Nathaniel Clyne: Từ vô danh đến tuyển Anh

08/10/2014 15:12 GMT+7 | Euro 2020

(Thethaovanhoa.vn) - Trong danh sách đội tuyển Anh lần này có một cái tên khá lạ lẫm: Nathaniel Clyne, tuyển thủ thuộc biên chế Southampton. Hãy cùng xem hành trình của Clyne từ một cầu thủ vô danh cho đến lần đầu khoác áo đội tuyển quốc gia.

Cách đây chưa lâu, Clyne có mặt trong một buổi tập với không ít ngờ vực về năng lực chuyên môn để có thể chen chân vào đội một Crystal Palace.

Đi lên từ những nghi ngờ

Anh nhớ lại và mỉm cười: “Ồ, đúng vậy. Tôi đã trải qua một hành trình dài để có thể góp mặt trong màu áo Crystal Palace. Tôi không được tin tưởng nhiều vào thời điểm đó và rồi may mắn gõ cửa tôi để trao cơ hội thi đấu”.

Cách đây hai năm, Clyne gia nhập Southampton. Nhưng thông tin chỉ được tiết lộ nhờ cựu đồng đội của anh, Kieron Cadogan, viết trên trang Twitter.

Nội dung trên trang Twitter của Cadogan như sau: “Tôi đã từng chở chàng trai này tới sân tập. Anh ấy từng nghi ngờ rằng liệu mình có thể được ra sân ở đội một Crystal Palace hay không”. Hiện tại Cadogan đang chơi bóng cho GAIS, một đội bóng thi đấu tại giải hạng Nhì của bóng đá Thụy Điển, cùng thời điểm Clyne được HLV Roy Hodgson triệu tập vào danh sách đội tuyển Anh lần đầu tiên.

Clyne cảm thấy bất ngờ với vinh dự này: “Giờ tôi cảm thấy ổn nhưng việc được triệu tập vào đội tuyển Anh vẫn là bất ngờ. Tôi vẫn cần phải cải thiện khả năng của bản thân và hy vọng quyết định này sẽ đem đến một bước tiến cho tôi, khi được chơi bóng dưới màu áo đội tuyển quốc gia. Hy vọng tôi sẽ còn tiến bộ. Tôi đang nóng lòng chờ đợi sát cánh cùng những đồng đội mới. Họ đều là những cầu thủ đẳng cấp thế giới, đáng để học tập trong những buổi tập. Hy vọng tôi có thể theo kịp họ”.

Quyết định triệu tập Clyne được Liên đoàn bóng đá Anh (FA) đưa ra hôm thứ Năm vừa qua, chỉ vài giờ trước khi danh sách chính thức được công bố rộng rãi. Ngay khi biết được tin vui này, hậu vệ 23 tuổi này liền gọi điện cho mẹ để chia sẻ.

Anh giải thích lý do cho hành động đó: “Mẹ tôi đóng một vai trò quan trọng trong sự nghiệp của tôi. Khi biết tin này qua điện thoại, mẹ tôi đã không giấu được những giọt nước mắt sung sướng. Tôi hạnh phúc và sẽ nỗ lực trong màu áo đội tuyển Anh để chứng minh mình xứng đáng với quyết định ấy. Tôi cảm thấy mình có đủ năng lực”.

Tái ngộ với những người quen

Để có được vinh dự này, Clyne nói rằng anh biết ơn HLV đương nhiệm của Southampton Ronald Koeman: “Ông ấy đã đem đến cho tôi sự tự tin. Ông ấy nói rằng tôi có thể trở thành một trong những hậu vệ hay nhất Premier League. Tôi đã trưởng thành cùng với suy nghĩ đó”.

Clyne sẽ có cơ hội tái ngộ với những người đồng đội cũ trong màu áo Southampton như Calum Chambers, Adam Lallana hay Rickie Lambert để cùng đội tuyển Anh thi đấu trong hai trận đấu ở vòng loại EURO 2016 trước các đối thủ San Marino và Estonia.

Ngoài những cầu thủ nói trên, Clyne cũng không xa lạ gì với một số gương mặt như Raheem Sterling, Jordan Henderson hay Alex Oxlade - Chamberlain, những người từng là đồng đội của anh ở đội U21 Anh. Anh cho biết thêm: “Mục tiêu của tôi là tiến từng bước một, nhưng tôi không góp mặt ở đội tuyển Anh chỉ để cho vui.  Hy vọng tôi sẽ giành được suất đá chính ở vị trí sở trường là hậu vệ phải”.

Trong bối cảnh tuyển Anh đang ngày một trẻ hóa, cùng một huấn luyện viên sẵn sàng trọng dụng nhiều cầu thủ trẻ như Roy Hodgson, thì cơ hội để Clyne đá chính ở đội tuyển Anh không hề nhỏ chút nào.

Đức Hùng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm