trí này. Tin từ đồn từ báo Anh cho biết M.U sẵn sàng trả 25 triệu bảng để sở hữu tiền vệ 25 tuổi này. M.U từng mua Michael Carrick và Dimitar Berbatov từ Tottenham lần lượt vào các năm 2006 và 2008. Trong khi đó, Chelsea được cho đã đặt vấn đề với Tottenham. Đội bóng của tỷ phú người Nga Abramovich đang tìm người thay thế Frank Lampard, vốn có dấu hiệu sa sút vì tuổi tác. Man City cũng bày tỏ sự quan tâm và sự xuất hiện của họ sẽ khiến giá của Modric tăng chóng mặt trong mùa Hè này.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm